MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một xe máy Honda bỗng dưng bốc cháy

22-12-2011 - 11:53 AM |

Chiếc xe này mới mua cách đây 1 năm, chạy được gần 12 ngàn km. Hàng tháng, xe vẫn được đưa đến cửa hàng Honda để bảo hành, bảo trì và thay dầu nhớt.

Khoảng 8h30 sáng nay 22/12, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (22 tuổi, quê huyện Nông Sơn, Quảng Nam, sinh viên trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) đi xe máy hiệu Honda Wave, mang BKS 92S1-0482, từ nhà trọ trên đường Lê Đình Lý (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đi được khoảng hơn 10m, chị Hân dừng xe đợi bạn thì thấy khói bốc nghi ngút từ dưới yên xe.

Thấy khói bốc lên, chị Hân bỏ xe chạy và tri hô thì được người dân dùng bình xịt đến cứu chữa kịp thời. Chị Hân cho biết: "Em đang tắt máy đứng chờ bạn cùng đi học thì bỗng nhiên xe tự nổ máy và bốc cháy. Cũng may nhờ người dân cứu kịp chứ không chiếc xe của em cũng bị cháy rụi rồi".

Đám cháy may mắn được dập tắt kịp thời

Theo anh ruột của chị Hân tên Nguyễn Tấn Hậu (27 tuổi) cho biết anh mua chiếc xe này từ ngày 25/12/2010 với giá 15 triệu đồng, tại một cửa hàng do Honda Việt Nam ủy nhiệm trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng), đã chạy được gần 12 ngàn km. Chiếc xe này vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Xe vẫn còn trong thời gian bảo hành


Anh Hậu cũng khẳng định từ khi mua xe đến nay không hề thay thế hay lắp đặt thêm phụ tùng gì cho xe; hàng tháng anh vẫn đến cửa hàng Honda để bảo hành, bảo trì và thay dầu nhớt cho xe.

Quá nhiều vụ cháy xe bất thường trong thời gian gần đây khiến người dân lo sợ

Theo quan sát của chúng tôi, một số vật dụng để dưới cốp xe bị cháy sém, khói bám đen nhưng các bộ phận của xe chưa bị lửa làm biến dạng.Sau khi cháy, chiếc xe không thể nổ máy. Sau khi sự việc xảy ra, chị Hân đã báo cáo với cơ quan công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) đến lập biên bản xác nhận sự việc.

Theo Công Bính

Dân trí

hangnt

Trở lên trên