MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gửi những người lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ để "bán thân" cho đồng tiền: Tiền bạc là vũ khí, xin đừng biến chúng thành mục đích sống

29-11-2019 - 11:35 AM | Sống

Ma lực đồng tiền hút con người vào hố sâu của chuỗi ngày "cày cuốc" trong mù quáng. Tăng tốc với đôi mắt bị bịt kín có thể khiến tốc độ tăng lên đáng kể, nhưng những cú vấp sẽ khiến chúng ta phải đánh đổi nhiều hơn những gì mà đồng tiền có thể mang lại.

- 01 - 

Anh bạn thân của tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng. Khác với phong cách làm việc của những người làm trong ngành xây dựng thường thấy, anh dành cho mình 8 tiếng làm việc hiệu quả và đều đặn từ 8h sáng tới 17h 30p hàng ngày. Không tăng ca, cũng không ở lại văn phòng để trao đổi chuyện phiếm, anh là tấm gương sáng và là hình mẫu lý tưởng của bất kì ai đi làm khi luôn xuất hiện ở nhà lúc trời chập tối. Anh sắm được cho gia đình của mình một căn biệt thự tại phố Trương Định.

Anh tâm sự với tôi rằng cả gia đình anh đã quen với sự náo nhiệt trên tuyến phố chính. Tiếng còi xe hú vang mỗi khi đèn đỏ chuyển xanh không những không làm phiền không khí của anh bên vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh, mà còn khiến cho cuộc sống gia đình của anh thêm phần sôi động và nhộn nhịp.

Với kiến thức chuyên môn đã được mài dũa trong hơn 20 năm qua, anh lo toàn bộ kinh tế từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thực phẩm hàng ngày, học phí cho các con hay những chuyến du lịch đều được anh chi trả rất dễ dàng.

Gia đình anh sống tại đây trong gần 15 năm. Quãng thời gian này đủ để anh chứng kiến đô thị chuyển mình và khoác lên những lớp áo mới. Đời sống người dân ngày một cao hơn, có thể thấy rõ ở những chiếc xe hàng hiệu, ở những món trang sức đắt tiền mà ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Mercedes hay Range Rover đỗ rần rần trên vỉa hè khiến hai đứa trẻ nhà anh vô cùng thích thú.

Điều tôi cảm thấy kỳ lạ là anh bạn tôi dù cực kỳ giàu có nhưng vẫn luôn trung thành sử dụng chiếc Honda đã lỗi mốt từ nhiều năm. Anh nói rằng anh luôn tận hưởng cảm giác được lách qua những con phố kẹt cứng xe cộ trên chiếc xe cà tàng đó để trở về ngôi nhà thân yêu.

Anh nói với tôi: "Muốn giàu có là điều không hề khó nếu như cậu nỗ lực. Nhưng đảm bảo những điều cậu đang làm là chuẩn mực và đạo đức thì chưa chắc ai cũng làm được". Nghe anh tâm sự, tôi giật mình nhìn chiếc Audi đỗ bên đường của mình với ánh mắt trùng hẳn xuống. Tôi cũng chẳng giàu có như anh!

Hóa ra, tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để cố gắng kiếm tiền, rồi lãng phí tài sản của mình chạy theo những xu hướng trong ngày một ngày hai. Nông nổi, đua đòi, khát khao khẳng định giá trị bản thân là điều khiến tôi chấp nhận mua chiếc xe hạng sang này. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, tôi ý thức được điều này hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chỉ giống như một kẻ "đú đởn" trong mắt những người giàu và có phẩm giá tốt đẹp.

Anh kéo tôi lại thực tại bằng tràng cười lớn. Anh nói: "Đam mê chạy theo đồng tiền là quãng thời gian ai cũng từng trải qua. Tuy nhiên, khi cậu có tiền trong tay, những điều cậu phải đánh đổi có thể là sức khỏe, có thể là niềm vui hay những mối quan hệ thân thiết cậu từng có. Nếu cậu hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, có lẽ cậu không cần phải trở nên giàu có một cách mù quáng!".

Gửi những người lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ để bán thân cho đồng tiền: Tiền bạc là vũ khí, xin đừng biến chúng thành mục đích sống - Ảnh 1.

- 02 - 

40 năm sống trên cuộc đời đủ để anh bạn tôi cảm nhận được giá trị của đồng tiền. Khi chúng ta có quá nhiều tiền thì đương nhiên chúng ta sẽ đánh mất những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống.

Anh chất vấn: Biệt thự hoành tráng, xe sang, hay dịch vụ đẳng cấp liệu có đem lại tiếng cười hay tình cảm gia đình không khi ngay cả thời gian để thở còn không đủ. Công việc đầu tắt mặt tối trên công trường làm sao có thể khiến anh duy trì tình cảm mặn nồng được với người vợ hiền mà anh trân trọng. Thậm chí, việc đi đêm về hôm thường xuyên cũng có thể khiến anh phải đối diện với những căn bệnh tai ác luôn rình rập.

Một điều nữa, hiếm có ai giàu có mà có thể kiểm soát đồng tiền sau khi giao chúng cho người thân. Sinh ra những đứa con nghịch ngợm, hư đốn, tiêu tiền như rác chưa bao giờ là mục tiêu hướng đến của bất kì ai trong cuộc sống. Những đồng tiền bị hoang phí như vậy chắc chắn không phải là đồng tiền đáng quý.

Tóm lại thì "Những người tự coi mình là tầng lớp thượng đẳng với cả núi tiền sẽ có lúc trải qua cảm xúc như những kẻ bần hàn, nghèo khổ".

Tiền nhiều đến đâu, tiêu mãi rồi cũng hết. Vì thế, việc theo đuổi đồng tiền chính là cuộc chạy đua vô nghĩa và không bao giờ có điểm dừng. Con người cố gắng kiếm tiền để mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể ngờ khi quá tập trung vào việc kiếm tiền, họ đã ném đi cơ hội tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Mặt khác, hạnh phúc là cảm xúc không có thực. Chúng ta không thể nắm lấy và níu giữ nó. Điều này khiến cuộc sống hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn nhiều tiền hay ít tiền. Bất kì ai, dù giàu sang hay nghèo hèn, đều có thể tận hưởng được cuộc sống hạnh phúc dành cho riêng mình. Vậy thì tại sao chúng ta không học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Khi tâm trạng hưng phấn mất đi, sự hài lòng là những gì còn lại để ủi an tâm hồn mỗi người. Chúng ta không thể gồng mình lên để đáp ứng toàn bộ mong muốn với một cơ thể đầy khiếm khuyết. Nếu như bạn gặp thất bại, bạn nhất định sẽ nản chí. Tuy nhiên, nếu bạn có thể mỉm cười và học cách đứng lên sau va vấp đó, bạn nhất định sẽ trở nên giàu có.

Nói chung, thay vì học theo lối sống và điều kiện của người khác, hãy biến mình thành chủ thể độc lập với tiềm năng mà không ai có được. Tỉnh táo làm nên sự giàu có trong tư tưởng.

Gửi những người lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ để bán thân cho đồng tiền: Tiền bạc là vũ khí, xin đừng biến chúng thành mục đích sống - Ảnh 2.

- 03 - 

Cuối năm 2018, anh bạn tôi phát hiện mình mắc bệnh suy tim sau một lần đột quỵ. Khi anh đang trong hơi thở thoi thóp, tôi chạy tới để an ủi anh lần cuối. Bên cạnh là cậu con trai 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang cố gắng nén từng giọt nước mắt.

Anh qua đời để lại chị vợ hiền lành và hai cậu con trai. Con trai lớn của anh là đứa cứng cỏi nhất trong gia đình, nó bảo tôi rằng bản thân cảm thấy không quá sốc trước sự ra đi của anh. Ngược lại, nó cảm thấy may mắn vì đã dành phần lớn thời gian sau khi tốt nghiệp để chăm sóc bố mình. Tấm bằng giỏi là món quà ý nghĩa nhất mà nó làm được để dành tặng anh trước khi qua đời.

Anh bạn tôi đã thành công khi nuôi dạy được cậu con trai thật sự trưởng thành. Nó biết rằng cuộc sống tự lập khi không còn bố sẽ là gánh nặng đè lên đôi vai, nhưng nó sẽ cố khắc phục trở ngại đó để hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Bởi thằng bé biết rằng, anh luôn dõi theo từng bước chân và ủng hộ cho những quyết định của nó.

Tôi bất giác cảm thấy chạnh long khi thấy bản thân suy nghĩ còn không bằng một đứa trẻ. Nó nhìn cuộc sống với một màu tươi sáng để luôn giữ cho tâm hồn thanh thản. Thay vì quan tâm tới những lời đàm tiếu, xấu xa, sự bình dị sẽ đem lại sự giàu có về quỹ thời gian và trải nghiệm cuộc sống. Cố gắng làm những điều bản thân cảm thấy có tiềm năng luôn hiệu quả hơn chạy theo thứ vật chất xa vời và viển vông.

Gửi những người lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ để bán thân cho đồng tiền: Tiền bạc là vũ khí, xin đừng biến chúng thành mục đích sống - Ảnh 3.

- 04 -

Cuộc sống của anh bạn tôi đã kết thúc với cái kết thật viên mãn. Vậy còn bạn, bạn đã bao giờ nghĩ tới tương lai "giàu có" của mình chưa?

Bạn có đang chạy theo những tờ giấy một màu có gán giá trị lên đó mà đánh mất cả một thế giới sắc màu khác hay không?

Quyết tâm và tham vọng là động lực khiến con người mạnh mẽ. Cuộc sống tiện nghi, sang trọng cũng là đích đến khiến nhiều người thỏa mãn.  Chúng ta tìm kiếm mọi cơ hội để mặc cả, để mua hàng giá rẻ và cuối cùng bị "dắt mũi" bởi ham muốn của người khác. Vậy thì việc kiếm thật nhiều tiền có ý nghĩa gì khi nó trở thành cục tạ treo lơ lửng khiến tâm trí không lúc nào được nghỉ ngơi.

Có rất nhiều cách để bộ não ghi nhận trạng thái hạnh phúc. Ví dụ, một số người yêu thích sự nổi tiếng. Họ thích được tán dương và công nhận. Họ tận hưởng cảm giác mọi người ngắm nhìn căn biệt thự đắt tiền họ mới mua với ánh mắt ngưỡng mộ.

Trong cuộc mua bán này, họ đánh đổi thời gian và cho rằng đó là hạnh phúc - thứ cảm xúc ảo sẽ biến mất sau khi đám đông quây quanh họ tản đi mất. Sau ánh hào quang, sự trầm cảm, cảm xúc tiêu cực ở lại sẽ khiến họ chẳng khác nào những người nghèo khổ.

Đồng tiền mang lại nhiều giá trị, nhưng không có nghĩa nó đem lại giải pháp cho mọi tình huống. Nếu như bạn đặt khối gia tài của mình ra biển khơi, những cơn sóng dữ sẽ chẳng ngại ngần mà cuốn chúng ra xa và nhấn chìm công sức của bạn. Khó khăn trong cuộc đời còn kinh khủng hơn vậy. Vì thế, bao nhiêu tiền cũng là không đủ để bạn giải quyết cuộc sống một cách êm đềm.

Đời người là một vòng tuần hoàn từ khi chúng ta được sinh ra cho đến khi mất đi. Một khi ai đó có được rất nhiều tiền thì có lẽ họ đã đánh mất thứ giá trị hơn. Đó chính là vấn đề về sức khỏe. Thức đêm là con đường ngắn nhất để mở rộng hầu bao. Tuy nhiên, nó cũng là con đường ngắn nhất dẫn chúng ta tới bản án tử. Sự trầm cảm trong màn đêm tĩnh lặng bào mòn sức khỏe tinh thần của con người nhiều hơn hạnh phúc từ sự giàu có.

Kiếm tiền là mục tiêu trong quãng thời gian trưởng thành. Kể cả khi bạn biết rằng bạn phải đánh đổi sức khoẻ, tình cảm thì bạn vẫn đóng vai trò là một con thiêu thân trong bộ phim "Làm giàu". Đừng kiếm nhiều tiền để mua nỗi thất vọng. Đó là lời khuyên từ tôi - một người từng giống như bạn. Một người ham mê đồng tiền mà quên đi giá trị gia đình, sức khỏe và nhiệt huyết của mình. Suy cho cùng, nếu bạn vẫn tiếp tục với lối sống hiện tại, bạn đang "bán thân cho đồng tiền" chứ chẳng nhận lại được lợi ích gì từ nó cả.

Theo Đình Trọng

Trí thức trẻ

Trở lên trên