MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà

01-07-2019 - 09:18 AM | Xã hội

Gần 500 người trắng đêm ngăn chặn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên núi Mào Gà, thôn Đông Vợi, xã Trường Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tối 30/6, sau vài giờ đồng hồ ngọn lửa lan từ các ngọn núi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bén sang làm khu rừng tràm Mào Gà bốc cháy dữ dội. Gần 1 giờ sáng, 1/7, PV Tiền Phong vượt gần 50km từ TP Hà Tĩnh đến xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), có mặt tại nơi gần 500 con người đang căng mình chống "giặc lửa".

Từ thị trấn Đức Thọ nhìn về phía tây khoảng 4km, ngọn lửa cháy rực tạo thành một vòng tròn lớn. Khắp các ngã đường dẫn vào thông Đông Vợi, người dân và lực lượng chức năng mang nước, gậy gộc lao lên rừng chống cháy. Tại hiện trường, ngọn lửa cháy đỏ rực cùng tiếng nổ phát ra làm nhiều người không dám đến gần.

Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 1.

Đám cháy lân lan ra khu vực diện rộng, trong đêm lực lượng chức năng phải tiến hành túc trực tại chỗ.

“Do lửa cháy rộng cả khu đồi. Sau khi mở rộng các đường băng cản lửa, chúng tôi thống nhất các lực lượng không dùng các phương tiện để dập lửa vì nguy cơ lan sang đường băng cháy tiếp rất cao. Hiện gần 500 cán bộ, chiến sỹ và người dân tiếp tục túc trực tại chỗ”, ông Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ nói.

PV Tiền Phong leo gần 200 mét đường núi có mặt tại đám cháy. Tại đây, từng đợt gió Lào thổi mạnh, lửa bay khắp nơi. “Các nhà báo xuống đi kẻo trở gió lửa táp vào người. Ở đây nóng không chịu nổi nữa rồi…”, một cán bộ công an huyện Đức Thọ ngăn không cho PV tiến sát lại đám cháy.

Cùng chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, Thượng tá Trần hải Trung cho biết, ngay phía dưới ngọn đồi Mào Gà có gần 100 hộ dân sinh sống. “Tối nay, mọi đồ đạc trong nhà dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 2.

Thượng tá Trần Hải Trung trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường đám cháy ở đồi Mào Gà.

Người dân ở lại cùng các lực lượng chữa cháy. Các phương án di dời dân đã được đưa ra, nếu như ngọn lửa cháy xuống khu vực dân”, Thượng tá Trần hải Trung cho biết. Ngay trên đường băng vừa mở, từng tốp cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội…phân nhau túc trực ngọn lửa vượt đường băng xuống khu vực người dân.

Sau gần 6 giờ phát cây, đào rừng để tạo đường băng, hàng trăm cán bộ chiến sỹ tranh thủ nghỉ ngơi ngay sát ngọn lửa đề phòng đám cháy vượt đường băng xuống khu vực người dân. Khoảng 4 giờ sáng, ngọn lửa đang nhỏ dần do các lực lượng ngăn chặn tại các đường băng. Theo nhận định có khoảng hơn 10ha rừng bị cháy rụi.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực đồi Đò Ngang, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn xảy ra cháy lớn. Do ứng cứu kịp thời nên vào khoảng 23 giờ, đám cháy được dập tắt. Trong 3 ngày qua, tại Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng tại nhiều địa bàn như Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ… thiệt hại trên 200ha rừng.

Một số hình ảnh Tiền Phong ghi nhận tại hiện trường vụ cháy.

Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 3.
Sau hơn 6h cháy, đến 3h sáng ngày 1/7, đám cháy tại núi Mào Gà vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng.
Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 4.
Khu vực rừng này được người dân khai thác keo thời gian trước đó.
Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 5.
Lực lượng chiến sĩ mệt nhoài sau nhiều giờ khống chế đám cháy.
Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 6.
 Gần 500 cán bộ, chiến sỹ và người dân tiếp tục túc trực tại chỗ để "canh lửa", tránh lây lan ra diện rộng.
Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 7.
Đám cháy quá lớn, gió Lào thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Gần 500 người trắng đêm chặn lửa tại núi Mào Gà  - Ảnh 8.

Trong đêm, lửa vẫn cháy mạnh.


Theo Minh Thùy - Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên