MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Chủ đầu tư lặn mất tăm, khách hàng tiếp tục đón "tết đắng"

21-01-2016 - 09:29 AM | Bất động sản

Trái hẳn với niềm vui của nhiều người được dọn về ngôi nhà mình mua trước tết, tại TPHCM vẫn còn hàng trăm khách hàng dù đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà nhưng bóng dáng ngôi nhà của mình không biết giờ ra sao. Những khách hàng này tiếp tục đón cái tết cổ truyền ở các khu nhà trọ tạm bợ, trong khi những ông chủ đầu tư đã "lặn không sủi bọt"!

Tóm tắt

Trong suốt một năm qua, chúng tôi đã nhiều lần theo chân hàng trăm khách hàng đến vị trí xây dựng nhiều dự án chung cư và cả văn phòng của chủ đầu tư để làm việc nhưng họa hoằn lắm mới gặp được người đứng đầu công ty.

Trong những lần đó, đại diện chủ đầu tư đều hứa sẽ tiếp tục thi công dự án trở lại. Thế nhưng đến nay nhà vẫn không thấy đâu và chủ đầu tư cũng liên tục thất hứa, thậm chí “phủi” trách nhiệm. Quá bức xúc, đã có trường hợp nhiều khách hàng kéo đến trụ sở làm việc của một số công ty nhưng rồi cũng đành ra về trong vô vọng.


Điển hình cho trường hợp này là những khách hàng đã mua và thanh toán đầy đủ tiền nhà tại dự án Petrovietnam Landmark tại quận 2 do Công ty CP bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVCLand) làm chủ đầu tư. Theo như các văn bản họp với khách hàng gần đây, chủ đầu tư đã cam kết sẽ tái khởi động lại dự án vào ngày 10/1/2016. Những tưởng niềm vui này sẽ trở thành sự thật, nhưng vào thời điểm trên, các khách hàng có mặt tại dự án để "giám sát" việc thi công thì mọi việc vẫn im lìm như những năm qua.

Ông Thái Thân Vũ, ngụ tại quận 3, đã mua 3 căn hộ tại đây cho biết: "Chúng tôi không lấy gì làm lạ với những lời hứa của đơn vị này vì đã nhiều lần bị thất hứa. Tuy nhiên, người dân cũng xót đồng tiền mình bỏ ra nên vẫn vững tin vào lời hứa này. Tết năm nay, cả gia đình tôi gồm 8 người tiếp tục ăn tết tại những ngôi nhà trọ đã thuê từ gần 3 năm nay tại quận 3", ông Vũ nói.

Một khách hàng nữa cũng cho biết khi chị mua căn hộ Petrovietnam Landmark thì con chị mới sinh, còn bây giờ bé đã bắt đầu đi học mà chị chưa nhận được nhà. “Tôi mua căn hộ 70 m2 giá 1,6 tỉ đồng. Đến nay nhà chưa thấy đâu, gia đình vẫn phải đi ở trọ. Mỗi lần nghĩ đến dự án này tôi lại ấm ức muốn khóc”, chị nói.

Nhiều người mua nhà tại dự án đã lâm vào cảnh nợ nần, gia đình xáo trộn khi nhà thì chưa có còn tiền lãi ngân hàng vẫn ngày ngày phải đóng. “Tôi vay gần 800 triệu đồng để mua căn hộ này, tháng nào cũng đóng lãi ngân hàng suốt mấy năm nay mà nhà không thấy đâu, đã vậy còn mất tiền thuê nhà. Hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau cũng liên quan đến căn nhà. Chính vì căn nhà này đã làm gia đình tôi bất ổn mấy năm nay”, chị Hạnh, một khách mua căn hộ, bức xúc.

Không những thế, trao đổi với chúng tôi vào chiều hôm qua (20/1), nhiều khách hàng đã mua nhà của dự án chung cư Gia Phú cũng đang "khóc ròng" vào những ngày cuối năm này. Anh Nguyễn M. Hùng, ngụ tại quận Thủ Đức, cho biết anh đã mua nhà ở đây từ năm 2012 nhưng đến nay không biết tìm ai mà để có thể đòi lại nhà hoặc tiền. Nhiều lần gửi đơn kêu cứu tập thể đến chính quyền địa phương nhưng đến nay do không tìm được "tung tích" chủ đầu tư là công ty CP Gia Phú nên ngay cả chính quyền chưa thể giải quyết được vụ việc.

Năm 2013, với số tiền dành dụm cùng sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, và một phần vay ngân hàng, chị Phượng mạnh dạn mua một căn hộ có diện tích 68m2, giá 900 triệu tại dự án chung cư Gia Phú (đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức). Cứ tưởng như niềm mơ ước bấy lâu sắp trở thành hiện thực, nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì chị Phượng như “chết đứng” khi biết căn hộ của mình bị chủ đầu tư bán cho nhiều khách hàng khác. Chị đã nhiều lần kêu cứu nhưng đến nay vẫn không có hi vọng gì.

Một trường hợp mới đây nhất cũng đã làm cho hàng chục khách hàng phải ăn Tết ở nhà trọ, đó là việc chủ đầu tư dự án chung cư Long Phụng Residences được cho là đang sang Mỹ chữa bệnh nên không thể trực tiếp giải quyết việc bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án Long Phụng Residence nằm tại mặt tiền đường số 1, ngay trung tâm khu dân cư Tên Lửa, phía tây Tp. HCM do Công ty CP Địa ốc Bình Tân làm chủ đầu tư. Chung cư cao 17 tầng gồm có 105 căn hộ (diện tích từ 75 - 105 m2) và một hầm để xe. Đặc biệt, dự án nằm ngay cạnh công viên Phú Lâm rộng 7 ha (cách hơn 200 m).

Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà theo dự kiến là 31/12/2011 và độ trễ không quá thời hạn 90 ngày. Nếu bên bán vi phạm hợp đồng mà không thỏa thuận lại thì sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận đồng thời thanh toán lãi phát sinh... Tuy nhiên, từ đó đến nay khách hàng vẫn dài cổ ngóng chờ nhưng vẫn không thấy nhà của mình ở đâu.

"Chúng tôi chỉ cầu mong chủ đầu tư làm thế nào trả lại 50% số tiền đã thanh toán hoặc cùng nhau ngồi lại tìm hướng giải quyết thi công lại dự án để sớm bàn giao nhà. Gần 50 khách hàng đang tổng hợp toàn bộ hồ sơ để gửi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý và khởi kiện để đòi lại nhà”, một khách hàng, chia sẻ.

Không thuộc trường hợp ôm tiền "bỏ trốn" như trên, công trình chung cư cao tầng Đại Thành tọa lạc tại số 221-223 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú ban đầu hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân nơi đây một không gian sống chất lượng và tràn đầy Phúc-Lộc-Thọ. Qua gần 10 năm đầu tư xây dựng, đến nay hàng trăm khách hàng như đang “ngồi trên đống lửa” do dự án ngưng thi công đã lâu vì chủ đầu tư không còn khả năng tài chính.

Chị Thanh Mai, ngụ tại quận Tân Phú, đã mua 1 căn hộ với giá gần 1 tỷ đồng chia sẻ rằng cả gia đình giờ phải ở trọ bên ngoài suốt 3 năm qua để chờ được dọn vào ngôi nhà mới được mua từ tiền tích cóp và vay mượn bạn bè. Tuy nhiên, đây là cái tết thứ 3 cả giả đình không về quê ở Thanh Hóa mà ở lại nhà trọ đón tết, bởi cả năm tiền dành dụm phải trả lãi nên không có điều kiện về quê nữa.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên