MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang

13-11-2018 - 09:35 AM | Xã hội

Đến tòa sáng nay (13/11), ông Hóa tỏ vẻ thoải mái, liên tục tươi cười. Ông Phan Văn Vĩnh lại giữ nét mặt căng thẳng, ngồi đọc cáo trạng.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 1.

Sáng 13/11, ngày thứ 2 phiên xét xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và đồng phạm tiếp tục với phần công cố cáo trạng. Hơn 7h, đoàn xe chở 6 bị cáo đến trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 2.

Cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bước ra khỏi xe thùng trong tâm trạng thoải mái. Ông nhiều lần tươi cười với những người xung quanh.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 3.
 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 4.

Trong ngày hầu tòa hôm qua, ông Hóa cũng tỏ vẻ thoải mái, đôi lúc tươi cười với mọi người. Tuy nhiên, cũng có lúc ông ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 5.

Khác với cấp dưới, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh vẫn tỏ vẻ mệt mỏi, căng thẳng.

VIDEO: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh khai nhầm năm sinh của con, lẫn thời điểm bắt

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 7.

Trong ngày xét xử đầu tiên, ông Vĩnh nhiều lần đưa tay lên bóp trán, cúi gục đầu.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 8.

Trong phiên xử hôm qua (12/11), ông Vĩnh có 2 lần trình bày ý kiến. Một lần ông được chủ tọa gọi lên bục khai báo nhân thân, một lần ông xin HĐXX không công bố bản án của mình lên mạng.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 9.

Ra tòa sáng nay, ông Vĩnh vẫn mặc bộ đồ giống ngày hôm qua: áo khoác màu xanh tím than, áo sơmi kẻ xanh, đi giày đen. Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát đi lại nhanh nhẹn, trên tay cầm một túi trắng đựng tập tài liệu khá dày. Trong phiên xử hôm qua, đôi lần ông mở túi tài liệu ra xem nhanh rồi cất lại.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 10.

Gần 7h30, ông được cảnh sát áp giải vào phòng xử.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 11.

Bị cáo sinh năm 1955 được bố trí ngồi hàng ghế đầu. Ông Vĩnh ngồi chếch góc phải khu xét xử.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 12.

Trong phiên xét xử sáng nay, ông Vĩnh tiếp tục đọc cáo trạng. Ảnh: Chụp màn hình.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 13.

Phan Sào Nam đến tòa sáng 13/11

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 14.

Nhóm các bị cáo bị tạm giam được dẫn giải ra khu xử.

 Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang - Ảnh 15.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) và các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hành vi phạm tội này dựa vào sự trợ giúp của cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá - những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước, được giao đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II, để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Họ bị cáo buộc lôi kéo gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.

Theo Nhóm phóng viên ( Ảnh Tuấn Mark)

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên