MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa 2-2 bất chấp bị dẫn trước, Việt Nam thẳng tiến vào bán kết, biến Thái Lan thành "cựu vương"

05-12-2019 - 15:30 PM | Sống

Người hâm mộ không thể ngờ được U22 Việt Nam lại bị dẫn bàn từ sớm như vậy. Nhưng cú đúp của Tiến Linh đã lấy lại niềm tin cho khán giả.

Đúng 15h ngày 5/12, trận "chung kết sớm" giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra trên SVĐ Binan. Chỉ cần không thua với cách biệt 2 bàn trở lên, cánh cửa vào vòng trong của HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ vô cùng rộng mở.

Tuy nhiên, đội tuyển của chúng ta đã rơi vào thế bất lợi ngay từ những phút đầu của trận đấu. Phút thứ 5, Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua đầu tiên do sai lầm có phần "ngớ ngẩn" của thủ môn. Cú phá bóng lên của Văn Toản đập trúng người Supachai bên tuyển Thái Lan đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả có mặt trên sân.

Sai lầm của Văn Toản dẫn đến bàn thua U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

Không may thay, chỉ 5 phút sau, lưới của Văn Toản tiếp tục rung lên. Dù thủ môn Việt Nam đã cản phá thành công cú dứt điểm đầu tiên, nhưng Suphanat vẫn kịp xoay người để đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Dù vậy, người hâm mộ cũng không phải lo lắng quá lâu. Phút thứ 15, Tiến Linh đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 sau đường tạt bóng của đồng đội.

Chỉ sau 15 phút đầu tiên, đã có đến 3 bàn thắng được ghi trên SVĐ Binan. Chắc chắn, trong thời gian sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ có những sự điều chỉnh người phù hợp để U22 Việt Nam có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

Phút 70, Việt Nam được hưởng một quả penalty nhưng Tấn Sinh thực hiện không thành công. Hà Đức Chinh cố băng vào đá bồi nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.

Tuy nhiên, khi cổ động viên Việt Nam chưa kịp tiếc nuối thì trọng tài đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Vì thủ môn phía Thái Lan đã phạm luật khi di chuyển trước, Việt Nam được phép đá lại quả penalty. Lần này, Tiến Linh đã không bỏ lỡ cơ hội "trời cho". Anh bình tĩnh đánh lừa thủ môn để đưa bóng vào lưới, san hòa 2-2 cho Việt Nam.

Dù đã dẫn trước 2 bàn nhưng U22 Thái Lan lại không giữ được thành tích này. Suốt 20 phút cuối trận, Thái Lan dường như đã hoàn toàn gục ngã trước một Việt Nam đang thi đấu rất tự tin. Họ không còn đủ tỉnh táo để tìm kiếm bàn thắng mà liên tiếp phạm lỗi trước các cầu thủ của Việt Nam. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, các học trò của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có mặt trong trận bán kết tới đây gặp Campuchia, tiếp tục giấc mơ huy chương vàng SEA Games 30 của mình. 

 Tỷ số: U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan 

 Đội hình thi đấu 

 U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng (Đức Chiến 46'), Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tấn Tài (Hà Đức Chinh 18'), Hoàng Đức, Tiến Linh (Bùi Tiến Dụng 90'). 

 U22 Thái Lan: Nont; Peerawat, Promsupa, Chatchai, Titathorn; Kritsada, Wisarut, Anon; Suphanat, Supachai, Supachok. Ghi bàn U22 Việt Nam: Tiến Linh (15', 72') U22 Thái Lan: Supachai (4'), Suphanat (11')

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên