MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đời đẹp như mơ mà bất kể người phụ nữ nào cũng ao ước của vợ chính trị gia quyến rũ nhất thế giới

04-07-2017 - 19:15 PM | Tài chính quốc tế

Có người nói, nếu muốn chồng có một sự nghiệp đồ sộ vững vàng thì người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều, khỏa lấp khoảng trống trong gia đình mà người chồng để lại vì quá bận bịu với sự nghiệp. Nhưng đối với gia đình Thủ tướng Canada, chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh một mái ấm hạnh phúc, có đầy đủ sự yêu thương trong đó.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nổi tiếng là người có tính cách thân thiện, thái độ cởi mở với người tị nạn, ủng hộ hôn nhân đồng giới và quyền phụ nữ. Ông cũng được mệnh danh là chính trị gia quyến rũ nhất trên thế giới, thậm chí còn lọt vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh của Vogue.

Nhưng chẳng mấy ai biết về vợ của ông - Sophie Grégoire Trudeau, cho đến khi bà bị giới truyền thông để ý sau khi đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng với dòng kêu gọi phụ nữ hãy ca tụng đàn ông nhân ngày quốc tế phụ nữ.

Thủ tướng Canada từng nhiều lần nhận xét bản thân là người bênh vực quyền lực cho phụ nữ. Ông cũng có một nội các đa dạng bao gồm cả nam lẫn nữ.

Phu nhân Thủ tướng Canada cũng đã từng nhiều lần tham gia vận động cho các tổ chức bình đẳng giới và là đại sứ của Canada trong chiến dịch "Because I Am a Girl".

Nhưng người đứng bên cạnh Thủ tướng Canada còn có điều gì đặc biệt?

Đây là Sophie Grégoire Trudeau - phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Mặc dù đã 41 tuổi, nhưng nhan sắc của bà khiến người đối diện ngỡ chỉ như một cô gái 25 tuổi.

Hầu như không bao giờ xuất hiện trên truyền thông quốc tế, nhưng chỉ vì một bức ảnh đăng trên Instagram, bà đã trở thành mục tiêu chỉ trích của báo chí và công chúng.

Bà đăng bức ảnh này vào ngày Quốc tế Phụ nữ và nói rằng: "Chúng ta hãy ca tụng những chàng trai, những người đàn ông trong cuộc sống của chúng ta - những người ủng hộ chúng ta là chính mình, những người đối xử với phụ nữ và các cô gái bằng sự tôn trọng".

Trong khi Thủ tướng Canada nổi tiếng là người ủng hộ cho quyền phụ nữ, thật khó để nói rằng lời kêu gọi của bà là một ý tưởng tốt. Đối với những người không biết nhiều về cô, thật dễ để chỉ trích. Vậy Sohpie Grégoire Trudeau là ai?

Bà Sohpie sinh ra ở Sainte-Adèle, Quebec và lớn lên tại Mount Royal, thuộc thành phố Montreal, Canada. Bà là đứa con duy nhất của ông Jean Grégoire - một nhà môi giới chứng khoán và bà Estelle Blais - một cựu y tá.

Bà nói với tạp chí Fashion rằng bố và chú có ảnh hưởng rất lớn đến "nhận thức ban đầu của bà về ý nghĩa của việc trở thành một nhà nữ quyền" và "truyền cho bà niềm tin vào sức mạnh thể xác và sức mạnh tinh thần". Quãng thời gian với cha và chú đã giúp bà "hình thành những mối quan hệ với đàn ông một cách tích cực".

Vị phu nhân của Thủ tướng Canada tốt nghiệp bằng truyền thông tại một trường đại học McGill University - một trường đại học có thanh thế ở Montreal.

Bà làm việc ở một tòa soạn trước khi trở thành người dẫn chương trình của kênh truyền hình địa phương. Sau đó bà trở thành phóng viên cho một chương trình giải trí lớn nhất Canada - eTalk.

Sở hữu một nụ cười rạng ngời, không mấy ai biết rằng ngày trẻ cô Sohpie từng có một thời gian vật lộn với căn bệnh bulimia. Nhưng nhờ có gia đình và người thân luôn ở bên, bà đã may mắn thoát khỏi căn bệnh này. Đây là một căn bệnh nguy hiểm và nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Những người mắc bệnh này bị ám ảnh bởi cân nặng và luôn cho rằng mình bị thừa cân. Họ ăn một lượng lớn thực phẩm và sau đó cố gắng để thoát khỏi nó bằng cách gây nôn, uống thuốc nhuận tràng hoặc thuốc nước.

Mối lương duyên của hai người bắt đầu từ tháng 6/2003, khi hai người cùng tham gia bữa tiệc Mercedes-Benz Grand Prix - một buổi gây quỹ cho tổ chức từ thiện của quỹ Starlight Children.

Từ nhỏ, bà đã biết đến gia đình ông Trudeau thông qua người em trai út của Thủ tướng. Năm 1988, người em trai này của ông qua đời trong một trận bão tuyết khi chỉ mới 23 tuổi.

Kể lại ngày đầu gặp gỡ định mệnh đó với tạp chí Chatelaine của Canada, bà nói: "Chúng tôi đã cười đùa và nói chuyện rất thoải mái. Lúc đó giữa chúng tôi có một mối liên hệ vô hình chắc chắn. Và tôi đã nhận ra, đây sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời mình".

Một ngày sau đó, bà đã gửi email cho ông Trudeau, nhưng Thủ tướng Canada ngày đó "chưa sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ" và không trả lời.

Bất ngờ vào một ngày mùa hè rất lâu sau đó, ông Trudeau đã chủ động đến với bà. Họ đã đến một nhà hàng ở Afghanistan và một quán bar karaoke để hát cho nhau nghe những giai điệu của Elton John và Beatles.

2 năm sau thì họ tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, bà Sophie đã từng nói về sự nghiệp chính trị của ông Trudeau rằng: "Tôi biết nó có thể là cả một tương lai hoặc không. Với tôi, nó quá xa vời để đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng mình có thể xử lý và thích ứng với nó. Tôi nhìn thấy ở Justin có sự chính trực, chân thành và một khả năng phán đoán tuyệt vời, nhưng đôi lúc anh ấy quá nhạy cảm và điều đó thật đáng sợ".

10 năm sau, ông Trudeau đã thắng cử và chính thức trở thành Thủ tướng trẻ thứ 2 của Canada.

Bà xuất hiện bên cạnh chồng ở khắp mọi nơi, từ Nhà Trắng khi gặp gỡ gia đình cựu Tổng thống Mỹ...

...đến khi đón tiếp vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton trong chuyến thăm Hoàng gia tới Canada.

...và gặp mặt nữ hoàng Elizabeeth.

Thậm chí còn xuất hiện bên cạnh chồng trong Nghị viện.

Bà tham gia rất nhiều vào công tác từ thiện liên quan đến quyền phụ nữ, sức khoẻ tâm thần và nỗ lực làm sạch nước toàn cầu.

Khi hết giờ làm việc và trở về nhà, bà lại đóng vai trò làm một người vợ, người mẹ điển hình. Lúc thì tập yoga với con, lúc thì dạy các con vẽ, thỉnh thoảng cả gia đình lại đi cắm trại hoặc trượt tuyết cùng nhau như tất cả những gia đình bình thường khác.

Có người nói, nếu muốn chồng có một sự nghiệp đồ sộ vững vàng thì người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều, khỏa lấp khoảng trống trong gia đình mà người chồng để lại vì quá bận bịu với sự nghiệp. Nhưng đối với gia đình Thủ tướng Canada, chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh một mái ấm hạnh phúc, có đầy đủ sự yêu thương trong đó.

Anh Sa

BI

Trở lên trên