MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất nước vẫn tự hào về U23- những chiến binh rồng lửa

27-01-2018 - 18:53 PM | Sống

Dù thắng hay thua, các cầu thủ U23 Việt Nam đều giành vị trí vô địch trong lòng người hâm mộ.

Mỗi cuộc chiến đều phải có người thắng kẻ thua, người thắng vui sướng và người thua thì buồn rầu. Đó là quy luật! Nhưng đối với các cầu thủ U23 Việt Nam, sự thất bại trong trận chung kết vừa mới khép lại cách đây không lâu, dù buồn thật đấy, nhưng nhìn lại chặng đường đầy gian nan thử thách để lọt vào trận chung kết của các chiến binh, ta nên buồn hay tự hào về họ? Câu trả lời phụ thuộc vào cảm xúc chủ quan của mỗi người, nhưng xét tổng thể, người ta sẽ mỉm cười mãn nguyện cho những nỗ lực trên chặng đường chông gai của các chàng trai.

Bóng đá Việt Nam được cho là nằm trong vùng trũng của bóng đá Châu Á, từng bị các đối thủ “xem nhẹ” vì kĩ thuật, thể lực cũng như độ tự tin khi đối mặt. Dưới thời HLV trưởng Park Hang-seo, năm 2018 thực sự là dấu mốc quan trọng, đưa bóng đá Việt Nam vụt sáng trên bầu trời Châu Á với thành tích vượt bậc là lọt vào 1 trong 2 đội xuất sắc nhất châu lục. Đó không đơn thuần là sự may mắn, để làm được điều đó, đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà sự may mắn không đóng vai trò quyết định.

Hãy nhìn lại xuất phát điểm của chúng ta, nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi, nhớ lại những chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển trước những đối thủ nặng kí, và cả những phút giây hạnh phúc mà cả nước vỡ òa trong sung sướng khi lưới đội bạn rung lên và Việt Nam giành được các tấm vé để đi xa hơn; khi đó, thay vì trách móc hay buồn bã, hãy giành những tình cảm yêu mến nhất, những lời khen ngợi cho những điều kì diệu mà U23 đã mang lại.

Dù thất bại nhưng cả nước vẫn luôn tự hào về các anh - những chiến binh ngoan cường của thể thao vua nước nhà - Ảnh 1.

Đi được chặng đường dài như vậy là một điều kì diệu, là kì tích, và trong suy nghĩ trước đây của người xem là điều không tưởng, nhưng hãy nhìn mà xem, thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được gì? Không gì là không thể, và điều đó được đội tuyển U23 khẳng định, làm thay đổi tư duy của mọi người. Hãy nhớ, chúng ta là một trong hai đội mạnh nhất châu Á trong mùa giải này.

Điều đó sẽ còn lâu dài nếu mọi người biết đặt niềm tin vào các tài năng, những thế hệ vàng của bóng đá nước nhà. Thất bại là mẹ thành công, thất bại trước những chiến binh Uzbekistan nổi trội về thể lực và kĩ thuật không phải là một thất bại đáng chê trách, mà đó là một trải nghiệm để U23 rút ra những bài học, những kinh nghiệm và có thêm động lực để vươn lên đứng ở vị trí số 1 trong tương lai.

Những chiến binh U23 đã thi đấu rất ngoan cường, cố gắng đến chút sức lực cuối cùng để tạo ra điều kì diệu, nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với họ, và họ thiếu may mắn một chút ở những giây cuối cùng. Những chiến binh đã khóc, họ khóc cho thất bại hiện tại, nét đượm buồn cũng đã xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của thầy Park, ông ôm từng cầu thủ, truyền thêm sức mạnh và gánh bớt nỗi buồn cho các học trò.

Thật đáng ngưỡng mộ cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương của thầy trò! Nhưng tại sao chúng ta không quên đi những nỗi buồn đó mà vui mừng vì chặng đường đã qua của đội tuyển?

Bóng đá là vậy, nó khiến mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khiến người ta mất ăn mất ngủ, làm những đấng nam nhi vốn mạnh mẽ cũng phải rơi lệ, mang những trái tim cùng thổn thức, cùng chung nhịp đập. Những ngày qua, mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy. Và dù không phải là người đặt dấu chấm hết cho một mùa giải thành công mĩ mãn, nhưng những gì mà thầy trò ông Park Hang-seo đã làm được quả là những câu chuyện đẹp đẽ nhất mà người ta có thể mơ tới.

Những cái tên như Park Hang-seo, Lương Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Chinh, Quang Hải,... và cái tên U23 vẫn là những dư âm ngọt ngào nhất cho nền bóng đá nước nhà. Họ - những 'chiến binh rồng lửa' mạnh mẽ, những sứ giả hạnh phúc rất xứng đáng giành vị trí vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam!

Thu Lam

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên