MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một "ánh đèn" khác mà thầy trò HLV Park Hang-seo sợ hơn cả lazer

11-12-2018 - 16:10 PM | Sống

Điều gì đáng sợ nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu trên sân Bukit Jalil? Sức nóng của 80.000 cổ động viên Malaysia, đèn lazer hay sức mạnh của "Barca Đông Nam Á"?

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam ở Asiad 2018, sau trận đấu ấy là không ít những lời trách cứ, thậm chí mạt sát được giành cho Quang Hải - cầu thủ hay nhất của Việt Nam ở giải đấu ấy, chỉ bởi tiền vệ trẻ người Đông Anh đá trượt cú sút luân lưu quyết định, góp phần khiến chiếc huy chương đồng tuột khỏi tay thầy trò HLV Park Hang-seo , dù đá trên chân đối phương suốt 90 phút.

Sau trận hòa 0-0 trên đất Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2018 , không ít cổ động viên, chuyên gia buông lời chê bai thầy trò HLV Park Hang-seo, nghi ngờ lối chơi và cách tiếp cận đối phương mà HLV người Hàn Quốc này cho các học trò thực hiện.

Sau trận thắng 2-1 ở lượt đi bán kết trên đấy Philippines, Quang Hải cùng các đồng đội nhận những lời chỉ trích khá khó nghe từ BLV Quang Huy và chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải. Với Quang Hải, đấy là để mất bóng quá nhiều, chuyền bóng hỏng, còn với các đồng đội, là do tâm lý quá kém trong hiệp thi đấu đầu tiên, dẫu ở hiệp đấu ấy, các cầu thủ Việt Nam dẫn bàn đến tận phút cuối.

Có một ánh đèn khác mà thầy trò HLV Park Hang-seo sợ hơn cả lazer - Ảnh 1.

Trận hòa 0-0 của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Myanmar vướng phải không ít chỉ trích.

Mẫu số chung của những trận đấu trên là những lời chỉ trích không thương tiếc, dù cho thầy trò HLV Park Hang-seo có kết quả thế nào. Và hôm nay, trên sân Bukit Jalil, chẳng gì ngoài một chiến thắng mới có thể làm người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Việt Nam hài lòng.

Thắng Malaysia có dễ không?

À, cũng không khó mấy, nếu đem trận vòng bảng trên sân Mỹ Đình ra để soi chiếu. Trận đấu ấy, đội tuyển Việt Nam thắng 2-0, bằng bàn thắng sớm của Công Phượng - "hung thần" của Malaysia, cùng bàn ấn định tỷ số của Anh Đức. Malaysia có gì là đáng sợ?

Nhưng hãy nhớ, Bukit Jalil khác xa Mỹ Đình. Và trận thắng 2-0 trước Malaysia ở Mỹ Đình, dẫu có vẻ như dễ dàng, nhưng là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo có tỷ lệ sở hữu bóng thấp nhất trong tất cả các trận đấu ở giải đấy này, chỉ chưa đầy một nửa so với đối phương.

Có một ánh đèn khác mà thầy trò HLV Park Hang-seo sợ hơn cả lazer - Ảnh 2.

Với Công Phượng, thắng Malaysia "dễ như ăn kẹo"?

Thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, cộng với chiến thắng 2-1 trên đất Phlippines ở trận bán kết lượt đi đang dẫn không ít người yêu mến đội tuyển Việt Nam đến cái logic rằng Việt Nam "trên cơ" Malaysia khá rõ, và một trận thắng ngay trên đất Malaysia là điều duy nhất khiến họ hài lòng. Bên cạnh đó, "cái dớp" ghi bàn vào lưới Malaysia cũng kéo theo sự kỳ vọng với chân sút HAGL này.

Thắng Malaysia trên Bukit Jalil có dễ không?

Trên sân vận động có sức chứa 90.000 người, và chắc hẳn sẽ được lấp đầy bởi ít nhất 80.000 khán giả tối nay, Thái Lan đã từng chơi một trận cực kỳ lép vế, và phải thở phào nhẹ nhõm với kết quả hòa không bàn thắng.

Trước giờ bóng lăn, các nhà cái châu Á đều đang đánh giá Malaysia cao hơn, dẫu không nhiều.

Có một ánh đèn khác mà thầy trò HLV Park Hang-seo sợ hơn cả lazer - Ảnh 3.

Bung sức trước đối phương ngay từ trận lượt đi, thêm lần nữa sẽ là lựa chọn của HLV Park Hang-seo?

HLV Park Hang-seo là một nhà cầm quân tài ba, cực kỳ lợi hại khi giống "tắc kè hoa", luôn giải thay đổi để thích nghi - như lời của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành, nhưng một bước "sẩy chân" trên đất Malaysia, nếu vẫn chọn lối chơi "đôi công" như trận đấu với chính Malaysia ở vòng bảng, hay như bán kết lượt đi trước Philippines, sẽ đem lại muộn vàn khó khăn ở trận lượt về.

Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dựa vào sự vững chãi của hàng phòng ngự, cũng như sự linh hoạt của hai cầu thủ chạy cánh, cùng sức mạnh của bộ đôi tiền vệ trung tâm để ghìm sức mạnh của đối phương, chủ động giữ sạch lưới, để "đặt tất tay" vào trận đấu cuối trên sân Mỹ Đình.

Nếu điều đấy xảy ra, như thường lệ, chắc hẳn sự kỳ vọng của người hâm mộ, thậm chí là các chuyên gia với viễn cảnh đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc ngôi vô địch sẽ lại thêm lần nữa biến thầy trò HLV Park Hang-seo thành nạn nhân.

Sân Bukit Jalil đáng sợ đấy. Màn "trả thù" của Malaysia cho trận thua vòng bảng cũng đáng sợ đấy. Nhưng chắc hẳn còn lâu mới đáng sợ bằng những "ánh đèn" đang dõi theo bước tiến của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cũng may mà ông Park Hang-seo cùng các học trò chẳng còn mấy lạ lẫm với điều này. Và sau lưng, vốn đã chẳng có đường lùi nữa rồi.

Theo Kim Thiền - Ảnh Đoàn Ca

Trí thức trẻ

Trở lên trên