MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa tâm bão, Công Phượng lên tiếng: "Tôi buồn, còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng biết"

09-07-2018 - 12:01 PM | Sống

Công Phượng đã đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội, trong đó nói về pha phản ứng với thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa trong trận đấu vòng 18 tối qua (8/7).

Công Phượng tâm sự: "Hôm nay thực sự là một ngày khá buồn nhưng mong là mọi người vẫn không quên đặt lòng tin và hi vọng vào Phượng cũng như đội bóng. Mình biết mình chưa hoàn hảo và thật sự tốt nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày và cố gắng để được công nhận một cách tốt hơn. Cảm xúc của mình bây giờ là "buồn" còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng nhận ra được".

Giữa tâm bão, Công Phượng lên tiếng: Tôi buồn, còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng biết - Ảnh 1.

Chiếc thẻ vàng ở phút 78 trận đấu vòng 18 V-League diễn ra trên SVĐ Pleiku là lời cảnh cáo của trọng tài với hành động phản ứng của Công Phượng với thủ môn Tuấn Mạnh. Hơn nữa, chính Tuấn Mạnh cũng đã lên tiếng tố Công Phượng chửi tục và chọt mũi giầy vào đầu mình.

Giữa tâm bão tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội giữa fan của Công Phượng và những người bênh vực Tuấn Mạnh, tiền đạo người Nghệ An đã chọn cách nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể thấy Công Phượng nhận lỗi vì đã phản ứng trọng tài chứ không hề thừa nhận những hành động xấu như lời tố tội của "đàn anh" trên đội tuyển.

Giữa tâm bão, Công Phượng lên tiếng: Tôi buồn, còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng biết - Ảnh 2.

Công Phượng nổi nóng với thủ môn đội khách vì cho rằng cầu thủ này câu giờ khi đang ở thế dẫn trước. Ảnh: Tiến Tuấn/ Sport5.vn.

Sự việc gây ra những sóng gió trên mạng xã hội. Những khán giả trung lập cho rằng Công Phượng nên giữ bình tĩnh vì tình huống của Tuấn Mạnh là điều thường thấy trong bóng đá. Tuy nhiên, fan HAGL cũng như người hâm mộ cầu thủ áo số 10 cho rằng hành động câu giờ của Tuấn Mạnh là không đẹp và khiến thần tượng của họ lần đầu tiên nổi nóng đến vậy trên sân cỏ.

Việc Công Phượng bị ăn thẻ vàng khiến fan của cầu thủ này không thể ngồi yên. Họ đã lên tiếng bênh vực ngôi sao của U23 Việt Nam đồng thời công kích trên trang cá nhân của thủ môn CLB Khánh Hòa cùng bà xã.

Giữa tâm bão, Công Phượng lên tiếng: Tôi buồn, còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng biết - Ảnh 3.

HAGL bị dẫn 2-4 ngay trên sân nhà khiến Công Phượng không khỏi nôn nóng tìm bàn gỡ. Ảnh: N.V.N/ Sport5.vn.

Trước sự việc ấy, hội fan Công Phượng đã có những lời kêu gọi người hâm mộ cầu thủ này hãy bình tĩnh về sự việc vừa qua: "Cả nhà ơi mình hãy là những fan có văn hoá nhé. Dù có ra sao ai nói gì mình cũng đừng phản ứng gay gắt quá. Hãy cho mọi người thấy chúng ta là một đội văn minh, thời gian sẽ trả lời cho những chỉ trích ngày hôm nay".

Tình huống liên quan đến tiền đạo ngôi sao còn gây ra màn tranh cãi giữa Ban Huấn luyện 2 CLB. HLV Dương Minh Ninh và lãnh đạo CLB HAGL cho rằng lỗi của Công Phượng chỉ là hành vi nổi nóng nhất thời và không đáng phải nhận chỉ trích. Phía còn lại, thuyền trưởng CLB Khánh Hòa thì khẳng định Công Phương đã chơi xấu khi "chích mũi giày vào Tuấn Mạnh".

Chuyện đúng sai có lẽ không cần bàn tới nữa, vì chính Công Phượng cũng đã lên tiếng xin lỗi và bày tỏ quyết tâm thay đổi để tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo. CLB HAGL vẫn được biết với lối chơi bóng đá đẹp. Nhưng sự xù xì, gai góc là sự thích ứng cần thiết của các cầu thủ phố núi với sân chơi V-League đầy thực dụng và khốc liệt. Chỉ là Công Phượng cũng như những người đồng đội của mình cần giữ được sự tỉnh táo hơn để không vướng vào những tranh cãi làm xấu hình ảnh của bản thân và đội bóng như trận đấu vừa qua.

Theo Phạm Huyền

Trí thức trẻ

Trở lên trên