MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

365 ngày cật lực làm việc, chỉ đến khi nghe cuộc gọi cuộc gọi từ người đồng nghiệp, tôi mới hiểu đời người cố gắng không phải để cho bản thân

20-04-2019 - 18:09 PM | Sống

Thực ra, cố gắng vì bản thân không phải ưu tiên số một của mỗi chúng ta.

01

Ngày nọ, đồng nghiệp của tôi tranh thủ giờ nghỉ giải lao để gọi điện cho bố mẹ: "Con vừa đặt vé cho bố mẹ đi nghỉ mát, khách sạn xong xuôi hết rồi, bố mẹ đến thì gọi người này…” Nghe đến đây, bất giác tôi nghĩ đến bố mẹ mình. Mấy năm trước bố mẹ gọi điện kể tôi hành trình chinh phục đỉnh núi của mình (tên gì đấy tôi quên rồi). Tôi thấy bố mẹ mình đang vui sướng như những đứa trẻ khi nhận được quà.

Nhưng độ 2 năm đổ lại, bố mẹ tôi hiếm khi bước chân ra khỏi nhà, và tôi cũng không còn được nghe về những câu chuyện phiêu du li kì như trước nữa. Những lần gọi điện hỏi thăm, bố mẹ thường chỉ hỏi về công việc tôi dạo này thế nào, cuộc sống có gặp khó khăn gì không. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy xấu hổ vì đã không thể cho họ một cuộc sống tốt hơn, thậm chí còn làm bận lòng họ nhiều chuyện.

Chỉ đến khi xa nhà, mới cảm thấy nhà là tổ ấm.

Chỉ đến khi có con, mới thấm thía được nỗi lòng của bậc sinh thành.

Tôi muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Tôi muốn cuộc sống của họ tốt hơn. Tôi muốn họ không còn bị những gánh nặng vì lo cho tôi, vì thương cho tôi dày vò, dằn vặt bản thân quanh năm suốt tháng. Tóm lại, tôi muốn những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ của mình.

Vì vậy, nhiều lúc mệt mỏi, nhiều lúc muốn dừng lại, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ, mà luôn cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

Và rất có thể, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của rất nhiều người: "Tại sao phải cố gắng". Chúng ta muốn mình có thể thành công thật sớm, để có thể đánh cắp thời gian già đi của bố mẹ, làm phai đi những nếp hằn trên trán của họ, và đem lại sự rạng ngời trong ánh mắt, nụ cười tươi rói trên bờ môi của bố mẹ mình.

365 ngày cật lực làm việc, chỉ đến khi nghe cuộc gọi cuộc gọi từ người đồng nghiệp, tôi mới hiểu đời người cố gắng không phải để cho bản thân - Ảnh 1.

02

Một người mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi 2 đứa con. Cô kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ ở góc đường Mai Hắc Đế. Một ngày của cô, lặp đi lặp lại những công việc như đưa con đến trường, chăm coi tiệm hoa, đón con về nhà, lo chuyện cơm núc, dạy con học thêm. Nhưng sự lặp lại này không làm cô cảm thấy nhàm chán, trái lại còn đem tới cho cô niềm hạnh phúc.

Viết lách là niềm đam mê của cô. Cô tham gia các khoá học bổ trợ, một số khoá học cô thậm chí còn trở thành "cánh chim đầu đàn", điều phối hoạt động của lớp. Cô cực kỳ nghiêm túc với chức danh "Lớp trưởng". Cô tích cực biểu dương những người có thành tích học tập tốt, nhắc nhở những người không tham gia khoá học đầy đủ.

Cô cũng thích chạy marathon, mỗi bước chạy như thắp lên niềm vui sống trong cô. Cô dùng nhiều hình ảnh từ Marathon để dạy bảo con mình: "Cuộc đời là một cuộc đua marathon. Chiến thắng ở vạch xuất phát không đồng nghĩa với việc con có thể trở thành người về đích đầu tiên".

Tỉnh dậy mỗi ngày, nhiều khi chúng ta tự hỏi bản thân, sự cố gắng của mình rốt cuộc để làm cái gì. Chẳng lẽ, không thể lười biếng sống một cuộc đời an nhàn sao? Nhưng cứ mỗi lần nghĩ ngợi, hình ảnh thế giới bao la rộng lớn, những hình ảnh non sông nước biếc, những con người dám nghĩ dám làm và gặt hái được thành công, tôi lại không cho phép bản thân mình được ngơi nghỉ. Tôi muốn mình được biết nhiều hơn về thế giới này, được thử đứng chung hàng ngũ của những người đã chấp nhận thách thức và có trong tay tài sản kếch xù, chẳng lẽ bạn không muốn được như vậy?

Tại sao nỗ lực là cần thiết? Bởi con đường thành công phía trước thực ra không hề đông đúc chật chội đến mức không thể len vào được như ta vẫn tưởng, vì rất nhiều người trước đó đã rẽ hướng khác và chọn cho mình một cuộc sống an nhàn hơn rồi.

365 ngày cật lực làm việc, chỉ đến khi nghe cuộc gọi cuộc gọi từ người đồng nghiệp, tôi mới hiểu đời người cố gắng không phải để cho bản thân - Ảnh 2.

03

Những nỗ lực của tôi bây giờ, hi vọng có thể đổi lấy một cuộc đời tốt hơn, một trải nghiệm sống phong phú hơn.

Con đường phía trước có thể trải đầy chông gai, nhưng vượt được qua nó, tôi tin rằng mình sẽ đặt chân tới một điểm đích trải đầy hoa hồng.

Và ngay cả khi đã đến được nơi tôi muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những cố gắng tôi đã bỏ ra. Thậm chí, nếu được, tôi tha thiết hi vọng mình sẽ luôn duy trì được sự nỗ lực bền bỉ như bây giờ.

Còn bạn, liệu có đang đấu tranh để "lên rank" cho cuộc đời của mình? Bạn có để những cơn gió lạnh mùa đông vùi mình trong những giấc ngủ dài, và để những tia nắng chói chang những ngày hạ vắt kiệt sức, để rồi nằm hồi sức trong một phòng điều hoà nào đó?

Nỗ lực nhiều để làm gì? Để đổi lấy sự tươi mới cho cuộc sống hàng ngày nhàm chán.

Nỗ lực nhiều để làm gì? Để không bao giờ phải hổ thẹn khi so sánh những điều mình đã làm được và chưa làm được với người ta yêu quý.

Nỗ lực nhiều để làm gì? Để cho dù giàu hay nghèo, ta cũng có thể hiên ngang ngạo nghễ với đời.

Không ai có thể hứa hẹn sự nỗ lực của bạn có thể chắc chắn đổi lấy được thành công, nhưng nếu bạn ngừng cố gắng, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ trở thành một vòng lặp nhàm chán trải dài vô tận. Bạn có muốn sống cuộc đời nhàm chán?

Hãy cố gắng lên, từ trước giờ vẫn luôn là câu cửa miệng của chúng ta, chứ đâu phải hãy an nhàn, đúng không?

Theo Đình Trọng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên