MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ quán bún chả: "Tổng thống Obama đã tự trả bằng tiền Việt cho tôi"

24-05-2016 - 03:32 AM | Xã hội

Chủ quán bún chả Hương Liên cho hay, Tổng thống Obama đã rất vui vẻ khi đến ăn và ăn xong, ông tự rút tiền ra trả cho bà.

Hơn 20h tối ngày 23/5, Tổng thống Obama và đoàn tháp tùng đã đến quán bún chả Hương Liên, số 24 phố Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thưởng thức món bún chả.

Đến gần 21 giờ ông đã rời quán bún chả trong tiếng vỗ tay không ngớt của người dân.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi đoàn xe của Tổng thống Obama rời đi, bà Hương, chủ quán bún chả Hương Liên đã không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi được đón vị Tổng thống Mỹ đến ăn tại quán của mình.

Bà Hương cho biết, bà đã rất bất ngờ khi chiều tối nay nhận được thông tin, Tổng thống Obama sẽ đến ăn bún chả ở quán của bà.

Tổng thống Obama tới quán bún chả dùng bữa tối trong sự thích thú của nhiều người dân.

Tổng thống Obama tới quán bún chả dùng bữa tối trong sự thích thú của nhiều người dân.

"Cách đây vài ba hôm có một số đoàn của Mỹ tìm đến quán của tôi và bảo sẽ quay phim về món ăn cũng như quán để phát lên truyền hình.

Tôi cũng chỉ nghĩ là quay phim bình thường nhưng đến chiều tối nay được thông báo là nhân vật trong phim đó là Tổng thống Obama thì tôi hết sức bất ngờ, hồi hộp", bà Hương nói.

Bà Hương, chủ quán bún chả trong vòng vây của báo chí.

Bà Hương, chủ quán bún chả trong vòng vây của báo chí.

Quán bún chả của bà Hương được nhiều người đánh giá là ngon với vị nước chấm đậm đà.

Quán bún chả của bà Hương được nhiều người đánh giá là ngon với vị nước chấm đậm đà.

Theo bà Hương, khi bước vào quán, Tổng thống Obama nở nụ cười rất tươi và bắt tay từng người một nói từ xin chào.

"Vừa vào là ông ấy nói tiếng Anh và người phiên dịch có dịch là Tổng thống nói biết tới quán của tôi là nổi tiếng nhất ở đây nên đã chọn đến ăn.

Sau đó, ông và các nhân viên lên tầng 2, Tổng thống tự gọi món cho mình, ở quán tôi là có bún chả và nem. Ông đã gọi 2 suất bún chả cùng nem hải sản và nem cua. Ông uống 2 chai bia và nhân viên quán phải đi mua thêm đá.

Tổng thống dùng hết cả 2 suất đó và khen ngon, cảm ơn chúng tôi, rồi ông còn mua thêm 4 suất mang về. Tối nay, tôi đã chuẩn bị thêm 50 suất mà cuối cùng vẫn thiếu", bà Hương chia sẻ.

Cũng theo bà Hương, không chỉ khen ngon, sau khi ăn hết 2 suất bún chả, nem, Tổng thống Obama đã tự lấy tiền ra trả cho bà.

"Ông tự lấy tiền Việt ra trả cho tôi, quán tôi bán 40.000 đồng một suất. Sau đó, ông còn rất vui vẻ, cảm ơn chúng tôi. Thực sự, chúng tôi rất vui, bất ngờ và hãnh diện khi được đón Tổng thống Mỹ tới ăn", bà Hương cười tươi nói.

Bà Hương cho biết thêm, thực phẩm của gia đình được lấy tại các lò mổ có uy tín và được kiểm dịch rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nói về dự định trong thời gian tới, chủ quán bún chả Hương Liên khẳng định, sau ngày hôm nay, gia đình sẽ vẫn giữ nguyên mức giá 40.000 đồng/ suất bún chả.

"Dù được Tổng thống Mỹ đến ăn nhưng không bao giờ gia đình tôi tăng giá. Chúng tôi cũng đã mở thêm một cơ sở ở Láng Hạ và sẽ giữ nguyên giá.

Chúng tôi cũng mong mọi người ủng hộ và chúng tôi cam kết về chất lượng bún chả bán ra", bà Hương khẳng định.

Quán bún chả Hương Liên được đánh giá là sạch, gọn gàng, được mở cách đây khoảng 20 năm. Một số người hàng xóm cũng đánh giá, quán có hương vị nước chấm rất ngọt ngào, đậm đà. Mỗi ngày quán bán hàng trăm suất bún chả cho các thực khách.

Theo bà Hương - chủ quán, tên của quán là tên của bà và người em gái ghép thành.

Chủ quán bún chả Hương Liên vui vẻ kể về bữa tối của Tổng thống Obama tại quán của mình.

Theo Hoàng Đan - Thành Đạt

Trí thức trẻ/Soha

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên