MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt

10-02-2020 - 14:19 PM | Sống

Hoạt động trên phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần vừa qua đã bị gián đoạn vì virus Corona nên có rất ít người qua lại.

Đối với người Hà Nội, khu vực Hồ Gươm vào cuối tuần thường là địa điểm lui tới hẹn hò hoặc muốn thay đổi không khí. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi gây ra bởi virus Corona nên Thành phố đã quyết định tạm dừng cấm xe, không thực hiện tuyến phố đi bộ nữa. Điều này đã khiến không ít bạn trẻ hơi buồn một chút nhưng vẫn phải chấp nhận vì đó là cách hữu ích để phòng chống dịch ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù vậy, trên đường Đinh Tiên Hoàng xung quanh Hồ Gươm 2 ngày cuối tuần vẫn có du khách nước ngoài ghé thăm và một số người ra hóng gió. Nhưng nhìn chung không khí được ghi nhận là vắng vẻ hơn những tuần trước rất nhiều.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 1.

Phố đi bộ cuối tuần vừa rồi không thực hiện cấm xe nên các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 2.

Chiếc xe buýt thăm quan cũng đi vào khu vực hồ.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 3.

Bình thường con phố vào cuối tuần sẽ là rất nhiều người đi bộ, vui chơi, nhảy múa.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 4.

Ấy thế nhưng do dịch Corona nên mọi thứ không diễn ra bình thường.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 6.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 9.

Đối với những người vẫn chọn ra đường, lên Hồ Gươm vào những ngày cuối tuần qua thì ai nấy cũng đều có biện pháp phòng tránh dịch bằng cách đeo khẩu trang. Có lẽ, họ là một trong số những người không thể từ bỏ thói quen đi lang thang dạo phố để tận hưởng chút không khí ngoài trời sau chuỗi ngày đắm mình trong những văn phòng công sở.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 10.

Một số người vẫn chọn lên Hồ Gươm hóng gió.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 11.

Nhưng đa số đều đeo khẩu trang kín mít.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 12.

Ai cũng lo sợ virus Corona.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 13.

Chụp ảnh cũng phải với chiếc khẩu trang luôn nha.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 14.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 15.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 16.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 17.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 18.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 19.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 20.

Du khách nước ngoài ghé thăm Hà Nội vào dịp này sẽ không được thấy cảnh tượng đông đúc trên phố đi bộ.

Tình trạng vắng vẻ này cũng khiến cho các hàng quán xung quanh khu vực Hồ Gươm trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Một số nhà hàng thậm chí đã đóng cửa, số khác thì trang bị máy đo nhiệt độ để kiểm tra thực khách. Có vẻ tất cả đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ trước đợt dịch này.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 21.

Cửa hàng kem Tràng Tiền mở cửa muộn và chưa có khách nào ghé thăm.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 22.

Một quán cà phê khác cũng thưa thớt người.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 23.

Một nhà hàng còn chuẩn bị cả máy đo thân nhiệt cho khách.

Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 24.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 25.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 26.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 27.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 28.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 29.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 30.
Chùm ảnh: Suốt 4 năm qua, lần đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ đến thế, không hát hò, không tụ tập cà phê chém gió, vào nhà hàng đều phải đo thân nhiệt - Ảnh 31.

Theo Nhân Mã, Ảnh: Phan Chí Hiếu

Trí thức trẻ

Trở lên trên