MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô dâu cùng gia đình đang ra Quảng Trị để nhìn chú rể và người thân lần cuối sau tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết

30-07-2018 - 20:48 PM | Sống

Sau khi nhận được tin dữ về tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng sớm nay, cô dâu và một số người thân trong gia đình cô dâu đã thuê xe chở ra Quảng Trị để nhìn mặt chú rể và người thân lần cuối.

Ngày 30/7, không khí đau buồn bao trùm tại gia đình chị Lê Yên (trú xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), cô dâu trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quảng Nam khiến chú rể và 12 người trong gia đình tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo người thân, chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990, trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và cô dâu Lê Yên quen nhau trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương. Tiệc báo hỷ của 2 người đã được tổ chức ở Bình Dương trước đó không lâu.

Cô dâu cùng gia đình đang ra Quảng Trị để nhìn chú rể và người thân lần cuối sau tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết - Ảnh 1.

Người thân của chú rể khóc ngất trong căn nhà mới nửa ngày trước thôi còn đầy ắp tiếng cười.

Thời gian này, trong khi gia đình nhà cô dâu đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để tổ chức đám cưới ở Bình Định. Trước đó một tuần, mọi công đoạn chuẩn bị cho đám cưới này đã hoàn tất. Thiệp mời bạn bè, bà con thân hữu đã được gửi đi.

Sáng 30/7, ngày hôn lễ chính thức của cô dâu và chú rể dự kiến sẽ diễn ra tại thôn Bình Trị (xã Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định). Tuy nhiên, khi bạn bè, người thân đến nhà cô dâu để chúc phúc thì bàng hoàng khi biết tin cả gia đình chú rể vừa gặp đại nạn trên chuyến xe rước dâu trên hành trình từ Quảng Trị vào Bình Định. Chú rể đã vĩnh viễn ra đi.

Cô dâu cùng gia đình đang ra Quảng Trị để nhìn chú rể và người thân lần cuối sau tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết - Ảnh 2.

Tiệc cưới tại nhà gái phải thu dọn sau sự việc thương tâm

Chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin, lễ vu quy vốn đầy tiếng cười bỗng dưng thay bằng những tiếng than khóc…

"Tôi vừa đến đám cưới theo thiệp mời sáng nay. Khi đến nơi thì bàng hoàng khi nghe tin chú rể cùng họ nhà trai đã mất, thật không tin nổi đây là sự thật. Một nỗi đau quá lớn cho cả người ra đi và người ở lại. Không biết đến bao giờ họ mới có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Còn cô dâu Yên rồi đây sẽ phải vượt qua cú sốc này như thế nào khi mà chồng của mình mất đúng vào ngày cưới", một người bạn của cô dâu đến dự lễ cưới buồn rầu chia sẻ.

Cô dâu cùng gia đình đang ra Quảng Trị để nhìn chú rể và người thân lần cuối sau tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết - Ảnh 3.

Bà con xóm làng tìm đến các gia đình nạn nhân chia buồn.

Với đôi mắt đục ngầu, ông Lê Văn Ba (54 tuổi) cho biết: "Gia đình tôi ở gần nhà ông Tấn (bố cô dâu - PV), ông ấy là hàng xóm thân thiết của tôi. Mới lúc tối, ai cũng hào hứng cho trông nhanh đến sáng để đến chung vui với gia đình ông ấy. Nhưng không ngờ đến sáng nay lại nhận được hung tin như vậy. Còn gì nữa mà cưới với hỏi, cả xóm ai cũng bàng hoàng. Tội cho gia đình chú rể và cà càng thấy thương cho con của ông Tấn quá".

Theo Hà Nam

Trí thức trẻ

Trở lên trên