MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng!

30-07-2019 - 23:30 PM | Sống

Từ vụ một du khách người Việt bị sóng cuốn tử nạn ở một bãi biển gần Bali, có thể thấy giờ đây ai đi du lịch "đảo ngọc" xinh đẹp này cũng cần hết sức thận trọng. Không chỉ là vấn đề sóng to gió lớn, Bali còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy khôn lường khác.

"Đảo ngọc" Bali chưa bao giờ là cái tên ngừng hot trên bản đồ du lịch châu Á và cả thế giới. Sở hữu những bãi biển dài cùng làn nước xanh trong và loạt địa điểm ăn chơi có tiếng, nhiều tín đồ du lịch luôn mơ ước được đặt chân đến đây một lần trong đời cho thỏa nỗi tò mò.

Tuy nhiên vào trưa ngày 21/7 vừa qua, thông tin một du khách người Việt bị con sóng lớn cao đến 6m bất ngờ cuốn trôi ra xa và tử nạn tại bãi biển Kelingking trên đảo Nusa Penida, ngay cạnh bên "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali nổi tiếng nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Sự việc này còn được xem là hồi chuông cảnh báo đến chúng ta về nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi du lịch hòn đảo xinh đẹp này.

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 1.

Sự việc nam du khách người Việt Nam bị con sóng cao tới 6m cuốn tử nạn ở một bãi biển gần đảo ngọc Bali gần đây khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, những mối hiểm họa khi du lịch hòn đảo xinh đẹp này đang được cư dân mạng nước ta bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. - (Ảnh: Jawa pos)

Dưới đây chính là tổng hợp những mối hiểm họa đe dọa du khách khi vi vu đến "đảo ngọc" Bali. Đọc kỹ và thận trọng hơn để có chuyến đi tốt đẹp bạn nhé!

1. Sóng "tử thần" ở các bãi biển nổi tiếng

Đầu tiên chính là trường hợp những con sóng "tử thần" rất đáng quan ngại ở Bali và nhiều hòn đảo xung quanh. Trong trường hợp hy hữu của nam du khách người Việt tại bãi biển Kelingking (đảo Nusa Penida), con sóng cao đến 6m là một sự cố bất ngờ ập đến mà cả nạn nhân và những người bạn của mình đều không lường trước được.

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên, chị N. (bạn thân của nạn nhân) cho biết mọi người vẫn đang tắm biển bình thường và cảm nhận được mặt nước rất êm, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Tuy nhiên sau đó sự việc hi hữu đã xảy đến. Như vậy có thể thấy rằng, bên cạnh vẻ đẹp cùng nét bình yên "đập vào mắt" chúng ta từ bên ngoài, những cơn sóng bất chợt tại vùng biển Bali thật sự rất đáng sợ. Chính vì thế, du khách cần thận trọng và tránh bơi ra xa bờ.

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 2.

Những con sóng ở nhiều bãi biển tại Bali là không đùa được đâu! - (Ảnh: @lukerussi)


Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 3.

Du khách cần thận trọng, tránh bơi ra quá xa bờ khi tắm tại những bãi biển ở Bali. - (Ảnh: @sophieysajmon)

Một tọa độ với những con sóng "tử thần" đáng sợ không kém chính là Devil’s Tears. Đây là tên một vách đá giữa biển siêu nổi tiếng ở đảo Nusa Lembongan. Điều đã tạo nên "thương hiệu" cho tọa độ này chính là những đợt sóng lớn vỗ vào các vách đá khổng lồ và tung bọt trắng xoá, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Chính vì thế, nó mới có cái tên đáng sợ là "nước mắt của quỷ".

Tuy nhiên theo nhiều người từng tới đây, vách đá này tiềm ẩn nhiều hiểm nguy đằng sau vẻ đẹp của nó. Vào những ngày biển động, sóng dữ đập vào đá tạo nên những "thần chết" vô hình có thể cuốn phăng đi mọi thứ, kể cả du khách tham quan đứng trên đấy. Khu vực này cũng không hề có rào chắn bảo vệ, nên bất cứ ai muốn ghé thăm đều phải cẩn trọng.

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 4.

Devil's Tears (Nước Mắt Của Quỷ) là một vách đá giữa biển siêu nổi tiếng ở đảo Nusa Lembongan.


Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 5.

Dù đẹp mắt là thế, tuy nhiên nơi đây lại thường xuyên diễn ra những trận sóng to cao quá đầu người như thế này! - (Ảnh: @bondarev.eu)


Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 6.

Mọi người khi ghé thăm nơi đây cần hết sức lưu ý, không nên đứng quá gần mép đá, nơi có thể sẽ ập tới những đợt sóng lớn cuốn trôi bạn bất cứ lúc nào! - (Ảnh: @davinadevriendt)

2. "Sống lưng khủng long" cheo leo ở bãi biển Kelingking, đảo Nusa Penida

Nằm ngay sát bên bãi biển Kelingking chính là "sống lưng khủng long" – tọa độ nổi tiếng với những vách núi dựng đứng bên bãi biển có hình dáng y hệt một chú khủng long bạo chúa T-rex đang phơi mình dưới ánh nắng từ trên cao. Đứng từ đỉnh của "khủng long", du khách sẽ có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống cả vùng biển được mệnh danh đẹp thứ 2 ở châu Á này (do TripAdvisor bình chọn).

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 7.

"Sống lưng khủng long" nằm ngay cạnh bãi biển Kelingking nổi tiếng thuộc đảo Nusa Penida cũng là tọa độ ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với du khách. - (Ảnh: @igipopcorn)

Tuy nhiên, con đường đi xuống dưới thực sự là một mối nguy hiểm rình rập bất cứ du khách hiếu kỳ nào! Vùng biển này thường có sóng to, gió lớn, đường xuống vách núi "sống lưng khủng long" hiện nay là đường đất, chỉ có cây gỗ tạm bợ làm rào chắn xung quanh, địa hình khá dốc và hiểm trở. Chính vì vậy, các bạn không nên thử thách "con tim" mà tự leo xuống bãi biển bên dưới nhé!

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 8.
Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 9.
Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 10.
Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 11.
Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 12.

Con đường leo xuống "sống lưng khủng long" được du khách đánh giá là cheo leo, hiểm trở. - (Ảnh: TripAdvisor)

3. Những con khỉ xấu tính và hung dữ

Khỉ là loài động vật xuất hiện khá phổ biến trên "đảo ngọc" Bali. Khi du lịch đến một số nơi, đặc biệt là khu bảo tồn khỉ đuôi dài ở Ubud (Sacred Monkey Forest Sanctuary Ubud), các bạn không nên mang theo túi xách hay tư trang bên mình vì lũ khỉ sẽ nhầm đó là thức ăn. Chúng chính là "bậc thầy cướp giật" khi có thể lấy mọi thứ trên người bạn như túi xách, kính râm, vòng đeo tay, dây chuyền, điện thoại,… Nhớ nhé, đến Bali đừng đùa với lũ khỉ!

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 13.

Khỉ là một loài động vật vô cùng phổ biến ở Bali. Nếu muốn ghé thăm chúng, bạn có thể tìm đến Ubud với khu bảo tồn khỉ đuôi dài nổi tiếng. - (Ảnh: @michellearuann)

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 14.

Tuy nhiên, khi tham quan cũng cần thận trọng vì bầy khỉ ở đây khá hiếu động, hung dữ. Chúng có thể cướp giật những tài sản, tư trang cá nhân của bạn bất cứ lúc nào đấy! - (Ảnh: Conectica)

4. Ngộ độc rượu truyền thống Arak

Trò lừa nguy hiểm nhất ở Bali là pha trộn arak vào các loại thức uống có cồn để tăng lợi nhuận. Arak là tên một loại rượu giá rẻ và thường chứa methanol, được sản xuất đại trà từ những cây cọ non ở Indonesia. Đây được xem là loại rượu truyền thống của người Bali, rất phổ biến với người dân địa phương trong các lễ hội và nhiều quán bar, nhà hàng cao cấp.

Ngộ độc methanol trong arak có thể gây tử vong cho du khách và cả người dân địa phương. Chỉ 10ml arak cũng đủ để gây mù lòa, phá huỷ các cơ quan nội tạng và gây suy thận. Hầu hết các loại thức uống được mời miễn phí ở nhiều quán bar đều có chứa arak. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy gọi bia hoặc đến các cửa hàng có uy tín để nhấm nháp rượu bạn nhé!

Arak là tên một loại rượu truyền thống nổi tiếng ở Bali. Tuy nhiên, du khách được khuyến khích không sử dụng loại rượu này nhiều vì có thể gây ngộ độc, tử vong.

5. Cẩn trọng trong việc di chuyển ở Bali

Tình trạng giao thông ở Bali khá hỗn loạn và mất trật tự. Những du khách từng đến đây chia sẻ người dân địa phương ít khi tuân thủ luật giao thông, xe cộ chạy khá lộn xộn. Vì vậy, các bạn khi thuê xe máy tự khám phá hòn đảo xinh đẹp này hãy nhớ hỏi kỹ giá thuê theo ngày và lưu thông thật cẩn thận. Đặc biệt, nhớ đổ đầy xăng trước khi xuất phát nhé, vì ở nhiều vùng đồi núi hẻo lánh (điển hình là Uluwatu) sẽ có rất ít trạm xăng.

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 16.

Thuê xe máy để khám phá Bali thường được nhiều tín đồ du lịch lựa chọn. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý về giá thuê, tình hình giao thông cũng như việc đổ đầy xăng trước khi xuất phát.

Ngoài ra, tại Bali các phương tiện giao thông công cộng cũng không phát triển mạnh, trong khi đó xe ôm và taxi lại xuất hiện khá nhiều. Tình trạng chặt chém khách cũng thường xuyên diễn ra. Các bạn nên cân nhắc kỹ vấn đề lựa chọn phương tiện di chuyển nhé!

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 17.

Phương tiện giao thông công cộng ở Bali không phát triển mạnh, mà đa số chỉ có xe ôm hay taxi thôi. Mọi người trước khi lên xe nên deal giá kỹ để tránh tình trạng bị "chém" nhé!

6. Cảnh giác nạn trộm cắp ở khách sạn, nhà nghỉ

Có thể ở đảo Bali trộm cắp không nhiều, nhưng ăn trộm vặt trong khách sạn thì có đấy nhé! Người Bali được cho là rất thân thiện và hiếu khách, tuy nhiên nơi nào cũng có người tốt - kẻ xấu. Vì thế, "phòng bệnh hơn chữa bệnh"! Trước khi ra ngoài hay đi ngủ vào ban đêm, bạn nên khóa cửa lớn và cửa sổ thật chặt. Những đồ vật có giá trị mang theo nên được cất kỹ trong tủ kín của khách sạn. Ngoài ra, bạn đừng nên đeo trang sức hay đồng hồ đắt tiền trong lúc đi du lịch ở Bali để tránh những sự việc đáng tiếc.

Du lịch Bali và hàng loạt hiểm nguy rình rập du khách: Sóng “tử thần”, khỉ “cướp giật” và đặc biệt là điều cuối cùng! - Ảnh 18.

Gần đây, cảnh sát Bali nhận được khá nhiều thông tin trình báo của du khách về việc bị mất trộm trong khách sạn, nhà nghỉ trên đảo. Chính vì thế, đừng nghĩ cứ ở nhà là sẽ an toàn bạn nhé! Đi đến một nơi xa thì coi như bạn đang bước vào nhà của người ta rồi, nên phải hết sức lưu ý! - (Ảnh: @osirismartinez)

Theo Banana

Helino

Trở lên trên