MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

27 bức ảnh "làm mẹ là nhiệm vụ quan trọng nhất trên thế gian" đẹp nhất năm 2017

28-12-2017 - 16:46 PM | Sống

Dù làm mẹ ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn có chung một tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con của mình.

Mẹ chính là người gần gũi và thân thương nhất với mỗi người trong số chúng ta. Mẹ cho ta cuộc sống, chăm sóc ta khôn lớn và tất nhiên, luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Cứ như vậy, cứ đời này qua đời khác, những người mẹ chưa bao giờ dừng nhiệm vụ của mình, thứ nhiệm vụ quan trọng nhất trên thế giới này, dành tình yêu và che chở cho các con.

Tờ Brightside mới đây đã tổng hợp những bức ảnh đẹp nhất về tình mẹ trên khắp thế giới. Những người mẹ dù mang màu da hay quốc tịch nào cũng đều có một điểm chung duy nhất: mang sợi dây kết nối vô hình nhưng vô cùng vững chắc với các con.


Nhiếp ảnh gia Natalia Horinkova, người chụp bức ảnh bà mẹ ở Malawi này đã nói: Người mẹ này là một trong số ít những người phụ nữ ở đây biết đi và sở hữu một chiếc xe đạp. Và một khi đã biết đi xe rồi thì họ có thể đèo con họ rong ruổi khắp nơi.

Nhiếp ảnh gia Natalia Horinkova, người chụp bức ảnh bà mẹ ở Malawi này đã nói: "Người mẹ này là một trong số ít những người phụ nữ ở đây biết đi và sở hữu một chiếc xe đạp. Và một khi đã biết đi xe rồi thì họ có thể đèo con họ rong ruổi khắp nơi".


Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Geosmin chụp một bà mẹ ở Ấn Độ đang vui đùa bên con gái kèm lời chú thích: Quà tặng từ Thượng đế như nói hết tâm can của mẹ, rằng dù mẹ có vất vả đến đâu thì con luôn là động lực để mẹ cố gắng.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Geosmin chụp một bà mẹ ở Ấn Độ đang vui đùa bên con gái kèm lời chú thích: "Quà tặng từ Thượng đế" như nói hết tâm can của mẹ, rằng dù mẹ có vất vả đến đâu thì con luôn là động lực để mẹ cố gắng.

Thêm một bức ảnh nữa chụp ở Ấn Độ vào năm 2013. Sợi dây kết nối giữa mẹ và con là quá rõ ràng và nhìn ánh mắt của người mẹ, chúng ta biết cô ấy hạnh phúc đến nhường nào.

Nhiếp ảnh gia Rarindraprakarsa đã nhận xét rằng: "Tiếp xúc với nhiều bà mẹ có con gái, tôi thấy các bà mẹ có con gái thì lúc nào cũng có sở thích mặc đồ đôi cùng con" khi chụp bộ ảnh cho hai mẹ con người Thượng Hải, Trung Quốc này.

Ảnh người mẹ Bolivia do nhiếp ảnh gia Christian Rodríguez chụp. Trong ảnh, cô ấy đang địu con bằng chiếc địu truyền thống của quê nhà để đi chợ. Hành trình đi cùng nhau còn rất dài, hãy để mẹ luôn yêu thương con nhé.

Bức ảnh người mẹ H’mông ở Việt Nam đang địu con cấy lúa trên nương đã gây xúc động mạng cho nhiếp ảnh gia Christian Rodríguez. Đây là hình ảnh thường thấy ở vùng Tây bắc Việt Nam, nơi các bé luôn được không chỉ mẹ mà cả các bố địu theo trong khi đi làm việc.

Hai mẹ con trên chiếc xe đạp cũ" là tựa đề của bức ảnh chụp ở Rạch Giá, Việt Nam của nhiếp ảnh gia du lịch Spencer Montero. Nụ cười tươi rói của người mẹ đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi bức ảnh được đăng tải.

Khoảnh khắc bình yên của mẹ và con trai người Indonesia do nhiếp ảnh gia Rarindraprakarsa ghi lại.

Cũng là cách khai thác sự yên bình, mộc mạc, nhiếp ảnh gia Rarindraprakarsa tiếp tục chụp hai mẹ con khác ở Bagan, Myanmar.

Người mẹ Cameroon này đã chia sẻ: "Tôi địu con mọi lúc mọi nơi, vừa dễ chịu cho con mà tôi lại có thể rảnh tay làm nhiều việc khác".

Nhiếp ảnh gia Renan Ozturk đến từ Cuba đã chớp được khoảnh khắc người mẹ che ô cho con trên một con phố ở Havana trong chùm ảnh đường phố của mình.

Khi đăng tấm hình này lên Instagram, nhiếp ảnh gia Ana Caroline de Lima đã viết: "Nếu bạn đã từng đến vùng cao nguyên ở Peru và Bolivia, bạn sẽ nhìn thấy những người phụ nữ Quechua mặc trang phục đầy màu sắc sặc sỡ đang chăn cừu hoặc lạc đà. Và nếu bạn nhìn kỹ hơn, có thể bạn sẽ thấy họ vừa chăn cừu vừa may vá. Còn một khi đã nhìn kỹ hơn nữa, thì bên cạnh những người phụ nữ ấy thể nào cũng là con của họ".

Người mẹ Guatemala bế trên tay đứa con đang ngủ. Chị cho biết con gái rất thích được ngủ trên tay mẹ.

Bức ảnh chụp mẹ và con gái ở bộ lạc Kayan, Myanmar, ngôi làng được của những phụ nữ "hươu cao cổ". Phái đẹp ở đây có tục lệ đeo vòng kim loại cho cổ dài ra để thể hiện sự cao quý và giàu có của gia đình. Ảnh do nhiếp ảnh gia Spencer Montero chụp.

Người mẹ một mình chăm nuôi hai đứa con ở Burkina Faso - một quốc gia nằm ở Tây Phi.

"Dù là người mẹ giàu có ở châu Âu, hay người mẹ nghèo đói ở châu Phi thì họ đều giống nhau ở điểm chung là luôn mong giành những điều tốt đẹp nhất cho con", trích lời nhiếp ảnh gia Quim Fabregas khi nói về bức ảnh chụp hai mẹ con ở một vùng nghèo của châu Phi.

Bức ảnh chụp hai mẹ con ở Malaysia khiến nhiếp ảnh gia Coşkun Aral nhớ đến mẹ của ông. "Bức ảnh này gửi tặng cho những người đã, đang và sắp làm mẹ", ông đã nói như vậy khi công khai tấm hình với tất cả mọi người.

Nhiếp ảnh gia Massimo Bietti chụp bức ảnh hai mẹ con người Nepal tươi cười bên nhau.

"Làm mẹ là đủ" - tên của bức ảnh trong dự án Mothers Around The World.

Trong căn bếp tối tăm, bí bách, khó thở với đầy những khói, nhiếp anh gia Juan Alberto Casado đã chụp được hình ảnh hai mẹ con đang cho nhau ăn đầy ấn tượng này.

Người mẹ Lào ru con ngủ và chăm chú ngắm nhìn đứa bé say ngủ ngon lành trên tay mình.

Người mẹ ở Nga cùng hai đứa con trong tiết trời lạnh giá.

Người mẹ ở Ethiopia bên cạnh đứa con của cô.

Nhiếp ảnh gia Ron Gesser chụp hai mẹ con sống trên một chợ nổi ở Campuchia.

Người mẹ trông hai đứa con nhỏ ở Tây Tạng.

Ảnh chụp một phụ nữ lam lũ ở vùng quê Thái Lan bên con trai của mình.

Theo Nhân Mã

Helino

Trở lên trên