MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chân dung thật sự" của ông Obama

30-05-2016 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng Pete Souza vừa tung ra một loạt ảnh gần gũi, chân thực và hài hước nhất trong suốt 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Barack Obama.

Trong bức ảnh dưới đây, ông Obama đang gặp gỡ bà cụ 106 tuổi Virginia McLaurin – người được mời đến thăm Nhà Trắng để công nhận những hoạt động vì cộng đồng của bà trong suốt hàng thế kỷ ở thủ đô Washington.

Cuộc gặp gỡ diễn ra vào tháng 2-2016, đúng lễ kỷ niệm "Black History Month" (tạm dịch:Tháng lịch sử đen) nên bức ảnh của nhiếp ảnh gia Souza vừa gần gũi vừa mang tính lịch sử.

Vợ chồng tổng thống Mỹ khiêu vũ cùng bà Virginia McLaurin
Vợ chồng tổng thống Mỹ khiêu vũ cùng bà Virginia McLaurin

Trên đây chỉ là một trong những hình ảnh sinh động và hài hước – được Nhà Trắng công bố không chỉ qua báo chí mà cả mạng xã hội – khi ông Souza ghi lại khoảnh khắc không thể nào quên của Tổng thống Obama.

Những người chỉ trích đổ lỗi cho ông Obama tất cả mọi thứ, từ thất bại trong việc đóng cửa nhà tù Guantanamo đến tình trạng kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, những bức ảnh của ông Souza lại kể một câu chuyện khác quan trọng hơn: Ông Obama đã làm được điều bất khả thi khi biến Nhà Trắng thành nhà của một gia đình Mỹ gốc Phi trong suốt 8 năm.

Ông Obama cười thả ga với các nhân viên trước Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ ở Singapore năm 2009
Ông Obama cười thả ga với các nhân viên trước Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ ở Singapore năm 2009

Nếu như bức ảnh về cuộc gặp gỡ với cụ McLaurin chưa truyền tải được hết quyền lực mềm của tổng thống Mỹ, hãy xem một vài hình ảnh khác.

Vào năm 2012, ông Souza “bắt” được khoảnh khắc người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ cúi người xuống để cậu bé 5 tuổi Jacob Philadelphia sờ đầu ông. Khi Jacob nói cậu muốn biết liệu tóc tổng thống Mỹ có giống như tóc mình không, ông Obama trả lời: “Sờ thử đi, cậu nhóc!”.

Trong bức hình đầy cảm xúc khác, cậu bé 3 tuổi Clark Reynolds ngước nhìn chăm chăm khi được ông Obama nựng má. Tấm ảnh được chụp từ góc độ của đứa bé và cực kỳ xuất sắc trong việc diễn tả hình ảnh của tổng thống trong mắt con trẻ.

Chúng ta chỉ nhìn thấy bàn tay của ông Obama trên má bé Clark. Không giống những đời tổng thống Mỹ trước, đây không phải là bàn tay của một người da trắng. Rõ ràng đây là một điều rất có ý nghĩa, ít nhất là đối với cậu bé Clark Reynolds và nhiếp ảnh gia Souza.

Tấm ảnh được chụp vào tháng 2-2016
Tấm ảnh được chụp vào tháng 2-2016

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc ấm áp đầy tình người và mang tính lịch sử trong Nhà Trắng, rất nhiều lần ông Souza chụp được những hình ảnh hài hước của tổng thống Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Mỹ đặt biệt danh cho ông Obama là "Comedian in Chief" (tạm dịch: Trùm hài hước) thay vì "Commander in Chief" (tạm dịch: Tổng tư lệnh).

Quả thật, ông Obama rất hài hước! Trong bức ảnh dưới đây, ông đóng giả làm nhân vật phản diện và diễn tả điệu bộ bị trói trong mớ mạng nhện để chơi đùa cùng cậu bé đang mặc bộ đồ Người Nhện.

Tấm ảnh được chụp vào tháng 10-2012
Tấm ảnh được chụp vào tháng 10-2012

Trong một khoảnh khắc khắc khác, ông Obama trình diễn những bước nhảy điệu nghệ cho cô con gái thứ 2 Sasha xem trước buổi khiêu vũ của Sasha.

Tháng 6-2013, ông Obama trổ tài khiêu vũ cho con gái xem
Tháng 6-2013, ông Obama trổ tài khiêu vũ cho con gái xem

Một tấm ảnh khác, chụp cả ông Obama lẫn hình phản chiếu của ông trong gương khi ông theo dõi một cuộc trò chuyện.

Trong tấm ảnh chụp vào tháng 4-2011, ông Obama nhìn có vẻ trầm ngâm, như đang cảm nhận gánh nặng của công việc làm tổng thống
Trong tấm ảnh chụp vào tháng 4-2011, ông Obama nhìn có vẻ trầm ngâm, như đang cảm nhận gánh nặng của công việc làm tổng thống

Điều gì khiến nhiếp ảnh gia Souza trở thành người lý tưởng để theo sát những bước chân của ông Obama trong nhiệm kỳ tổng thống? Câu trả lời có liên quan tới một cựu tổng thống Mỹ, cũng là diễn viên Hollywood đầu tiên nắm quyền điều hành từ Phòng bầu dục - ông Ronald Reagan. Ông Souza là nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của ông Reagan (1983-1989).

Có lẽ ông Reagan và Obama có điểm gì đó tương tự trong mắt ông Souza. Cả 2 đều rất giỏi truyền đạt thông điệp, cảm xúc. Ông Reagan, giống như Tổng thống Obama, có gì đó khiến mọi người cảm thấy gần gũi, thoải mái.

Tổng thống Barack Obama cũng thể hiện sự thư thái của mình trong cả 2 nhiệm kỳ. Đó không phải là loại cảm giác yêu thích quyền lực. Trong những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Souza, ông Obama chưa bao giờ có dáng vẻ kiêu ngạo, xa cách hay nguy hiểm. Ông luôn tỏ ra vui vẻ và khiêm nhường trong văn phòng, ví dụ như khi đấm tay với một người quét dọn hay chơi đuổi bắt với một bé gái.

Phòng Bầu dục biến thành khu vui chơi khi ông Obama chơi đùa cùng một cô bé hồi tháng 7-2012.
Phòng Bầu dục biến thành khu vui chơi khi ông Obama chơi đùa cùng một cô bé hồi tháng 7-2012.

Tờ The Guardian đánh giá những tấm ảnh của ông Souza "kể" câu chuyên chân thật về một tổng thống mà nhiều khi từ ngữ không thể tải hết. Sau tất cả những căm ghét, giận dữ, chỉ trích từ cả hai cánh tả - hữu, ông Obama trong những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Souza vẫn là một nhà lãnh đạo "bình tĩnh, nhiệt huyết và dẫn đường cho mọi người".

Sự hài hước, tình yêu, tình bạn đều được thể hiện trong tấm ảnh chụp vào tháng 1-2009 này. Ảnh được chụp trong thang máy trong đêm tuyên thệ nhậm chức của ông Obama

Tháng 8-2013. vợ chồng ông Obama xuất hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm Cuộc diễu hành vì việc làm và tự do
Tháng 8-2013. vợ chồng ông Obama xuất hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm "Cuộc diễu hành vì việc làm và tự do"

Một vài hình ảnh khác về ông Obama dưới ống kính nhiếp ảnh gia Nhà Trắng:

Tháng 3-2008, ông Obama chạy dọc hàng cột phía Đông của Nhà Trắng cùng chú chó Bo nhà nuôi

Ông Obama chơi bóng rổ với các ông nghị tại Nhà Trắng hồi tháng 10-2009
Ông Obama chơi bóng rổ với các ông nghị tại Nhà Trắng hồi tháng 10-2009
Ôm con gái thứ 2 Sasha khi thăm nhà giam cũ của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào tháng 6-2013.
Ôm con gái thứ 2 Sasha khi thăm nhà giam cũ của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào tháng 6-2013.
Tổng thống Mỹ trầm ngâm trước một bài phát biểu trước công chúng tháng 5-2016.
Tổng thống Mỹ trầm ngâm trước một bài phát biểu trước công chúng tháng 5-2016.
Nắm tay vợ tại một sự kiện hồi tháng 3-2015
Nắm tay vợ tại một sự kiện hồi tháng 3-2015

Theo Bảo Hạnh

Người lao động

Trở lên trên