MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh trai ông Kim Jong-un đã nói những gì ngay trước khi chết?

15-02-2017 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã giao tiếp ngắn với các nhân viên sân bay không lâu trước khi chết vào ngày 13/2.

Theo trang tin New Straits Times, ông Jong-nam đã tới Sân bay quốc tế Kuala Lumpur một mình để chờ bắt chuyến bay lúc 10 giờ sáng tới Ma Cau. Lúc 9 giờ sáng, Jong-nam tới bàn đón tiếp ở sân bay và nói với các nhân viên ở đây rằng đã bị ai đó dùng vật lạ quệt vào mặt, khiến ông thấy "chóng mặt".

Lãnh đạo Phòng điều tra hình sự cảnh sát Selangor, ông Fadzil Ahmat, cho biết Jong-nam đã tới bàn đón tiếp để tìm kiếm sự giúp đỡ. Các nhân viên ở đây đã đưa Jong-nam tới một cơ sở y tế nằm trong sân bay.

Sau khi đánh giá sơ qua, nhân viên y tế của sân bay quyết định đưa Jong-nam tới bệnh viện Putrajaya gần đó để điều trị. Tuy nhiên ông đã chết khi đang trên đường tới bệnh viện.

Theo ông Fadzil, cảnh sát Malaysia đang điều tra thông tin nói rằng Jong-nam đã bị sát hại. Hiện tại trường hợp của Jong-nam mới chỉ được coi là “đột tử” và nhà chức trách đang chờ kết quả giám định pháp y.

Cảnh sát cũng đã lấy lời khai từ những người đã chăm sóc ông Jong-nam, bên cạnh việc xem lại video giám sát để tìm manh mối.

Trước đó có tin hai nữ đặc vụ Triều Tiên đã dùng kim tiêm tẩm độc để ám sát ông Jong-nam. Cảnh sát Malaysia đã không bình luận gì về những cáo buộc này./.

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

Trở lên trên