MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Buổi sáng cuối cùng của năm

Buổi sáng cuối cùng của năm chẳng còn khói bụi hay dòng người tất tả ngược xuôi, Hà Nội bỗng bình yên đến lạ

Buổi sáng cuối cùng của năm chẳng còn khói bụi hay dòng người tất tả ngược xuôi, Hà Nội bỗng bình yên đến lạ

15/02/2018 10:47

Sáng 30 Tết, những tiếng còi xe inh ỏi thường ngày, dòng người chen chúc rồi vội vã phóng vọt qua nhau khi cột đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh bỗng nhiên "biến mất", người Hà Nội thư thái tận hưởng không khí Tết đang len lỏi khắp phố phường.

Trở lên trên