MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm

16-10-2019 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức trẻ em Rồng Xanh) là một địa chỉ đặc biệt: nơi đã diễn ra hàng nghìn cuộc gặp gỡ, nơi hỗ trợ trẻ em đường phố, và là nơi giải cứu nạn nhân của các vụ buôn người tại Việt Nam.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 1.

15 năm đã trôi qua, Blue Dragon đã tiếp nhận, gặp gỡ, giải cứu hàng nghìn phụ nữ và trẻ em. Có một căn phòng đặc biệt mà khi mới bước chân vào ngôi nhà chung này lần đầu tiên, mọi đứa trẻ đều lưu giữ ấn tượng. Căn phòng được ví như một "trạm" đón nhận và xoa dịu tâm lý, mang đến cảm giác của một tổ ấm thực sự cho các em. Nhiều cô bé, cậu bé khi được các nhân viên xã hội đưa tới đây chỉ rụt rè ngồi một góc vì mọi thứ quá mới mẻ, bỡ ngỡ. Căn phòng là chiếc neo an toàn khiến đám trẻ bỏ lại bên ngoài sự sợ hãi, nghi ngờ, cảnh giác của bản thân mình.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 2.

Đây là nơi cho các em được gặp các bạn đồng trang lứa, cùng hoàn cảnh để được chia sẻ và cảm thông. Các em cũng được chia sẻ và tư vấn từ các nhân viên xã hội, nhân viên tâm lý về những vấn đề, những nỗi đau, tổn thương mà các em đã gặp phải. Từ đó, giúp các em có thể vượt qua những nỗi đau về mặt tinh thần, rào cản về vật chất và mở ra cơ hội để được phát triển, trưởng thành như biết bao những người bạn đồng trang lứa khác. 

 Không gian ấm cúng của căn phòng, cùng với tình yêu thương, sự tôn trọng, quan tâm chăm sóc của nhân viên đã làm cho không gian này thực sự là một tổ ấm, nơi mà trẻ muốn đến và ở lại mỗi ngày. Căn phòng đặc biệt trở thành nơi gieo niềm tin vào lòng bọn trẻ.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 3.

Một ngày thu đẹp trời, các em nhỏ ở Blue Dragon hân hoan đón nhận một niềm vui đặc biệt: căn phòng sinh hoạt chung đã được khoác một lớp áo mới.

"Phòng sinh hoạt chung là nơi bọn em chơi bóng bàn, đọc sách hay xem tivi. Hôm nào em cũng tới đây nên nó đã trở thành một nơi chốn thân quen. Em thực sự thích những thay đổi ở căn phòng với đồ nội thất mới, đệm mới, tường được sơn màu tươi hơn. Dù có nhiều thay đổi, căn phòng vẫn cho em cảm giác thuộc về khi được gặp rất nhiều anh chị em, bạn bè. Vui nhất khi chính bọn em là người chọn nội thất mới và trang trí cho căn phòng này, giống như một gia đình vậy" - Hoàng Trọng Nam (*), 15 tuổi, một cậu bé đã gắn bó với Blue Dragon được 8, 9 năm hào hứng chia sẻ.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 4.

Cũng như Nam, Nguyễn Duy Minh (*) đã gắn bó với Blue Dragon một thời gian tương đối dài: 9 năm. Rời quê Hải Phòng lên Hà Nội học tập và sinh sống, Blue Dragon đã giúp em có được cảm giác của một gia đình đủ đầy: "Em thường đến trường vào buổi sáng và lên đây vào buổi chiều. Hồi trước phòng đã đẹp, giờ còn đẹp hơn nữa, trông nó sáng sủa, mát và vui tươi hơn. Có thêm phòng để kết nối các bạn mới, chỗ để đọc sách, khu vui chơi bóng bàn".

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 5.

Nhìn đám trẻ say sưa bàn tán, chạm lên những vật dụng mới với niềm vui không giấu giếm, ít ai biết được rằng trước khi vào đây, các em đã từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn với một tương lai tưởng chừng ảm đạm. Giờ đây, căn phòng mới này mang lại cho các em một niềm hi vọng. Đó là nơi để những ước mơ lần nữa lại được gieo mầm.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 6.

Để có được phòng sinh hoạt chung ấn tượng, mới mẻ và khang trang hơn cùng những đồ nội thất hiện đại tại Blue Dragon, phải nhắc tới một sự hỗ trợ vô cùng đặc biệt của thương hiệu nội thất BAYA. Mong muốn thay đổi suy nghĩ thông thường của mọi người về hình ảnh tổ ấm phải có đầy đủ bố mẹ con cái, đưa cảm giác một "Tổ ấm" đến nhiều không gian hơn, niềm tha thiết của BAYA đã gặp gỡ với mong muốn của Blue Dragon. Đó là tạo nên một không gian sinh hoạt ấm áp cho những em nhỏ thiếu may mắn.

Một dự án thực hiện bởi BAYA và Blue Dragon: Chuyện những người "biến ngôi nhà thành tổ ấm"

Đem lại căn phòng mới cho trẻ em tại Blue Dragon chỉ là một phần trong chuỗi các hoạt động được BAYA thực hiện, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện khác. Những hoạt động ý nghĩa và thiết thực đó càng thắt chặt mối quan hệ của BAYA và Blue Dragon. Có mặt để chung vui với các em nhỏ trong ngày sơn sửa, trang trí lại căn phòng, ông Vũ Anh Nguyên - Tổng giám đốc thương hiệu BAYA chia sẻ:

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 8.

Câu chuyện của Blue Dragon và BAYA đã định nghĩa lại về giá trị của Tổ ấm. Dù bạn là ai, bạn tới từ đâu, có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hay chỉ là những người ban đầu xa lạ, bạn vẫn có cơ hội để cùng nhau kiến tạo một Tổ ấm. Tổ ấm thực sự là nơi mình thuộc về, nơi mà bình yên và thấu hiểu luôn hiện diện. Đó là một không gian ấm cúng, tạo được sự gắn kết và khiến mỗi thành viên cảm thấy thoải mái. BAYA không chỉ mang đến những sản phẩm nội thất hữu hình, điều mà thương hiệu thực sự muốn khách hàng trải nghiệm là niềm hạnh phúc vô hình lan tỏa.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 9.

Nhìn những đứa trẻ vui vầy trong căn phòng mới, anh Nguyên không giấu được niềm vui của bản thân: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chứng kiến sự đổi thay của căn phòng này suốt một hành trình dài, từ những ngày đầu nhen nhóm ý tưởng. 

Điều khiến tôi vui hơn cả là dự án đã phần nào có được giá trị lan tỏa khi nhiều cơ sở của BAYA tại thành phố Hồ Chí Minh cũng muốn được thực hiện hoạt động tương tự để nhân lên niềm vui cho các em nhỏ".

Với từng con người ở Blue Dragon và cả BAYA, mong mỏi lớn nhất của họ là lan tỏa được cảm nhận và giá trị của "Tổ ấm" tới mỗi em nhỏ đang được trợ giúp tại trung tâm, cũng như mang tổ ấm đến với ngày một nhiều em nhỏ hơn nữa, để dù ở trung tâm hay bất kì nơi nào các em trở về, các em đều cảm nhận được sự chào đón, an toàn và bình yên. Ông Nguyên cùng BAYA cũng hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Blue Dragon vì họ hiểu được những hỗ trợ dành cho Blue Dragon sẽ được gửi tới đúng đối tượng đang thực sự cần được trợ giúp.

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 10.

(*) Tên của nhân vật đã được thay đổi

BAYA và Blue Dragon: Mối lương duyên của những người cùng khát vọng gây dựng tổ ấm - Ảnh 11.


Minh Đức, Trần Việt Anh
Dương Lê
Theo Trí Thức Trẻ

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên