Cửa hàng thời trang vắng vẻ
Dọc
các tuyến phố Quán Thánh, Đội Cấn, Cầu Giấy, cửa hàng quần áo dành cho
giới trẻ, thời trang công sở treo biển sale off từ 30 – 50% nhưng lượng
khách mua hàng không nhiều. Có cửa hàng khách vào tham khảo giá, xem và
thử đồ rồi đi.
Chị Hiền
chủ cửa hàng quần áo Renny trên phố Đội Cấn chia sẻ: “Ngày cuối tuần
nhưng khách đến mua sắm ít, có thể do nghỉ Tết nhiều nên mọi người về
quê, từ sáng chỉ có vài khách ghé cửa hàng xem mẫu quần áo mới rồi lại
đi, giá quần áo cửa hàng mình chỉ dao động từ 150.000 đồng – 350.000
đồng, dành cho các lứa tuổi nhưng cũng có bán được đâu”.
 |
Nhiều cửa hàng thời trang đều trong cảnh đìu hiu, vắng khách mua sắm dù đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mại Ảnh: PT |
Các
tuyến phố được mệnh danh thiên đường mua sắm quần áo ở Hà Nội Hàng
Ngang, Hàng Đào cũng trong cảnh đìu hiu. Thấy khách dừng xe, bà chủ cửa
hàng Hảo trên phố Hàng Ngang nhanh nhảu mời khách: "Mua đồ gì em ơi, vào
xem thoải mái lựa chọn ưng thì lấy không lấy cũng không sao".
Ngày
cuối tuần giáp Tết Nguyên Đán, trùng lịch nghỉ Tết dương lịch nhưng hầu
hết các cửa hàng mở cửa cầm chừng vì không có khách mua, cửa hàng 4
nhân viên cũng chỉ ngồi kiểm hàng, đọc sách.
Chị
Trâm nhân viên cửa hàng quần áo Germe House phố Quán Thánh cho biết:
“Như mọi năm thời điểm này khách đến mua đông hơn, nhưng năm nay phần
lớn khách ghé cửa hàng chỉ xem qua giá sản phẩm và chất liệu rồi lại đi,
cả ngày hôm nay mới bán được 2 chiếc khăn. Hầu như cửa hàng nào cũng
chung tình trạng này, nên vài hôm lại phải khuyến mại để thu hút khách”.
“Có
thể do thu nhập năm nay giảm sút nên mọi người hạn chế mua sắm ở mức
tối đa, hi vọng mấy hôm tới giáp Tết lượng người mua sẽ đông hơn”. Chị
Hiền chủ cửa hàng Renny nói.
Bên
cạnh đó, do quá nhiều cửa hàng thời trang mở ra cạnh tranh nhau, giá
bán khá cao so với thu nhập chung cũng là lý do khiến sức mua giảm sút
mạnh.
Đồ vỉa hè sôi động
Trái
ngược với cảnh đìu hiu vắng vẻ trong các shop thời trang, hàng quần áo
vỉa hè thu hút lượng khách hơn. Chủ hàng chỉ không cần đầu tư tiền thuê
địa điểm sang trọng đắt tiền, hàng bán treo tạm bợ hoặc đổ đống cho
khách tha hồ chọn bới.
 |
Hàng
đổ đống, bày bán ở vỉa hè được khách quan tâm hơn nhưng theo nhận định
của các chủ hàng lượng khách mua năm nay vẫn thấp hơn so với năm ngoái
Ảnh: PT |
Anh
Tuấn người bán áo khoác vỉa hè trên đường Xuân Thủy nói: “Đây là áo
khoác Việt Nam Xuất khẩu bị lỗi một số chỗ nhưng không đáng kể, giá thấp
mà lại được dùng đồ Việt Nam sản xuất nên nhiều người thích. Bán ở cửa
hàng khách thường ngại vào vì cho giá cao, mang ra ngoài này không mất
tiền thuê chỗ, gần đường nên khách đi đường tiện tấp vào mua luôn.
Nhưng
nói thật, họ xem là nhiều mua có bao nhiêu đâu. Áo phao nam đẹp giá
280.000 đồng nhưng nâng lên đặt xuống cân nhắc mãi có người lấy người
không. Họ cũng sợ hàng không đảm bảo nên phải giải thích nhiều để khách
yên tâm".
Rất nhiều quán
đổ đống vỉa hè tập nập người xem, mua hàng. Dọc các đường Phạm Hùng,
Chùa Bộc, Tây Sơn, Khâm Thiêm, khoảng 7h tối, hàng đổ đống xuống đường
với đủ màu sắc rực rỡ, giá rẻ chỉ bằng 50% so với giá bán trong các cửa
hàng thời trang. Giá rẻ khiến những shop vỉa hè luôn đông khách.
Lý do kinh tế khó khăn, thu nhập bị giảm sút khiến nhu cầu mua sắm năm
nay hạn chế được nhiều chủ hàng giải thích cho tình trạng hàng quá ế ẩm.
Chị Thu (Láng Hạ - Hà Nội) khách xem hàng tại cửa hàng đồ trẻ em trên
phố Sơn Tây cho hay: Đi mua áo ấm chuẩn bị Tết cho con nhưng đồ trẻ em
bây giờ đắt quá, rẻ cũng vài trăm nghìn một sản phẩm. Trẻ con mặc 1 năm,
năm sau chắc gì mặc được nữa, nghĩ bỏ số tiền lớn như vậy mua dùng
không được bao lâu cũng tiếc. Đồng tiền bây giờ mất giá thật, mà quần áo
tăng giá theo từng ngày. Kiểu này mua bán phải lên danh sách tính toán
mới dám mua.
Theo Phạm Thơm
Infonet