MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ tranh: Thật tuyệt vì con có mẹ trên đời này...

29-07-2016 - 14:07 PM | Sống

Mẹ đúng là điều xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất của cuộc đời con! Con yêu mẹ nhiều!

Làm mẹ là công việc khó nhất trên đời này đấy, bạn có biết không? Vì mẹ dường như phải biết tất cả mọi thứ... Từ việc nhà, việc cơ quan, rồi việc chăm sóc chồng con, trở thành một người luôn kiên nhẫn lắng nghe, rồi khéo léo thấu hiểu và an ủi. Mọi chuyện khó khăn, cứ có mẹ là sẽ ổn hết. Bởi mẹ luôn làm tốt tất cả mọi thứ bằng tình thương yêu với ngôi nhà nhỏ, nên thật tuyệt vì con có mẹ trên cuộc đời này.

Cảm ơn mẹ yêu!

Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã trải qua những ngày nặng nề và khó chịu để đưa con tới cuộc đời này.

Cảm ơn mẹ vì những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn kể hàng đêm, rồi từ đó những ước mơ của con cũng được chắp cánh.

Cảm ơn mẹ vì đã để cho con thoải mái và vui vẻ nhất, ấm áp nhất cho tới lúc ngủ.

Mẹ ở cạnh con mà cả đêm không ngủ...

Mẹ ủng hộ con trong những quyết định, mong muốn ngốc nghếch nhất...

Mẹ chiều chuộng cho tất cả những thú vui của con...

Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con từng ly từng tí lúc ốm đau...

... vì những cái hôn đã cho con yêu thương và động lực.

Có mẹ, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc! Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

Theo Tuk Tuk

Trí thức trẻ/Kênh 14

Trở lên trên