MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã 12 năm trôi qua, giấc mơ dự án BĐS "Dubai ở Tây Nguyên" của Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn dang dở

27-07-2016 - 10:34 AM | Bất động sản

Hiện nay, dù vẫn còn khá hoang vu thế nhưng với loạt hình ảnh vừa được các người đẹp như hoa hậu Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Phạm Hương, á hậu Dương Tú Anh, Huyền My, stylist Thanh Trúc… hé lộ thì nơi đây đang được cộng đồng mạng mệnh danh là “Dubai của Tây Nguyên”.

Đó là dự án trang trại trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại huyện M'ĐRắk, được tỉnh Đak Lak chấp thuận chủ trương đầu tư cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trung Nguyên từ năm 2004.

Dự án có quy mô 595ha, vốn đăng ký 68 tỉ đồng và đã được chính quyền địa phương cho thuê đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục đầu tư.


Cộng đồng mạng những ngày gần đây phát sốt với những bức ảnh một số người đẹp chụp tại khu dự án này. Nguồn ảnh: 2 Sao

Cộng đồng mạng những ngày gần đây "phát sốt" với những bức ảnh một số người đẹp chụp tại khu dự án này. Nguồn ảnh: 2 Sao


Trước cổng vào khu dự án là đường đất đỏ

Trước cổng vào khu dự án là đường đất đỏ

Mới đây, theo tờ Zing.vn trung tuần tháng 3/2016, tỉnh Đăk Lăk đã ra tối hậu thư cho Tập đoàn Trung Nguyên về thu hồi các dự án đã cấp phép trên địa bàn do chậm tiến độ. Chưa rõ dự án này đã đưa vào khai thác hay chưa, nhưng đây là dự án mà tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho Trung Nguyên cách đây 12 năm. Tuy nhiên, kết quả thanh tra đến cuối năm 2015, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xong các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Để tìm hiểu về việc triển khai dự án, chúng tôi đã tìm đến khu dự án này, nhưng tiếp cận không hề đơn giản! Chúng tôi đã hỏi thăm đường rất nhiều lần mới có thể "tiếp cận" được dự án, bởi nó nằm cách xa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột gần 100km, và phải đi sâu vào trong rừng núi thêm gần 15km nữa.

Chúng tôi cũng đã gặp được một số nhà đầu tư tại thành phố này nhằm tìm hiểu lý do vì sao ông Đăng Lê Nguyên Vũ lại chọn một nơi như thế này để "rót" tiền đầu tư du lịch.

Theo một nhà đầu tư khá hiểu biết về nơi này, xã Krông Á thuộc huyện M'ĐRắk cũng là nơi mà ông chủ tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam đã sinh ra và lớn lên. Chính vì lý do muốn biến nơi mình sinh ra thành một điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển địa phương, vào thời điểm năm 2000, chính quyền địa phương đưa ra danh mục dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có mục tiêu phát triển Khu trang trại nông nghiệp - du lịch sinh thái Krông Á và lập tức tập đoàn Trung Nguyên đã đứng ra lập hồ sơ xin đầu tư.

Ngay sau khi nhận được chủ trương đầu tư và được giao đất, phần lớn diện tích trang trại được ông Đặng Lê Nguyên Vũ dành cho trồng rừng và phục hồi rừng tái sinh, phần còn lại dùng để chăn nuôi động vật quý hiếm, chủ yếu là các giống ngựa ngoại nhập.

Những hồ nước trong xanh, sườn đồi xanh mướt cỏ non đem lại sinh khí mới, biến vùng đất khô cằn thành thiên đường của đàn ngựa gần tròn trăm con thuộc các giống ngựa thuần chủng mua tại sàn ngựa thế giới có nguồn gốc Anh, Pháp, Tây Tạng. Một số ngựa lai giống quý hiếm mua từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, những con ngựa hay của trường đua Phú Thọ.

Diện tích dành cho ngựa gần 20ha trong đó 13ha đồi cỏ để ngựa chạy chơi phơi nắng, nhiều ha đất dành để trồng cỏ mật, cỏ voi. Bên cạnh ngựa, ông Vũ còn chăn thả hàng ngàn con heo rừng trên một diện tích đất dưới chân một ngọn núi ôm cả khu trang trại, những ngọn đồi nhấp nhô được cải tạo lại thành đồi cà phê.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài con đường chính dẫn từ trung tâm huyện vào khu dự án đã được đầu tư khá tốt, một diện tích nhỏ ngay trung tâm dự án được phủ toàn cát trắng, nhiều ngôi nhà sàn đang trong quá trình xây dựng, thì phần diện tích hàng trăm ha đất vẫn chưa được triển khai đầu tư gì.

Một quản lý ở đây cho biết đây chưa hẳn là khu du lịch vì đến nay vẫn tập trung chủ yếu là chăn thả các loại thú nói trên, chỉ một phần nhỏ được đầu tư để phục vụ du lịch nhưng vẫn chưa đưa vào khai thác. Thời gian qua hầu như rất ít người biết đến nơi này cho đến khi những hình ảnh ban đầu được tiết lộ trên mạng xã hội, từ đó nhiều người đã cất công đến đây nhưng đành quay về vì không được vào tham quan.

Chúng tôi cũng đã một lần thử đến và chứng kiến được cảnh khá hoang vu, vắng vẻ của một nơi đang được gắn với cái tên "Dubai của Tây Nguyên" hay "Dubai của Việt Nam", bởi bốn bề là núi và rừng, rất ít người sinh sống, hầu như không có một khu vui chơi giải trí nào để có thể "hưởng thụ" xung quanh đấy.

Cận cảnh dự án dang dở 12 năm của đại gia Trung Nguyên:


Con sông chính chạy bao quanh toàn bộ dự án. Đa phần những dự án BĐS của Trung Nguyên do công ty con là công ty Du lịch Đặng Lê đầu tư.

Con sông chính chạy bao quanh toàn bộ dự án. Đa phần những dự án BĐS của Trung Nguyên do công ty con là công ty Du lịch Đặng Lê đầu tư.


Một phần nhỏ diện tích của dự án được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.

Một phần nhỏ diện tích của dự án được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.


Công trường đang xây dựng dở dang

Công trường đang xây dựng dở dang


Những hình ảnh trên cho thấy cảnh khá hoang vu của gần 600ha đất đầu tư khu trang trại kết hợp du lịch sinh thái của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Những hình ảnh trên cho thấy cảnh khá hoang vu của gần 600ha đất đầu tư khu trang trại kết hợp du lịch sinh thái của ông Đặng Lê Nguyên Vũ


Cổng chính dẫn vào khu sinh thái

Cổng chính dẫn vào khu sinh thái


Gần như các dự án BĐS của tập đoàn Trung Nguyên đều dậm chân tại chỗ

Gần như các dự án BĐS của tập đoàn Trung Nguyên đều dậm chân tại chỗ


Toàn bộ khu trang trại này vẫn đang được đầu tư cầm chừng

Toàn bộ khu trang trại này vẫn đang được đầu tư cầm chừng


Bên trong khu sinh thái khá vắng vẻ

Bên trong khu sinh thái khá vắng vẻ

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên