MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội xuất hiện "con đường ô" lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh

09-11-2018 - 21:27 PM | Sống

Ngay giữa lòng Hà Nội, con đường dẫn vào làng lụa cổ truyền Vạn Phúc (quận Hà Đông) dài hơn 100m được khoác chiếc áo mới với hàng trăm chiếc ô đủ màu sắc. Về đêm, dọc con đường "tơ lụa" sáng rực bởi nhiều ánh đèn lung linh, huyền ảo. Không ít người trẻ chấp nhận đứng hàng giờ chỉ để lưu lại khoảnh khắc mới lạ.

Cứ đến tháng 7 hàng năm, hàng trăm chiếc ô lại được chọn để treo trên một số đường phố ở thành phố Agueda, Bồ Đào Nha. Những bóng râm tuyệt đẹp phản chiếu xuống mặt đất trông thật diệu kỳ chỉ có trong những bộ phim lãng mạn. Khi ngước mắt nhìn lên, những chiếc ô như đang trôi bồng bềnh tựa những đám mây trong vũ trụ của riêng mình.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 1.

Con đường ô siêu lãng mạn ở Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

Ngay giữa lòng Hà Nội, con đường dẫn vào làng lụa cổ truyền Vạn Phúc (quận Hà Đông) dài hơn 100m được khoác chiếc áo mới với hàng trăm chiếc ô đủ màu sắc. Con đường ô đặc biệt này được chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hoá, Du lịch với chủ đề "Vạn Phúc - sắc lụa nghìn năm", diễn ra từ ngày 8 đến 17/11. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách trong, ngoài nước về làng nghề dệt lụa tơ tằm nổi tiếng của làng Vạn Phúc.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 2.

Làng lụa Vạn Phúc nằm cách xa trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 10km.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 3.

Con đường ô rực rỡ thu hút hàng ngàn du khách bốn phương.


Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 4.

Du khách thập phương đủ mọi lứa tuổi ghé thăm làng Vạn Phúc, vừa ngắm con đường ô đặc sắc, vừa tranh thủ xem các sản phẩm lụa chính hãng.

Nhiều ngày qua, làng lụa Vạn Phúc đón hàng ngàn lượt du khách tới chụp ảnh và tham quan. Về đêm, dọc con đường "tơ lụa" được trang hoàng bởi nhiều ánh đèn tạo sự lung linh, huyền ảo. Không ít người trẻ chấp nhận đứng hàng giờ chỉ để lưu lại khoảnh khắc mới lạ của làng nghề cách xa trung tâm Thủ đô hơn 10 km.

Làng lụa Vạn Phúc chính là phần cô đặc nhất của Làng lụa Hà Đông xưa, vốn rất nổi tiếng và đã đi vào thơ ca nhạc họa như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây là một trong những làng nghề lâu đời bậc nhất Việt Nam, nằm bên bờ sông Nhuệ, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ngày nay, nét đẹp giao thoa giữa hiện đại và truyền thống trải dài khắp làng Vạn Phúc. Con phố lụa cứ dài ra mãi, tấp nập người mua kẻ bán, du khách tham quan. Cây đa, giếng nước, sân đình cùng những phiên chợ vẫn được giữ gìn cho tới tận hôm nay, là sự tôn trọng thành kính dành cho quá khứ vàng son một thời.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 5.
Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 6.
Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 7.
Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 8.

Con đường ô ở làng lụa đón hàng trăm, hàng ngàn du khách mỗi ngày trước thềm khai mạc tuần lễ văn hoá, du lịch.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 9.

Về đêm, con đường ô lung linh, huyền ảo.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 10.

Những chiếc ô "trôi" bồng bềnh nơi vũ trụ của riêng mình.

Làng lụa hiện có gần 800 hộ dân làm nghề, chiếm gần 60% trên tổng số hộ sinh sống tại đây. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại. Làm nghề lâu năm, người dân làng lụa Vạn Phúc đã liên kết với nhau như một dây chuyền sản xuất, người vẽ hoa, người cung cấp tơ, người nhuộm, người se chỉ màu, người hồ sợi... Phảng phất khắp thôn xóm là nét đẹp ăn sâu của những làng văn hoá ngày xưa: cổ kính, bình dị và yên tĩnh đến mức như một ốc đảo nằm tách biệt khỏi mọi ồn ào ngoài kia.

Với chủ đề "Vạn Phúc – sắc lụa nghìn năm" xuyên suốt cho cả chương trình, Tuần lễ văn hoá du lịch – Thương mại làng nghề Vạn Phúc gồm 3 phần chính: Phần lễ, phần hội và phần thương mại quảng bá làng nghề. Các hoạt động này được bố trí thành các tuyến phố đi bộ, với hình thức kinh doanh lưu động, văn minh. Tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm kinh doanh của người dân trên địa bàn, đồng thời mời các làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh về tham dự.

Thông qua Tuần lễ, Vạn Phúc cũng thí điểm phương án thay đổi kinh doanh, duy trì thường xuyên 3 tuyến phố chính dành cho người đi bộ là: Phố lụa, phố hoa – sinh vật cảnh và phố đồ cổ - đồ xưa vào tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 11.
Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 12.
Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ kéo nhau tới làng lụa "check-in", chấp nhận đợi nhiều tiếng đồng hồ để có bức ảnh ưng ý nhất.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 14.

Người làng Vạn Phúc rất tự hào khi nhiều ngày qua, không khí nơi từng ngóc ngách thôn xóm đều nhộn nhịp, sôi động.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 15.

Thông qua Tuần lễ, Vạn Phúc cũng thí điểm phương án thay đổi kinh doanh, duy trì thường xuyên 3 tuyến phố chính dành cho người đi bộ.

Hà Nội xuất hiện con đường ô lãng mạn như ở Bồ Đào Nha, người dân ùn ùn kéo đến chụp ảnh - Ảnh 16.

Tuần lễ văn hoá, du lịch với chủ đề "Vạn Phúc - sắc lụa nghìn năm" sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 17/11.

Theo Phương Thảo - Minh Nhân

Trí thức trẻ

Trở lên trên