MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cuồng Phong" Công Phượng cuốn phăng Malaysia, Việt Nam xóa tan "dớp" Mỹ Đình

16-11-2018 - 21:15 PM | Sống

Một chiến thắng khiến Mỹ Đình "nổ tung" bởi niềm vui là điều rất nhiều người hâm mộ nghĩ đến. Nhưng hơn thế, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận thắng đầy đẳng cấp.

Đội tuyển Việt Nam không phải là những người chơi hay hơn ở những phút đầu trận. Có vẻ như áp lực tâm lý khiến Anh Đức, Phan Văn Đức và Công Phượng ở phía trên, cùng Xuân Trường cùng Quang Hải trấn giữ tuyến giữa chưa thể triển khai được sức ép đủ để "dọa" đối phương. Thậm chí, liên tiếp 2 cơ hội ở những phút đầu trận thuộc về những cầu thủ khách, với những pha căng ngang khung thành đầy nguy hiểm.

Trận đấu trước gặp Lào, Công Phượng "nổ súng" ở phút thứ 11 để đưa Việt Nam vượt lên từ cú căng sệt của Văn Hậu vào cho Anh Đức, để bóng bật ra đến chân tiền đạo HAGL tung cú sút trái phá.

Cũng phút 11, cũng là Văn Hậu căng đường bóng sệt tìm đúng địa chỉ đến chân Anh Đức. Lần này thì tiền đạo Bình Dương sút ngay... nhưng trượt bóng. Cực kỳ may mắn, bóng tìm đến chân Công Phượng giữa vòng cấm địa Malaysia. Lại là Công Phượng đóng vai tiên phong, tung cú sút tung lưới đối phương.

 Cuồng Phong Công Phượng cuốn phăng Malaysia, Việt Nam xóa tan dớp Mỹ Đình - Ảnh 1.

Trên Mỹ Đình , sân vận động chưa từng chứng kiến đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia, những tiếng hò reo dậy như sấm. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo khởi đi như thế đó.

Bàn thắng ấy, không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế về mặt tỷ số trước Malaysia, mà nó còn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thực hiện bước "biến hình" và họ, nhất là các cầu thủ U23 vốn đã quá quen ở cả giải U23 châu Á, cũng như Asiad 2018. Từ 3-4-3, đội hình được chuyển sang 5-4-1, với chỉ một mình Anh Đức ở trên, và Công Phượng, Văn Đức hỗ trợ cho Quang Hải & Xuân Trường ở giữa sân.

 Cuồng Phong Công Phượng cuốn phăng Malaysia, Việt Nam xóa tan dớp Mỹ Đình - Ảnh 2.

Malaysia buộc phải tràn lên hòng cân bằng tỷ số, và hẳn người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ các học trò của HLV Park Hang-seo chơi phòng ngự - phản công tốt thế nào ở hai giải đấu thành công vừa qua rồi đấy. Từ cái "bàn đạp" phòng ngự ấy, liên tiếp Công Phượng, Anh Đức cùng Văn Đức có cơ hội là điểm đến của những đường phản công sắc lẹm.

Nếu Xuân Trường và Quang Hải chính xác và may mắn hơn trong những đường chuyền "cắt tiết" cho Công Phượng, Văn Đức, có lẽ hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc không chỉ với lợi thế 1 bàn nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Chơi với 5 cầu thủ phòng ngự, đội hình Việt Nam cực kỳ kín kẽ, làm nản lòng mọi ý đồ tấn công của Malaysia. Tin nổi không, đến phút 58, thủ thành Đặng Văn Lâm mới có cơ hội trổ tài đầu tiên với pha bay người phá bóng đẹp mắt sau cú sút phạt của đối phương.

 Cuồng Phong Công Phượng cuốn phăng Malaysia, Việt Nam xóa tan dớp Mỹ Đình - Ảnh 3.

Khổ thân Malaysia, chỉ hai phút sau khi có được pha nguy hiểm đầu tiên khiến Đặng Văn Lâm trổ tài, thì họ phải lĩnh đòn "hồi mã thương" chí mạng, đến từ pha phối hợp mẫu mực của các học trò HLV Park Hang-seo.

Công Phượng cướp bóng trong chân đối phương, chuyền ngược về cho Xuân Trường để người đồng đội ở HAGL chuyền bóng cho Văn Đức. Từ chân Văn Đức, một cú chọc khe mẫu mực được tung ra hướng về Anh Đức, và trung phong này nhẹ nhàng tung cú sút chéo góc tung lưới Malaysia.

Thảnh thơi với 2 bàn dẫn trước, HLV Park Hang-seo xoa đùi rút Phan Văn Đức ra, tung Hùng Dũng vào đá cặp với Xuân Trường ở giữa sân, kéo Quang Hải lên cao, đồng thời tung Văn Quyết vào thay Công Phượng. Còn gì tốt hơn khi vừa thắng đối thủ đáng ngại nhất, vừa tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị "làm nóng", vừa thử nghiệm phương án cho những trận đấu sau.

Hôm qua, trên FOX Sports Asia, cái tên Công Phượng bị viết nhầm thành "Cuong Phong", khiến các cư dân mạng thích thú gọi chệch tiền đạo Nghệ An này đi thành "Cuồng Phong". Có lẽ là định mệnh, khi chính cơn "cuồng phong" Công Phượng đã giúp HLV Park Hang-seo "cuốn phăng" đi Malaysia trong trận cầu quyết định, mở toang cánh cửa vào bán kết cho đội tuyển Việt Nam khi vẫn còn đến 2 trận vòng loại phía trước.

Hôm nay, trên Mỹ Đình lộng gió và vỡ òa với hàng vạn tiếng reo hò của người hâm mộ Việt Nam. HLV Park Hang-seo hẳn là người hạnh phúc nhất, bởi với sự tuân thủ chiến thuật tuyệt đối của các học trò, ông đã có một trận đấu trọn vẹn, trình diễn cho cả Đông Nam Á một Việt Nam đã sẵn sàng để chinh phục chức vô địch.

Tỷ số: Việt Nam 2-0 Malaysia (tiếp tục cập nhật)

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (GK) - Quế Ngọc Hải (C), Duy Mạnh, Đình Trọng - Xuân Trường, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng - Phan Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức

Malaysia: Khairul - Saad, Ishak, Radzak - Safari, Mahinen, Abba, Rashid - Talaha, Fauzi, Sumareh.

Ghi bàn

Công Phượng (11'), Anh Đức (60')

Theo Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca

Trí thức trẻ

Trở lên trên