MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạn tù đặc biệt của “Thái tử Samsung”: Chiếc TV hiệu LG

01-03-2017 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong được phép rời phòng giam 3 lần mỗi ngày để tập thể dục, gặp người thăm nom và đi tắm. Thời gian còn lại, Lee có thể giải trí với chiếc TV do LG sản xuất.

Phòng giam của Lee Jae-yong là chủ đề được nhắc nhiều trong 2 tuần qua, sau khi người thừa kế tập đoàn Samsung bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ đưa hối lộ cho những người thân cận với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hey nhằm đổi lại sự ủng hộ của chính phủ cho thương vụ nhằm củng cố vị thế của Lee.

Không ít người cảm thấy khinh ngạc khi biết “Thái tử Samsung”, người sở hữu khoản tài sản khổng lồ lên tới hơn 6 tỷ USD, phải ngủ dưới đất trong căn phòng giam rộng gần 7 m vuông và phải ăn suất cơm tương đương 28.000 VNĐ. Diện tích gần 7 m vuông còn bao gồm cả bồn rửa mặt và nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, đó chưa phải những điều tồi tệ nhất với người thừa kế tập đoàn số 1 Hàn Quốc. Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong chỉ được rời nhà giam 3 lần mỗi ngày, trong đó có một lần ra ngoài tập thể dục trong 30 phút, một lần gặp người thân trong 10 phút và một lần đi tắm tại khu nhà tắm công cộng trong trại giam.

Không điện thoại, không máy tính, phương tiện giải trí duy nhất trong tù của ông Lee là chiếc tivi thương hiệu LG. “Thái tử Samsung” được phép xem ti vi 7 giờ/ngày những buổi trong tuần và 11 giờ mỗi ngày vào hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, chiếc tivi cũng chỉ được phép chiếu một kênh duy nhất với những chương trình đã được kiểm duyệt trước. Ngoài ra, Lee cũng được theo dõi chương trình thời sự buổi đêm, với nội dung chủ yếu nói về những diễn biến của vụ việc làm chấn động dư luận Hàn Quốc và liên quan trực tiếp tới ông. Chương trình này không bị kiểm duyệt.

Phó chủ tịch Samsung được áp tải đến văn phòng công tố đặc biệt sau khi bị bắt vì cáo buộc hối lộ liên quan đến bê bối chính trị của Tổng thống Park. Video: Reuters

Các công tố viên cho biết, Lee sẽ bị buộc tội hối lộ và một loạt tội danh khác dù người thừa kế tập đoàn Samsung liên tiếp bác bỏ cáo buộc. Sau khi chính quyền Hàn Quốc bổ nhiệm thẩm phán chịu trách nhiệm xét xử vụ việc, ông Lee có thể yêu cầu tại ngoại. Hiện tại, người phát ngôn tập đoàn Samsung cho biết họ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

Lee là lãnh đạo đầu tiên của Samsung bị bắt kể từ khi công ty được thành lập năm 1938. Theo Park Sang-in, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, sự việc “chưa từng xảy ra” phần nào cho thấy sự bất mãn cao độ của người dân Hàn Quốc với các Chaebol, vốn nắm phần lớn nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

Theo nhận định của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội, Lee có thể phải ngồi tù nhiều năm. Tuy nhiên, sự phức tạp của vụ án khiến việc tuyên án gặp rất nhiều khó khăn.

Linh Anh

WSJ

Trở lên trên