MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cuốn nhật ký" bằng thơ và tranh hoa lá cành của 8x khiến bao người tò mò muốn đọc

08-09-2017 - 09:26 AM | Sống

Những câu chuyện đời thường ngỡ rằng “đen tột độ” nhưng lại được 8X Lai Thượng Hưng biến hóa qua vần thơ, bức tranh vẽ siêu ngộ nghĩnh, trở thành những điều giản dị tốt đẹp giúp người xem thêm yêu đời.

Thời hiện đại, thay vì viết nhật kí chia sẻ những cảm xúc sau một ngày dài, nhà nhà người người chọn công khai bộc lộ bản thân trên mạng xã hội.

Dạo một vòng quanh Facebook, người ta vẫn thấy cả chục status than nghèo, than khổ của bạn bè. Và đôi khi chính bản thân chúng ta cũng là những người kêu ca đủ điều tiêu cực trên Facebook.

Giữa một màu u ám ấy, những vần thơ siêu đáng yêu cùng những bức vẽ "hoa lá cành" phụ họa ngộ nghĩnh của anh chàng Lai Thượng Hưng (SN 1989, content writer, TP.HCM) tựa như ánh nắng tràn trề sinh lực sống.


Lai Thượng Hưng - người gieo ánh nắng vào trái tim những kẻ hay u sầu.

Lai Thượng Hưng - người gieo ánh nắng vào trái tim những kẻ hay u sầu.

Thay vì viết status than khổ mỗi ngày, anh Hưng lựa chọn một góc riêng gọi là "Tốt lành nho nhỏ", dự án cá nhân - nơi cất giữ hơn 60 bức tranh với những vần thơ vui tươi, yêu đời khiến bất cứ ai đọc cũng phải bật cười thích thú.

Anh Hưng chia sẻ: "Ý tưởng của các bài trong "Tốt lành nho nhỏ" đến từ cuộc sống quanh mình, từ gia đình, bạn bè, công việc…

Đây cũng là nơi mình chia sẻ những tâm sự, cảm xúc của bản thân, nên mình cũng không ép mỗi tuần phải có bao nhiêu bài mới. Mình cứ để cảm xúc đến tự nhiên thôi. Khi nào nghĩ ra điều gì đó hay hay, dễ thương thì mình sẽ làm bài mới".


Những bức vẽ ngộ nghĩnh thuộc Tốt lành nho nhỏ.

Những bức vẽ ngộ nghĩnh thuộc "Tốt lành nho nhỏ".

Dẫu cho công việc hằng ngày của Hưng là một content writer cho một công ty dược, chẳng liên quan đến những điều văn vẻ của "Tốt lành nho nhỏ" nhưng anh luôn coi đó như một cuốn nhật kí công khai.

Dự án này như một nơi Lai Thượng Hưng dùng văn thơ và tranh vẽ để cổ vũ cảm xúc của mình sau những điều không mấy hay ho trong cuộc sống.

Hưng kể: "Mình dành thời gian rảnh lúc nghỉ trưa, buổi tối sau giờ làm và 2 ngày cuối tuần để thực hiện các bài thơ-tranh cho "Tốt lành nho nhỏ".

Mình là dân viết chứ không phải dân vẽ, nên cũng gặp một chút khó khăn khi tự tay vẽ minh họa cho thơ. Đó là ý do vì sao mà phần vẽ hết sức đơn giản, đặc biệt là nhiều cỏ cây hoa lá (tại vì dễ vẽ và mình cũng thích cây cỏ)".


Những nét vẽ hoa lá cành khiến tranh thêm sinh động, ngộ nghĩnh.

Những nét vẽ 'hoa lá cành" khiến tranh thêm sinh động, ngộ nghĩnh.

Dù chỉ là cuốn nhật kí thường ngày, nhưng chàng trai 8X này cũng trau chuốt cho từng bức tranh mình vẽ. Anh chàng còn đầu tư đi học vài lớp vẽ để mở mang kiến thức từ căn bản đến nâng cao, rồi tự bản thân tư duy những nét vẽ đơn giản ngộ nghĩnh của riêng mình.

Những hôm không có nhiều thời gian, anh chàng sẽ vẽ hết sức đơn giản để minh họa cho thơ. Có khi chỉ là 1 cái cây, một cái hoa, đám mây… thì chỉ mất khoảng 15 – 20 phút.

Những khi không quá bận việc, anh chàng dân viết lách này sẽ dành ra khoảng 60 – 90 phút để vẽ một bức tranh nho nhỏ, nhiều chi tiết hơn.

"Mình là dân viết, chứ không phải dân vẽ nên nhiều lúc thấy bản thân vẽ xấu quá, phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần". – Hưng chia sẻ.

Vẽ với Hưng thì là chuyện khá khó, nhưng viết thì lại đúng nghề. Chỉ khoảng 10-15s, anh chàng đã nghĩ xong một cặp thơ lục bát: "Hạnh phúc là ở ngay đây / trước khi ta muốn so bày thiệt hơn", hay "bBết ơn cả những bình thường / thì ta sẽ thấy yêu thương quanh mình".

Nhưng thơ ca là vô chừng, có những bức tranh Hưng phải nghĩ ý tứ thơ mất…1 tháng bởi chưa tìm được câu kết.

Vậy mà cứ đều đặn mỗi ngày, "Tốt lành nho nhỏ" hiện đã có hơn 60 bức vẽ và được cộng đồng mạng "share" nhiệt tình.


Nhiều bạn trẻ còn chép tay thơ của Hưng để lưu giữ và nhắc nhở bản thân.

Nhiều bạn trẻ còn chép tay thơ của Hưng để lưu giữ và nhắc nhở bản thân.

Với những người cạn ý tưởng, trùng tâm trạng thì thơ ca của Hưng chính là "cứu cánh" để nhiều bạn trẻ dùng làm status "so deep" đồng thời cũng là tự động viên chính mình bằng những điều vui tươi.

Hưng kể, những câu chuyện đằng sau bức tranh cũng giản dị như chính hình vẽ minh họa và ý tứ thơ trong đó. Chuyện về một ngày kẹt xe giữa Sài Gòn chẳng khác nào cực hình, chuyện stress công việc, lời động viên dành cho một người bạn yêu xa, cảm xúc sau khi xem một bộ phim…

Tất cả chúng đều được gói lại trong đôi ba vần thơ, hình vẽ ngộ nghĩnh, bằng một giọng điệu vui tươi khiến chuyện buồn mà người đọc cũng chẳng còn buồn nữa.

Đó cũng là cách Hưng dùng "Tốt lành nho nhỏ" giống như nhật kí, viết lại mọi điều xung quanh mình theo một cách tích cực và làm mọi người cùng yêu đời hơn.

Khó khăn thì luôn hiện hữu, nhưng vứt bỏ những status than vãn, Lai Thượng Hưng lựa chọn một khoảng trời sáng trong cho tâm hồn mình, để luôn đón nhận những điều tốt đẹp và tích cực.


Hưng viết những vần thơ này sau khi bị quịt tiền làm freelance… Và đây là điều mà anh tự dặn bản thân.

Hưng viết những vần thơ này sau khi bị quịt tiền làm freelance… Và đây là điều mà anh tự dặn bản thân.

Cũng nhờ tinh thần ấy, và nhờ "Tốt lành nho nhỏ", rất nhiều điều may mắn đã đến với chàng trai 8X này.

Nhiều người nhờ Hưng vẽ tranh viết thơ cho các nhãn hàng, hay thậm chí là đề nghị xuất bản sách "Tốt lành nho nhỏ". Cứ như vậy, chàng trai sống dựa vào ngòi bút này lại có thêm thu nhập để lo cho mẹ, em gái và đi qua những ngày "đen khó tả" một cách nhẹ nhàng.

"Tốt lành nho nhỏ" của Lai Thượng Hưng không chỉ mang lại những điều ngọt ngào, tích cực cho chính anh mà còn giúp biết bao người vứt bỏ muộn phiền mà vui sống.

Cùng chiêm ngưỡng một số bức vẽ của Hưng:

Ảnh: NVCC

Theo Thùy trang

Trí thức trẻ

Trở lên trên