MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buổi chiều buồn của hotgirl chung cư...!

26-08-2016 - 08:40 AM | Bất động sản

Trời đã khuya lắm rồi mà ông Vinaconex Xuân Mai vẫn muốn "dằn mặt" cư dân chung cư Xuân Mai Hà Đông vì không chịu đóng mức phí dịch vụ quá cao bằng cách đóng barrie để chặn xe xuống hầm. Cô gái trẻ không về được nhà, buồn bã lướt xe chậm chạp, mắt ướt sũng nước trên đường Phạm Hùng.

Thời gian vừa qua, những câu chuyện như cư dân Keangnam mang bếp than tổ ong ra sảnh đốt, nước tại chung cư CT9 Định Công có giun và đặc biệt là cảnh hầu đồng tại CT12A Kim Văn Kim Lũ ....luôn là đề tài nóng bỏng trên các mặt báo. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện vui dựa trên những sự việc "cười ra nước mắt" có thật đang diễn ra tại hàng loạt chung cư trên địa bàn Hà Nội.


Trời đã tối lắm rồi mà ông Vinaconex Xuân Mai vẫn muốn "dằn mặt" cư dân chung cư Xuân Mai Hà Đông vì không chịu đóng mức phí dịch vụ quá cao bằng cách đóng barrie để chặn xe xuống hầm. Cô gái trẻ không về được nhà, buồn bã lướt xe chậm chạp, mắt ướt sũng nước trên đường Phạm Hùng.

Bỗng cô gái nghe thấy đoàn người hô to "Hãy cho chúng tôi vào nhà, trả thang máy cho chúng tôi!" từ phía tòa chung cư cao nhất Việt Nam Keangnam Landmark. Dường như cô cũng được an ủi phần nào vì cô không cô đơn. Bên cạnh cô còn có hàng trăm "đại gia" sống tại Keangnam cũng đang tình trạng bị cấm đường về.

Vì tò mò cô gái đậu xe lại đi lên sảnh. Cô bất ngờ khi thấy cảnh nồi niêu, xoong chảo lẻng xẻng cùng bếp than tổ ong nghi ngút khói. Thì ra, do bị cắt thang máy nên các bác Keangnam quyết nấu ăn luôn tại sảnh. Trong khi người tấp nập rán trứng, người đun nước thì anh bảo vệ tỏ vẻ lo lắng, sợ lửa lan rộng cháy nhà.

Ngay khi đó, tại khu chung cư CT4A - Khu đô thị Xa La, lửa bốc lên ngùn ngụt, cháy nghi ngút. Người kêu gào, trẻ con khóc thảm thiết, xe cứu hỏa đã đến nhưng tìm mãi chưa thấy nước để chữa cháy. Cư dân chạy khắp nơi xin nước. Một ông cao to đang bị kẹt trên tầng 7 hô hoán nhờ chị CT9 Định Công gần đấy ra tay nghĩa hiệp.

Chị CT9 Định Công vốn tốt tính từ xưa sẵn sàng mở nước cứu em CT4 Xa La nhưng khốn nỗi nước bên nhà chị quá bẩn lại có giun nên chị lưỡng lự không biết bên CT4A có thông cảm không hay lại nghĩ chị cố tình chơi xấu.

Bỗng lúc đấy, có tiếng hô to từ ông em kết nghĩa của nhà CT4A Xa La tên là CT12B Kim Văn - Kim Lũ: "Chị CT9 Định Công không cần lo, đã có em ở đây mọi chuyện ổn hết rồi. Chị xem em đây, biển nước nhà em sẽ ngay lập tức dập đám cháy nhà anh CT4".

Biết chuyện dạo này đời sống cư dân vô cùng khổ sở, nơi ngập lụt, chỗ cháy nổ....Cô CT12A Kim Văn Kim Lũ quyết mở buổi hầu đồng. Cô liền gọi em gái tên Lụt Lội đang sống tại khu Resco Cổ Nhuế phóng xe khẩn lên giúp cô cầu thánh.

Đang hầu đồng với chị CT12A Kim Văn Kim Lũ thì chồng gọi, Lụt Lội lại phải theo chồng về gấp trong cơn mưa chiều tầm tã. Vừa đi vừa lo lắng, không biết chiếc thuyền chồng cô vừa tậu có đủ sức chống chọi với nước lũ đang dâng cao tại khu đô thị Cổ Nhuế để về đến nhà an toàn hay không?

Thanh Ngà - 7pm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên