MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị cộng đồng mạng chê bai và coi thường vì gọi túi Charles & Keith là “hàng hiệu”, cô gái 17 tuổi có hành động đáp trả cực ngầu

14-01-2023 - 09:26 AM | Lifestyle

Chiếc túi xách giá khoảng 1,4 triệu đồng là món quà của bố tặng Zoe nhưng thay vì chia vui, nhiều người lại tỏ ý khinh thường cô gái trẻ.

Ngày 8/1, Zoe Gabriel, một cô gái 17 tuổi ở Singapore đã đăng tải một video trên TikTok để chia sẻ sự phấn khích của mình khi nhận được món quà từ bố là một chiếc túi xách mới Charles & Keith. Trong clip, Zoe chỉ đơn giản quay cảnh “đập hộp” chiếc túi tote Charles & Keith với chú thích "chiếc túi hiệu đầu tiên của tôi", cùng với dòng chữ "cảm ơn bố".

Video những tưởng bình thường của cô nữ sinh trung học đã bất ngờ viral trên TikTok và nhận được rất nhiều lượt tương tác. Đoạn video đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt xem, hơn nửa triệu lượt thích và gần 18.000 bình luận.

Bị cộng đồng mạng chê bai và coi thường vì gọi túi Charles & Keith là “hàng hiệu”, cô gái 17 tuổi có hành động đáp trả cực ngầu - Ảnh 1.

Cô gái khoe chiếc túi Charles & Keith đầu tiên trong cuộc đời được bố tặng

Một số người dùng TikTok chế giễu Zoe vì gọi chiếc túi Charles & Keith Double Handle màu đen có giá 79,9 đô la Singapore (khoảng 1,4 triệu đồng) là “chiếc túi xa xỉ đầu tiên” của cô. “Xin ai đó hãy nói với cô ấy gọi một chiếc túi Charles & Keith là hàng hiệu thật sự quá lố bịch”, một TikToker bình luận đi kèm với biểu tượng cảm xúc có ý cợt nhả.

Sự ác ý rõ ràng của những bình luận đó đã làm dấy lên làn sóng bình luận phản bác, với những người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Zoe như "Tôi thích chiếc túi này! Hãy tận hưởng món quà đi cô gái".

Trước những lời mỉa mai và chê bai tiêu cực, Zoe đã đăng tải một video nữa để đáp trả. Trong clip, cô chia sẻ thẳng thắn một cách nghẹn ngào: "Gia đình tôi không giàu có. Chúng tôi không thể mua cả những thứ đơn giản như bánh mì Bread Talk (một thương hiệu bánh mì nổi tiếng phổ biến ở Singapore). Thế nên những thứ đó đối với chúng tôi quá xa xỉ. Khi chúng tôi mới chuyển đến Singapore, mỗi lần chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng, bố mẹ tôi sẽ chỉ nói lần sau sẽ mua cho con. Nhưng chẳng bao giờ có “lần sau” nào cả. Nhận xét của bạn đã nói lên rất nhiều điều về việc bạn ngu dốt như thế nào vì sự giàu có của mình. Đối với bạn, một chiếc túi 80 đô la Singapore có thể không phải là một thứ xa xỉ. Đối với tôi và gia đình tôi, đó là xa xỉ. Và tôi rất biết ơn vì bố đã mua tặng tôi một chiếc. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để cho tôi món quà này".

"Tôi không thể tin rằng mình lại bị ghét vì chiếc túi mà tôi rất hào hứng khi có được", cô nói thêm.

Bị cộng đồng mạng chê bai và coi thường vì gọi túi Charles & Keith là “hàng hiệu”, cô gái 17 tuổi có hành động đáp trả cực ngầu - Ảnh 2.

Zoe có màn đáp trả thẳng thắn trước những lời công kích xấu tính

Chia sẻ với tờ Straits Times, Zoe cho biết gia đình mình di cư từ Philippines đến Singapore vào năm 2010. Video phản hồi của cô cũng đã lan truyền nhanh chóng, với gần 2 triệu lượt xem tính đến ngày 12/1.

Cách thiếu nữ trẻ phản ứng lại sự chế giễu một cách duyên dáng đã khiến cô được nhiều người khen ngợi. Zoe và bố thậm chí đã được Charles & Keith mời đến trụ sở chính công ty và gặp gỡ những người sáng lập chuỗi thời trang Singapore nổi tiếng về giày và túi.

Bị cộng đồng mạng chê bai và coi thường vì gọi túi Charles & Keith là “hàng hiệu”, cô gái 17 tuổi có hành động đáp trả cực ngầu - Ảnh 3.

Bố con cô gái được thương hiệu mời thẳng đến tham quan và tặng quà

Ngày 12/1, Zoe đã đăng một bức ảnh lên Instagram chụp mình và bố đứng trước trụ sở Charles & Keith với chú thích: “Thật là vui, mọi người đều rất tốt và nhiệt tình. Chúng tôi đã có cơ hội ngồi lại với Keith và hiểu rõ hơn về công ty. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi”. Bên cạnh đó, Zoe cũng không quên cảm ơn thương hiệu đã tặng cô một đôi giày mới làm quà. Trong bài đăng này, tài khoản chính thức của Charles & Keith cũng vào bình luận và cảm ơn Zoe.

Nguồn: CNA


Theo Chi Chi

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên