MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường

31-01-2019 - 20:40 PM | Sống

Mọi ngả đường nội đô những ngày sát Tết Nguyên Đán đều chung một thực trạng: ùn tắc mọi ngóc ngách. Có những tuyến đường bình thường giao thông "mượt mà" cũng được liệt vào danh sách "điểm đen" thời điểm này.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 1.

Cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình giao thông ở Hà Nội càng diễn biến phức tạp, ùn tắc gia tăng, cả trong những khung giờ thấp điểm. Mọi tuyến phố gần như đều đông đúc, khi dòng người đổ ra đường sắm Tết những ngày này. Khu vực vành đai 3, đoạn qua Nguyễn Xiển, xe khách nối dài đưa người dân về quê.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 2.

Một trong những điểm đen ùn tắc tại Hà Nội bất kể thời điểm nào chính là đường Xã Đàn. Thời điểm giáp Tết, con đường này gần như không còn một chỗ trống. Vỉa hè dành cho người đi bộ vô tình biến thành "làn đường thứ 3".

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 3.

Khu vực hầm Kim Liên chật cứng phương tiện.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 4.

Đường Cát Linh xây dựng nhà ga, cấm người dân chạy xe ngược chiều. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm và camera giám sát, dòng người vẫn cố lách vào bên trong.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 5.

Dọc đường Kim Mã vào giờ thấp điểm, xe buýt bất lực nhích từng tí giữa biển người.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 6.

Người phụ nữ chở con nhỏ quyết định vượt lên vỉa hè để thoát khỏi tình trạng chen chúc dưới lòng đường.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 7.

Dù biết rằng tắc đường vốn là "đặc sản" của Hà Nội, nhưng những ngày gần Tết, giao thông khắp mọi ngả càng trở nên "ám ảnh".

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 8.

Người đi xe máy cố gắng lách qua dòng xe ô tô nhưng bất lực, phải đứng đợi khoảng 15-20 phút khi thông đường.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 9.

Sự "căng thẳng" của giao thông nội đô những ngày này, xe máy, xe điện, ô tô, xe buýt tranh nhau từng centimet đường. Có những tuyến đường bình thường giao thông "mượt mà" cũng được liệt vào danh sách "điểm đen" thời điểm này, như Nguyễn Khánh Toàn, Liễu Giai,...

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 10.

Dọc đường Kim Mã hướng đi Nguyễn Thái Học, ô tô chiếm phần nhiều diện tích đường.

Ảnh: Hà Nội giáp Tết, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên tắc đường - Ảnh 11.

Sự ùn tắc kéo dài khiến người đi đường có phần khó chịu.

Theo Phương Thảo

Trí thức trẻ

Trở lên trên