MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xa hoa khó tin của những 'siêu tiểu thư' Trung Quốc

17-08-2016 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Ngoài việc được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn người thì những cô nàng "thiên kim tiểu thư" này cũng chỉ là những người phụ nữ bình thường với biết bao lo toan, phiền muộn và luôn ấp ủ những ước mơ nhỏ bé cho riêng mình.

Họ là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, tiền trong thẻ ngân hàng nhiều đến mức khiến người khác phải ngã ngửa vì có tích cóp cả đời cũng chẳng bao giờ có được. Họ sống trong những căn nhà sang trọng, mặc đồ hiệu, ăn sơn hào hải vị, uống rượu loại thượng hạng, mua một chiếc xe có giá hơn 500.000 tệ (tương đương 1,67 tỷ đồng) dễ như đi chợ mua một mớ rau.

Họ được mọi người xung quanh xum xoe nịnh bợ, nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn giữa biển người. Họ chính là những người thuộc tầng lớp "phú nhị đại" - thế hệ thứ 2 siêu giàu của các đại gia, hay nói cách khác là hội con nhà giàu Trung Quốc.

Họ chính là người thừa kế sáng giá của những gia tộc giàu nứt đố đổ vách, họ mang trên mình ánh hào quang lấp lánh, nhưng lại luôn là đối tượng công kích và gây nhiều tranh cãi của dư luận. Tuy nhiên, mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống phù hoa ấy, họ cũng có những lúc hoang mang, lạc lõng và cả những ước mơ nhỏ bé chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.
Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Nhan Nhan, 28 tuổi, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của một công ty lớn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. 3 năm trước, cô tốt nghiệp chuyên ngành Marketing ở nước ngoài và trở về nước làm việc trong công ty của gia đình.

Ngoài những lúc đến công ty, Nhan Nhan còn dành rất nhiều thời gian ra nước ngoài gặp đối tác, cùng người nhà đi tham dự các loại tiệc tùng, diễn đàn để bàn chuyện làm ăn và học hành để trau dồi thêm kiến thức kinh doanh. Trong mắt người ngoài, Nhan Nhan đúng là hình mẫu tuổi trẻ tài cao, mới ít tuổi mà đã đạt được những thành công đáng nể và có một cuộc sống mà bao người phải mơ ước. Nhưng kỳ thực, cô gái trẻ ấy lại không hề muốn làm người thừa kế, cũng như chẳng hề mặn mà với khối tài sản khổng lồ của gia tộc mình.

Cô rầu rĩ chia sẻ: "Rất nhiều người đều ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, nhưng tất cả những thứ mà tôi đang có đều không phải là sự lựa chọn của bản thân tôi." Cũng giống như bao cậu ấm cô chiêu khác, Nhan Nhan luôn muốn tách khỏi sự đùm bọc của bố mẹ, cũng như tránh xa con đường mà họ đã vạch sẵn ra cho mình, tuy nhiên cô đã thất bại thảm hại.


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ước mơ của nữ Giám đốc là được trở thành một luật sư, hoặc làm bà chủ một cửa hàng cà phê nhỏ xinh. Thế nhưng, khi Nhan Nhan chuẩn bị vào Đại học, bố mẹ đã dập tắt ước mơ làm luật sư của cô và thay vào đó, họ tìm mọi cách khuyên nhủ, thúc đẩy cô đi theo con đường kinh doanh của gia đình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học theo đúng ý nguyện của bố mẹ, cô gái trẻ đã ngầm đàm phán để mở một quán cà phê nhỏ cho riêng mình, nhưng bố mẹ cô đã phát hiện ra và hết sức phản đối ý tưởng này. Đến cuối cùng, Nhan Nhan đành phải từ bỏ cả 2 công việc mà mình luôn ao ước để trở về làm người thừa kế của gia tộc, đúng như sự sắp đặt của bố mẹ cô.


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Nhiều vị "phú nhị đại" rất thích khoe của và đã nhận được không ít "gạch đá" từ dư luận xã hội. Đối với cô tiểu thư Châu Nhi, việc khoe khoang này thật ấu trĩ và cô sẽ không bao giờ thèm làm theo. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là cô sẽ sống một cuộc sống tầm thường như bao người bình thường khác.

Năm nay đã bước sang tuổi 30 và chưa kết hôn, nhưng Châu Nhi đã tách ra sống riêng vì không muốn bị "mất tự do" khi ở cùng bố mẹ. Thế nên, cô đã đưa theo 1 bảo mẫu và 1 chú chó cưng chuyển đến căn biệt thự sang trọng có giá hơn 5 triệu tệ (tương đương 16,7 tỷ đồng).


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Tủ lạnh trong nhà Châu Nhi chẳng bao giờ thiếu sơn hào hải vị, tủ quần áo thì luôn chất đầy đồ hiệu hợp thời trang. Được biết, mỗi mùa Châu Nhi sẽ mua khoảng 4-5 đôi giày với giá rẻ nhất là hơn 10.000 tệ (tương đương 34 triệu đồng)/đôi. Cô không tự đi mua mà thường để stylish riêng đến Hong Kong hoặc Macau chọn mua giúp mình những sản phẩm của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Valentino, Dior...

Trung bình, mỗi năm cô tiểu thư nhà giàu này tiêu tốn hơn 600.000 tệ (tương đương 2 tỷ đồng) cho việc mua sắm quần áo, giày dép. Tuy nhiên, Châu Nhi tiết lộ khoản tiền đầu tư cho diện mạo của cô là quá ít so với những người bạn cùng tầng lớp, thậm chí cô còn tự nhận mình là "người nghèo" khi so sánh với họ.


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Châu Nhi cho biết, cô có người bạn xây nguyên 1 căn phòng chỉ để đựng giày dép và túi hiệu, trong đó có đến hơn 200 chiếc túi Hermes, nên cho dù mỗi ngày dùng 1 cái thì nửa năm sau cũng không phải lo bị "đụng hàng". Ngoài ra, mỗi lần cô ấy đi ăn ở ngoài thì không bao giờ chi ít hơn 3.000 tệ (tương đương 10 triệu đồng). Châu Nhi nhớ lại có lần từng mời người bạn này đi ăn hải sản ở 1 nhà hàng khá nổi tiếng với mức giá đắt đỏ, nhưng vừa mới đưa thức ăn lên miệng, cô gái kia đã nôn oẹ vì cảm thấy "hải sâm giả, còn tôm hùm không tươi".

Một người bạn khác của Châu Nhi tên Trần Mặc cũng rất phóng khoáng và chi tiêu rộng rãi vô cùng. Bố mẹ Trần Mặc để con gái thoả sức sắm sửa những thứ mình thích, thậm chí chiếc xe ô tô có giá 500.000 tệ (tương đương 1,67 tỷ đồng) cũng được cô gái này vung tay mua trong nháy mắt.


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Mỗi khi cảm thấy buồn chán, Trần Mặc sẽ tắt hết điện thoại, đặt mua 1 chiếc vé máy bay hạng nhất để đi đến 1 thành phố xa xôi và nằm lì trong phòng khách sạn 5 sao khoảng 2-3 ngày nhằm thư giãn đầu óc rồi mới trở về. Và tất nhiên, đi cùng với số lần buồn chán nhiều vô kể của cô nàng này là những hoá đơn bạc tỷ cho những dịch vụ xa hoa mà cô sử dụng.

Gần đây, Trần Mặc bỗng nổi hứng muốn lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân xinh đẹp nhất của mình, vì vậy, cô đã mời chuyên gia trang điểm nổi tiếng và nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho các ngôi sao hàng đầu Trung Quốc tới thành phố mình đang sống nhằm thực hiện 1 bộ ảnh để đời với mức giá khoảng 80-100.000 tệ (tương đương 268-335 triệu đồng).


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Đi nước ngoài như đi chợ, tiêu tiền không tiếc tay, nhưng cô gái 31 tuổi Hinh Tử luôn trăn trở vì mãi chưa tìm được người tri kỷ sẽ đi cùng mình suốt quãng đường đời còn lại. Vào năm 20 tuổi, cô gái tài giỏi không mặn mà với chuyện kinh doanh này từng đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình là: trở thành 1 người mẹ hiền, vợ đảm, con dâu ngoan.

Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, cho dù đã rất cố gắng kiếm tìm nhưng đến nay Hinh Tử vẫn chăn đơn gối chiếc. Cô biết bản thân đã được xếp vào dạng "gái ế", nhưng muốn tìm được 1 người đàn ông xứng lứa vừa đôi với mình, lại hợp với yêu cầu tuyển chọn con rể của bố mẹ thì quả thật còn khó hơn lên trời. Hinh Tử đã từng đi xem mặt vô số lần, cũng từng bước hạ tiêu chuẩn kén rể xuống thấp hơn, thậm chí còn tuyên bố không sợ những chàng trai đến với mình chỉ nhằm mục đích "đào mỏ", vậy mà vẫn chưa thể tìm được 1 tấm chồng ưng ý.

Niềm vui lớn nhất của cô gái trẻ bây giờ là làm từ thiện. Mỗi năm cô đều quyên góp 1/3 số tiền mà mình kiếm được cho các tổ chức xã hội. Cô tiểu thư luôn có cảm giác áy náy khi mua đồ hiệu cho biết: "Làm từ thiện khiến tôi có cảm giác mình đang sống có ích, hơn là tiêu tốn vào những món đồ đắt đỏ nhưng không mấy hữu dụng".


Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh hoạ.

"Phú nhị đại" vẫn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều các cậu ấm cô chiêu thích thể hiện bản thân bằng cách khoe của. Tuy nhiên, bên cạnh những người con "phá gia chi tử" thì tầng lớp con nhà giàu cũng có rất nhiều người tài giỏi, khiêm tốn và biết cách gìn giữ, phát triển sự nghiệp của gia đình.

Có đôi khi chúng ta chỉ mải nhìn vào khối tài sản kếch xù họ sở hữu mà quên mất rằng ngoài việc có nhiều tiền thì họ cũng chỉ là con người bình thường như bao nhiêu người khác trên thế gian này, họ cũng có những lúc vui buồn, những lo toan phiền muộn hay những tâm sự thầm kín chẳng biết chia sẻ cùng ai...

(Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.)

Theo Đình Đình

Trí thức trẻ/Kênh 14

Từ Khóa:
Trở lên trên