MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Tháp: Giám đốc ngân hàng ôm tiền tỷ... biến mất?

27-05-2011 - 07:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Đi đâu cũng nghe người dân bàn tán chuyện ông Quang huy động “cá nhân” hàng chục tỷ đồng rồi… biến mất.

Dư luận ở Đồng Tháp đang xôn xao về chuyện ông Nguyễn Hữu Quang, 36 tuổi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), ôm hàng chục tỷ đồng biến mất khiến nhiều khách hàng như ngồi trên lửa.

Mất tiền vì ham lãi suất cao

Chiều 26-5 chúng tôi tìm đến thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Đi đâu cũng nghe người dân bàn tán chuyện ông Quang huy động “cá nhân” hàng chục tỷ đồng rồi… biến mất.

Bà T., chủ một cơ sở kinh doanh hàng trang trí nội thất ở huyện Lấp Vò, một trong những khách hàng thân thiết của ông Quang cho biết, bà quen với ông Quang nhiều năm và thấy ông luôn thể hiện là người rất có uy tín. Ông Quang tiết lộ ở ngân hàng luôn có nhiều hồ sơ vay vốn đáo hạn nhưng người vay thường gặp khó khăn nên không có tiền trả nợ.

Căn nhà 336/9 của Nguyễn Hữu Quang đóng cửa từ nhiều ngày qua.

Do đó ai có tiền trả nợ thay cho người vay thì ngân hàng sẽ cho làm hồ sơ để tiếp tục cho vay mới với số tiền cao hơn. Bù lại người vay vốn sẽ trả lãi cho người cho mượn tiền đáo hạn (thường gọi là thay nước) với mức lãi 3%/ngày, thậm chí 6%/ngày. Thấy mức lãi “hấp dẫn” nên bà T. không ngần ngại gom tiền nhà, tiền người thân và huy động thêm bên ngoài khoảng 11 tỷ đồng giao hết cho ông Quang. Thời gian đầu, việc làm ăn giữa 2 bên diễn ra êm thắm, nhưng mấy ngày qua hay tin ông Quang biến mất, bà T. mới vỡ lẽ mình bị lừa.

Cùng đường bà chạy đến Phòng giao dịch MHB ở Lấp Vò đòi nợ nhưng chẳng được gì; điện thoại vào máy di động ông Quang cũng chẳng nghe. Mấy ngày qua bà T. không dám về nhà vì bị nhiều người đến đòi nợ. Bà cho biết, giờ bán hết tài sản cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ còn cách chờ ngành chức năng tìm ông Quang về giải quyết.

Nhiều người dân ở huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung còn cho biết, nhiều khế ước vay vốn của Phòng giao dịch MHB Lấp Vò đã bị ông Quang đề nghị tăng số tiền vay lên cao để ông Quang vay phần dôi dư hoặc cầm sổ tiết kiệm của khách hàng thế chấp cho các chi nhánh ngân hàng khác vay vốn cao…

Chiếm dụng số tiền rất lớn?

Theo Công an huyện Lấp Vò, vài ngày qua có nhiều người đến trình báo việc bị ông Quang chiếm dụng tiền. Công an huyện hướng dẫn người dân làm đơn báo cáo cụ thể, đồng thời tập hợp những thông tin liên quan để có hướng xử lý.

Lãnh đạo UBND huyện Lấp Vò xác nhận, chuyện ông Quang ôm nhiều tiền biến mất là có thật. Hiện tại ông Phạm Thiện Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh MHB Đồng Tháp, đã được điều động về Lấp Vò điều hành công việc của MHB tại đây. Theo ước tính ban đầu của các ngành chức năng, số tiền ông Quang huy động khoảng 50 - 60 tỷ đồng. UBND huyện Lấp Vò đã chỉ đạo công an huyện theo dõi chặt vụ việc và báo cáo thường xuyên cho công an tỉnh.

Cũng trong chiều 26- 5, chúng tôi tìm đến nhà riêng của ông Quang ở số 336/9 đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh thì thấy cửa nhà đóng kín. Nhiều hộ dân lân cận cho biết mấy ngày qua người lạ liên tục đến tìm ông Quang, có người đi ô tô bảng số ngoài tỉnh và cả bảng số Campuchia.

Có thông tin cho rằng, ông Quang thường đi Campuchia đánh bài và đang nợ tiền rất nhiều người. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp thừa nhận việc xảy ra là một bất ngờ đối với hệ thống ngân hàng ở tỉnh. Bởi lâu nay ông Quang là cán bộ tốt, làm việc tích cực và không hề có dấu hiệu vi phạm.

Hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ vào cuộc xác minh lại toàn bộ vụ việc để xem mức độ sai phạm thế nào, sau đó đề ra hướng xử lý và báo cáo gấp về cấp trên.

Trong khi đó, lãnh đạo MHB chi nhánh Đồng Tháp từ chối tiếp xúc với báo chí.

Theo Huỳnh Phước Lợi

SGGP


thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên