MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu chuyện tình như tiểu thuyết của cựu Tổng thống Mỹ Bush "cha" và vợ: Suốt 73 năm cảm xúc không thay đổi và vẫn nói "anh yêu em" hằng đêm

02-12-2018 - 14:48 PM | Sống

Hơn nửa năm sau khi vợ mất, cựu tổng thống Mỹ George H.W.Bush cũng qua đời ở tuổi 94. Tổng thống thứ 41 của Mỹ có cuộc hôn nhân kéo dài nhất trong lịch sử các đời tổng thống, được ví như "tiểu tuyết Shakespeare".

Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời hôm 30/11 tại Houston, Texas ở tuổi 91 do nhiễm trùng máu. Trong những năm gần đây, sức khỏe của ông Bush "cha" giảm sút rõ rệt. Hồi tháng 4 năm 2018, vợ ông, cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush cũng đã qua đời ở tuổi 92.

Ông George H.W. Bush và bà Barbara Bush đã là bạn đời trong suốt 73 năm qua và có với nhau tới 6 người con, 17 cháu và 8 chắt. Câu chuyện tình yêu của họ kéo dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ và được ca ngợi là một chuyện tình cổ tích.

Barbara Pierce and George Bush gặp nhau tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 1942. Lúc đó Barbara 17 tuổi đã trao nụ hôn đầu của mình cho George 18 tuổi. Sau khi hẹn họ 1 năm rưỡi, họ đính hôn và dự định làm đám cưới sau khi George hoàn thành nghĩa vụ trong Thế chiến thứ 2. Hai người vẫn thượng xuyên viết thư cho nhau trong thời gian George đi lính.

Tháng 6/1945, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại nhà thờ First Presbyterian, RYe, New York khi George trở về. Sau đó, đôi vợ chồng chuyển tới Michigan, Maryland và Virginia theo phân công nhiệm vụ của George trong Hải quân Mỹ. Barbara luôn ở bên cạnh hỗ trợ người chồng yêu dấu. Trong 13 năm, họ đã có 6 người con.

Câu chuyện tình như tiểu thuyết của cựu Tổng thống Mỹ Bush cha và vợ: Suốt 73 năm cảm xúc không thay đổi và vẫn nói anh yêu em hằng đêm - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống mỹ George HW Bush và vợ năm 1945.

Năm 1966, ông George được bầu vào Quốc hội Mỹ. Trong các chiến dịch chính trị lớn như cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và đắc cử năm 1988, bà Barbara luôn kề vai sát cánh với chồng và cho ông những lời khuyên hữu ích.

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, vợ chồng George và Barbara đã giúp đỡ nhiều cho các nhiệm vụ của con cái họ trong công việc, nhất là George W Bush, người từng là Thống đốc bang Texas và Tổng thống thứ 43 của Mỹ.

Barbara từng miêu tả bà và chồng như là "hai người may mắn nhất thế giới. Khi tất cả mọi thứ qua đi, không còn ai xung quanh nữa, thứ quan trọng nhất đối với chúng tôi là đức tin, gia đình và bạn bè. Chúng tôi thật may mắn vì được ban phước lành".

Câu chuyện tình như tiểu thuyết của cựu Tổng thống Mỹ Bush cha và vợ: Suốt 73 năm cảm xúc không thay đổi và vẫn nói anh yêu em hằng đêm - Ảnh 2.

Tháng 1/2017, cả 2 vợ chồng nhập viện vì bệnh viêm phổi. Mặc dù, họ được bố trí ở 2 phòng riêng biệt, nhưng Barbara luôn quanh quẩn ở bên và chăm sóc chồng, chỉ trừ lúc ngủ. Điều đó khiến cho các bác sĩ, y tá ở đó vô cùng xúc động như thể họ cùng đến bệnh viên để chăm sóc cho nhau chứ không phải vì bệnh tật. Khi một người từ chối điều trị về hô hấp thì người kia sẽ thuyết phục: "Làm đi chứ, nó tốt cho sức khỏe của chúng ta mà".

"Tình yêu của họ chính là một liệu pháp giúp họ vượt qua bệnh tật", bác sĩ Clint Doerr - 1 trong 2 bác sĩ điều trị cho cặp vợ chồng cựu tổng thống chia sẻ.

Trong quá trình điều trị ở viện, ông George HW Bush thường xuyên lật giở lại những kỉ niệm tình yêu và bức thư tình ông viết cho người mình yêu năm 1943.

"Barbara thân thương,

Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng anh không biết làm thế nào. Anh đặt tất cả tình cảm của mình vào lá thứ này. Làm cách nào để diễn tả cho em hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao khi anh nhìn thấy thiệp báo tin lễ đính hôn của 2 ta.

Anh yêu em bằng tất cả trái tim mình và tình yêu của em chính là cả cuộc sống của anh. Anh vẫn thường mơ về những ngày hạnh phúc bất tận khi có em bên cạnh. Con cái của chúng ta thật may mắn khi có em làm mẹ. Thời gian trôi, khoảng khắc tươi đẹp gắn cuộc đời 2 ta đang đến gần. Anh từng mong mỏi ngày mình được ra nước ngoài để chiến đấu, nhưng em đã thay đổi mọi thứ. Anh đang đếm từng ngày để được trở về bên em.

Tất cả những điều anh cố gắng trong thời gian dài, những thử thách mà anh đã vượt qua chỉ với mục đích duy nhất là chúng ta được bên nhau. Có thể, anh hơi cường điệu một chút vì anh không có đủ từ ngữ để diễn tả trọn vẹn những điều anh muốn nói.

Barbara, em là tất cả cuộc đời anh, là tất cả những gì mà anh ao ước. Anh hoàn toàn hạnh phúc khi lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình hướng về em".

Đọc xong bức thư, George quay sang người bạn đời của mình và nói: "Cho tới tận bây giờ, cảm xúc và tình yêu anh dành cho em vẫn không hề thay đổi".

Câu chuyện tình như tiểu thuyết của cựu Tổng thống Mỹ Bush cha và vợ: Suốt 73 năm cảm xúc không thay đổi và vẫn nói anh yêu em hằng đêm - Ảnh 3.

Đó là một trong những lần cựu Tổng thống Mỹ đọc lại bức thư tình yêu cho bạn đời của mình nghe khi cả 2 ở trong bệnh viện. Trong suốt 73 năm của cuộc hôn nhân này, ngay cả khi giữ những chức vụ cao nhất, bận rộn nhất, George HW Bush cũng luôn dành thời gian để chăm sóc người vợ của mình. Ông từng ví cuộc hôn nhân của mình như một câu chuyện cổ tích. Hằng đêm, trước khi đi ngủ ông không quên nói với vợ: "Anh yêu em, Barbie".

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Barbara từng khẳng định, người chồng tuyệt vời chính là chìa khóa để có cuộc sống lâu dài, hạnh phúc. "George Bush đã trao cho tôi cả thế giới. Ông ấy là người tuyệt nhất, sâu sắc và đáng yêu nhất. Dù đã trải qua hơn 70 năm, tôi vẫn luôn yêu người đàn ông của cuộc đời mình", bà Barbara nói.

Bà Barbara qua đời ngày 17/4/2018. Chưa đầy 1 ngày sau tang lễ, ông Bush "cha" đã nhập viện để điều trị chứng nhiễm trùng máu và qua đời vào ngày 30/11/2018. Tờ USA Today gọi việc ông ra đi cùng năm với vợ là chi tiết "không khác gì tiểu thuyết của Shakespeare".

Minh Ngọc

Tổng hợp

Trở lên trên