MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cộng đồng mạng Việt Nam "chết đi sống lại" với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên

18-01-2019 - 09:21 AM | Sống

Trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên gặp Lebanon đêm 17/1 nhận được sự chú ý của rất đông CĐV Việt Nam vì nó liên quan trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Và trong suốt trận đấu, NHM Việt Nam không ít lần "thót tim" vì những tình huống mạo hiểm của thủ thành bên phía Triều Tiên.

Tối 17/1, người hâm mộ cả nước đã phải chứng kiến một màn tra tấn tâm lý kinh hoàng khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Lebanon gặp Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019. Trận đấu này nhận được sự quan tâm của NHM Việt Nam bởi lẽ nó liên quan trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu lần này.

Và sở dĩ trận đấu trở nên vô cùng kịch tính đối với những người theo dõi bóng đá ở Việt Nam chính là màn thể hiện của thủ thành Ri Myong-Guk bên phía Triều Tiên. Thủ thành này đã có một trận đấu tệ hại và khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam không ít lần phải thót tim với các pha xử lý thiếu an toàn của mình.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 1.

Thủ thành bên phía đội tuyển Triều Tiên đã có không ít tình huống lao ra rất xa khỏi khung thành để cản phá các cú sút của cầu thủ bên phía Lebanon. Tuy nhiên, việc bỏ mặc khung thành trông cho các đồng đội "trông mon" của thủ môn này khiến người xem tại Việt Nam không ít lần nổi da gà vì sợ hãi.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 2.

Việc ra vào thiếu an toàn của thủ môn bên phía Triều Tiên khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam dở khóc dở cười. Những tình huống lao ra xa khỏi khung thành của cầu thủ mang áo số 1 này được nhiều người ví von như anh đang chơi trò đuổi bắt cùng các tiền đạo Lebanon.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 3.

Những người vui tính thì lại cho rằng, anh chàng này chỉ đang giúp NHM Việt Nam khỏi buồn ngủ vì phải theo dõi trận đấu vào lúc nửa đêm mà thôi. Và họ cũng đã dành rất nhiều lời cảm ơn tới anh chàng vì đã giúp họ được theo dõi một trận đấu kịch tính đến giây cuối cùng.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 4.

Một số người lại xót xa cho các hậu vệ Triều Tiên vì phải bảo vệ khung thành thay cho đồng đội đang mải mê thể hiện để khiến NHM Việt Nam phải trầm trồ.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 5.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà thủ thành Ri Myong-Guk đã thi đấu khá tệ. Những pha xử lý lóng ngóng của anh khiến các CĐV không biết phải khóc hay phải cười.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, đội tuyển Triều Tiên trong trận đấu với Lebanon đêm 17/1 không chỉ có một mình thủ thành Ri Myong-Guk thi đấu tệ mà toàn bộ hàng thủ của đội bóng đến từ Đông Á đã có màn thể hiện ở mức trung bình. Họ hoàn toàn bị động trước những pha lên bóng của đối phương và gần như chỉ biết chịu trận.

Nếu may mắn hơn, đội bóng đến từ Tây Á thậm chí còn có thể ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng vào lưới Triều Tiên. Và vì thế, dù chiến thắng với tỷ số 4 - 1 song các cầu thủ Lebanon vẫn không thể giành vé đi tiếp thì kém đội tuyển Việt Nam ở chỉ số fair play (chỉ số này được thể hiện ở số lượng các thẻ phạt mà mỗi đội bóng phải nhận và Lebanon đã phải nhận số lượng thẻ phạt nhiều hơn đội tuyển Việt Nam).

Trong khi đó, với việc lọt vào vòng knock out Asian Cup với thành tích là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn gặp đối thủ Jordan vào lúc 18h (theo giờ Việt Nam) ngày 20/1 tới đây. Đáng chú ý, trong 2 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển, các học trò của HLV Park Hang-seo chưa hề để thua trước đối thủ đến từ Tây Á.

Cộng đồng mạng Việt Nam chết đi sống lại với những pha xử lý của thủ môn CHDCND Triều Tiên - Ảnh 6.

Đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất. Đồ họa: Giang Nguyễn

Theo Tiểu Bảo

Trí thức trẻ

Trở lên trên