img
Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 1.

Còn nhớ 2 năm trước, khi "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được công chiếu, bên cạnh cốt truyện quá đỗi cảm xúc thì một trong những điều mà người ta vẫn nhớ nhất khi nhắc đến bộ phim chính là bối cảnh quá tuyệt vời. Bây giờ nhắm mắt lại và nhắc tên bộ phim này, hẳn chúng ta đều sẽ nhớ đến hình ảnh bãi Ôm rộng mênh mang với hàng xương rồng bên mép đá, bên cạnh là biển trời xanh thẳm một màu. Lần đầu tiên, nhờ "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", người ta biết rằng có một Phú Yên xinh đẹp với cả biển, cả núi cùng những triền đồi tươi xanh đến vậy.  

Sau bộ phim đình đám, Phú Yên trở thành điểm đến du lịch có tiếng hơn và bắt đầu lọt vào danh sách ghé thăm của nhiều bạn trẻ. Bởi, chẳng hề là nói quá đâu khi cho rằng: Muốn thấy Việt Nam mình đẹp thế nào, mê đắm đến thế nào thì nhất định phải một lần đến Phú Yên. Và chắc chắn bạn sẽ được tận hưởng một thiên đường hoang sơ, tuyệt đẹp với biển và núi, với những bãi đá trải dài và khung cảnh ngoạn mục.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 2.

Cũng chính vì còn nhiều hoang sơ và chưa được khai thác du lịch một cách chuyên nghiệp, thế nên gần như du lịch Phú Yên vẫn còn là một cái gì đấy bí ẩn với đại đa số. Người ta chỉ biết là đi Phú Yên, đến Phú Yên… chứ chẳng ai biết được đến rồi sẽ làm gì, sẽ đi những đâu. Bài viết dưới đây có lẽ sẽ giúp bạn giải đáp phần nào đó, khi chúng tôi đã ghi chép ngắn gọn lại hành trình 3 ngày tuyệt vời của mình ở Phú Yên. Hơi vội vã, nhưng chúng tôi tin là mình đã thật sự trải nghiệm và tận hưởng được hết những gì đáng nhớ và kỳ vĩ nhất của miền đất xinh đẹp này.

Chúng tôi lựa chọn máy bay để đến Tuy Hoà. Bạn có thể check vé giá rẻ ở Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air với mức giá dao động từ 1,5 triệu - 2 triệu/ chiều. Sau khi đến sân bay, bạn có thể thuê taxi và ô tô để về trung tâm thành phố, cách sân bay khoảng 10km.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 3.

Đường đi từ thành phố Tuy Hoà về phía Nam (đi Hòn Nưa, Vũng Rô,..) là đi đường ven biển Phú Yên - rất đẹp!

Hòn Nưa có thể nhìn thấy từ Đèo Cả, cách thành phố Tuy Hoà 40km. Bạn phải mất 20 phút đi ghe ra, ở đây có cả Hải Đăng, thế nên bạn có thể ghé thăm và phóng tầm mắt nhìn ra biển cả mênh mông xung quanh. Hòn Nưa rất đẹp, nước biển xung quanh trong vắt. Tuy nhiên lại rất hoang sơ và gần như không có dịch vụ gì. Thế nên nếu tối bạn có ý định cắm trại ở lại, thì phải chuẩn bị đồ ăn từ trước.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 4.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 5.

Hòn Nưa sở hữu bờ biển dài, nước trong vắt, xanh thẳm màu ngọc.

Bạn có thể dành một buổi ở Hòn Nưa để khám phá hết vẻ hoang sơ, trong trẻo của hòn đảo nhỏ này. 

Buổi chiều, bạn từ Đèo Cả quẹo sang khu thắng cảnh Vũng Rô. Đây là một vịnh nhỏ vô cùng yên bình, nằm sát rìa dãy núi Đèo Cả. Chỉ cần bỏ một chút thời gian chạy xe, thế là bạn sẽ ngây ngất bởi màu xanh biếc thăm thẳm và đẹp như một bức tranh của khu vịnh này. 

Cảnh đẹp tuyệt ở vịnh Vũng Rô sẽ rất đáng để bạn bỏ thời gian ghé qua. 

Cách thành phố Tuy Hoà 35km về phía Đông Nam, Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh sở hữu một bờ biển tuyệt đẹp với nước trong vắt, xanh biếc và dải cát trắng trải dài. Nếu được, bạn có thể ở lại đây thêm 1 đêm, để sáng sớm hôm sau chạy lên ngọn Hải Đăng để ngắm bình minh sớm nhất nơi cực Đông Tổ Quốc. 

Nếu yêu những bãi biển hoang sơ với cát trắng - Bãi Môn sẽ là lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Vì sở hữu đường bờ biển dài, thế nên đường ven biển Phú Yên là một trong những cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam. Con đường rộng, nắng cháy, một bên là biển xanh thăm thẳm hoà lẫn cùng màu trời bao la. Chắc chắn, rong ruổi trên con đường này sẽ là một trong những trải nghiệm đẹp nhất mà bạn từng có!

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 9.

Cảnh đẹp dọc đường mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu khi rong ruổi trên đường ven biển Phú Yên.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 10.

Đường ven biển Phú Yên - một trong những đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. 

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 12.

Tất nhiên, đã đến Phú Yên là bạn phải dành một buổi để ghé Bãi Xép, ngắm lại một lần những khung cảnh tuyệt đẹp trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rồi! Nằm ở phía Bắc thành phố Tuy Hoà, Bãi Xép sở hữu một địa hình rộng thênh thang với những bãi đá và trảng xương rồng hoang sơ, cùng vách đá cheo leo nhìn xuống mặt biển thăm thẳm bên dưới. Đến đây rồi bạn mới thấy, tất cả những gì trên phim mới chỉ lột tả được 1/10 vẻ đẹp và sự mênh mông của nơi này mà thôi.

Bạn còn nhớ những khung cảnh "để đời" này ở Bãi Xép chứ? 

Rất gần Bãi Xép là Hòn Yến, một hòn đảo nhỏ mà cứ chiều chiều, chỉ cần thuỷ triều rút là bạn có thể đi bộ từ đất liền sang chơi. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm tuyệt vời để chụp 1000 bức ảnh, vừa lội nước với bạn bè, lang thang xung quanh, nghịch ngợm vầy nước ở gành Yến, vừa có thể tựa mình trên trảng cỏ và phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn Bãi Xép hay những cụm đảo xa xôi giữa mênh mông biển xanh.

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 14.

Sau khi thuỷ triều lên, bạn có thể lội nước để ghé thăm Hòn Yến. 

Để thấy Việt Nam đẹp mê đắm đến thế nhất định hãy dành ra 3 ngày để đến Phú Yên - Ảnh 16.

Sáng và trưa của ngày cuối cùng, bạn hãy dành thời gian ghé thăm Bãi Ôm. Cách thành phố 60km, cộng thêm 12km đường vào, bạn sẽ thấy quãng đường đến đây dù xa nhưng xứng đáng vô cùng, khi mà Bãi Ôm sở hữu một bờ biển dài với hàng dừa, bãi cát trắng sạch và nước biển trong vắt, chưa kể nơi này còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, gần như vắng bóng người.

Bãi Ôm vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, vắng bóng người. 

Buổi chiều, bạn dành chút thời gian ghé thăm Gành Đá Dĩa - là nơi “phải đến", “phải chụp ảnh" một khi đã ghé Phú Yên. Rảnh rang, bạn có thể đảo qua nhà thờ Mằng Lăng một chút, chụp vài kiểu ảnh và ngắm nhìn công trình kiến trúc đẹp đẽ này. 

Gành Đá Dĩa - Địa điểm "phải đến" một khi đã ghé thăm Phú Yên. 

Nếu có thời gian, nhất định bạn phải thử ghé qua nhà thờ Mằng Lăng nhé!

Diệp Nguyễn
Hữu Dương
nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ08/07/2017

 

Theo Diệp Nguyễn - Hữu Dương - nhatanhngx

Trí thức trẻ

Trở lên trên