MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện về “hoàng tử” Hong Kong từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài năng nhưng cũng ngán ngẩm vì đường tình duyên

22-06-2019 - 22:44 PM | Sống

Richard Li, hay Lý Trạch Giai, cậu con trai thứ hai của Lý Gia Thành nổi tiếng không chỉ vì tài năng kinh doanh thừa hưởng từ người cha mà còn vì những mối tình tốn nhiều giấy mực báo giới.

Lý Gia Thành được mệnh danh là "ông vua không ngai" của Hong Kong, lãnh đạo một đế chế kinh doanh trải rộng ở nhiều ngành nghề, từ cảng biển, vận tải, địa ốc, cho đến sản phẩm sức khỏe và mỹ phẩm.

Đầu thập niên 2000, cả Hong Kong vẫn tưởng rằng Lý Trạch Giai tài hoa phát lộ sẽ phế truất người anh cả để trở thành "thái tử" của đế chế CK Hutchison Holdings. Nhưng cuối cùng vào năm 2018, khi nghỉ hưu ở tuổi 89, Lý Gia Thành quyết định truyền lại "ngai vàng" ở tập đoàn CK Hutchison Holdings cho người con cả Lý Trạch Cự.

Tuy không thừa hưởng tập đoàn của tỷ phú số 1 Hong Kong, nhưng Lý Trạch Giai cũng trở thành một tỷ phú USD giống như cha mình.

Vị thiếu gia kinh doanh thành công

Từ khi còn là sinh viên, Lý Trạch Giai được ngưỡng mộ vì dù gia cảnh giàu sang nhưng vẫn làm những công việc bình thường như bao người khác. Có căn hộ riêng, không thiếu thốn tiền tiêu xài nhưng ông vẫn ở kí túc xá và làm nhiều công việc bán thời gian như thu ngân ở các cửa hàng McDonald’s hay nhân viên phục vụ sân golf.

Sau gần 4 năm sinh sống và làm việc tại Toronto, một ngày vào năm 1990, Lý Trạch Giai nhận được cuộc điện thoại của người cha nổi tiếng. Ông Lý Gia Thành muốn cậu con thứ hồi hương và làm việc trong tập đoàn Hutchison Whampoa. Nghe lời cha, Lý Trạch Giai trở về Hong Kong.

Chuyện về “hoàng tử” Hong Kong từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài năng nhưng cũng ngán ngẩm vì đường tình duyên - Ảnh 1.

Lý Trạch Giai và cha - Tỷ phú Lý Gia Thành

Ban đầu, ông về làm cho bộ phận tài chính ở công ty cha mình. Nhưng nhận thấy được sự thiếu vắng một công ty phục vụ trong lĩnh vực truyền hình vệ tinh, ông đã thành lập Star TV - dịch vụ truyền hình cáp vệ tinh đầu tiên tại châu Á - dưới sự giúp đỡ tài chính của cha. Sau đó chỉ hơn 1 năm, ông đã bán được Star TV cho tập đoàn News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch với giá 950 triệu USD.

Đến năm 1996, ông lập Pacific Century CyberWorks (PCCW) - một công ty phân phối thiết bị viễn thông.

4 năm sau, Lý Trạch Giai được tung hô như một hậu sinh khả úy, một “hổ tử” của “hổ phụ” Lý Gia Thành, khi PCCW vượt mặt đối thủ SingTel (Singapore), mua đứt Cable & Wireless HKT (thuộc công ty mẹ tại Anh) với giá 28,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 năm, khi cơn sốt dotcom vỡ tan, PCCW mất 96% giá trị thị trường và Lý Trạch Giai được mệnh danh “kẻ hủy diệt gia sản tàn bạo nhất châu Á”. Nhưng cho đến nay, HKT vẫn là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất Hong Kong với hơn 4 triệu thuê bao.

Bên cạnh đó, một công ty khác của Lý Trạch Giai là PCG cũng sở hữu công ty bảo hiểm nhân thọ FWD. Đến cuối năm 2017, FWD đã quản lý hơn 26 tỷ USD tài sản, với hơn 2,5 triệu khách hàng trên thị trường châu Á.

Hiện ông Lý đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hong Kong. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tài sản hiện nay của Lý Trạch Giai là vào khoảng 4,5 tỷ USD.

Đường tình duyên lắm thị phi

Người đẹp của Lý Trạch Giai khiến báo giới tốn giấy mực nhất là Lương Lạc Thi. Cô là người đẹp trong phim "Xác ướp Ai Cập". Khi sinh đứa con đầu tiên, Lý Trạch Giai đón con và cô về dinh thự và mở tiệc linh đình suốt 3 ngày đêm.

Tuy sống như vợ chồng nhưng lại không có hôn thú, người đẹp Hong Kong vẫn luôn nhẫn nhịn và sống cuộc sống an nhàn sung túc. Những tưởng sẽ có cái kết viên mãn, nhưng khi sinh đôi hai đứa con tiếp theo cho nhà họ Lý, cô đã đau đớn tuyên bố đã chia tay chỉ sau đó đó hơn nửa năm, năm 2011.

Nhiều nguồn tin đồn đoán Lương Lạc Thi dùng thuốc kích trứng để mang bầu khiến Lý Trạch Giai và gia đình nổi giận. Lại có người cho rằng đây chỉ là “hợp đồng đẻ mướn” của Lương Lạc Thi và ông Lý, một số khác nghĩ rằng nhà họ Lý không chấp nhận Lương Lạc Thi vì lý do không môn đăng hộ đối.

Chuyện về “hoàng tử” Hong Kong từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài năng nhưng cũng ngán ngẩm vì đường tình duyên - Ảnh 2.

Lương Lạc Thi phải nuôi 3 con một mình khiến công chúng ngán ngẩm.

Sau khi chia tay, Lý Trạch Giai hẹn hò với Á hậu Hong Kong 2015 Quách Gia Văn, kém ông 26 tuổi. Báo chí Hong Kong cho biết tỷ phú họ Lý không tiếc tiền mua biệt thự cho Quách Gia Văn và còn tự hào giới thiệu cô với bạn bè. Tuy nhiên sau hơn 3 năm hẹn hò, Lý Trạch Giai vẫn không cho tình trẻ một danh phận, thậm chí không đưa cô đi cùng trong các sự kiện quan trọng.

Người ta còn bắt gặp cô đi mua sắm ở những cửa hàng bình dân, với mức giá chỉ vài chục đến 100 NDT (tương đương 350.000 đồng).

Khi xuất hiện cùng Lý Trạch Giai trong một sự kiện gần đây, Quách Gia Văn ăn mặc sang trọng hơn nhưng chỉ đeo chiếc túi có giá khoảng 3000 NDT nhưng là mẫu từ năm ngoái và mặc chiếc váy cô sở hữu từ hai năm trước.

Chuyện về “hoàng tử” Hong Kong từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài năng nhưng cũng ngán ngẩm vì đường tình duyên - Ảnh 3.
Chuyện về “hoàng tử” Hong Kong từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài năng nhưng cũng ngán ngẩm vì đường tình duyên - Ảnh 4.
Người đẹp bị bắt gặp dùng đồ cũ từ hai năm trước.

Có nguồn tin cho rằng Lý Trạch Giai tuy giàu có nhưng rất keo kiệt với bạn gái vì chưa thực sự chấp nhận người đẹp này.

Theo MMM

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên