MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh hai người đội mưa gió treo lại tấm áp phích bị bão 12 thổi tung góp phần khẳng định Đà Nẵng đang nỗ lực cho một APEC hoàn hảo

04-11-2017 - 21:45 PM | Xã hội

Bất chấp mưa to, gió lớn sau khi bão số 12 đổ bộ, hai người đàn ông vẫn miệt mài treo lại những tấm áp phích bị thổi bay. Nỗ lực của hai con người nhỏ bé góp phần nói lên quyết tâm của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung cho một Tuần lễ Cấp cao APEC thành công.


Chiều 4/11, thành phố Đà Nẵng chìm trong mưa to, gió lớn vì ảnh hưởng của bão số 12 có tên quốc tế là Damrey. Dù không nằm trên đường cơn bão đi qua nhưng Thành phố Đà Nẵng, nơi đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC từ 6-11/11, vẫn chịu những thiệt hại không nhỏ.

Chiều 4/11, thành phố Đà Nẵng chìm trong mưa to, gió lớn vì ảnh hưởng của bão số 12 có tên quốc tế là Damrey. Dù không nằm trên đường cơn bão đi qua nhưng Thành phố Đà Nẵng, nơi đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC từ 6-11/11, vẫn chịu những thiệt hại không nhỏ.


Ít nhất một cổng chào lớn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng bị bão quật ngã. Gió lớn cũng khiến một số tấm áp phích phục vụ APEC bị hư hại.

Ít nhất một cổng chào lớn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng bị bão quật ngã. Gió lớn cũng khiến một số tấm áp phích phục vụ APEC bị hư hại.


Hai người đàn ông đang nỗ lực treo lên một tấm áp phích trong mưa to, gió lớn vì ảnh hưởng của bão số 12 tại Trung tâm Báo chí phục vụ APEC ở thành phố Đà Nẵng. Công việc tưởng như đơn giản lại gặp rất nhiều thách thức trong điều kiện thời tiết xấu.

Hai người đàn ông đang nỗ lực treo lên một tấm áp phích trong mưa to, gió lớn vì ảnh hưởng của bão số 12 tại Trung tâm Báo chí phục vụ APEC ở thành phố Đà Nẵng. Công việc tưởng như đơn giản lại gặp rất nhiều thách thức trong điều kiện thời tiết xấu.


Việc sửa chữa chỉ được hoàn tất khi trời đã tối hẳn. Nỗ lực của hai người đàn ông phần nào cho thấy quyết tâm của thành phố chủ nhà trong việc tổ chức một Tuần lễ Cấp cao APEC ấn tượng và thành công.

Việc sửa chữa chỉ được hoàn tất khi trời đã tối hẳn. Nỗ lực của hai người đàn ông phần nào cho thấy quyết tâm của thành phố chủ nhà trong việc tổ chức một Tuần lễ Cấp cao APEC ấn tượng và thành công.


Hai người đàn ông rời đi trong cơn mưa nặng hạt khi công việc đã hoàn tất. Chiều 4/11, Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) đã bắt đầu với sự tham dự đông đảo của các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đến từ 21 nền kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Hai người đàn ông rời đi trong cơn mưa nặng hạt khi công việc đã hoàn tất. Chiều 4/11, Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) đã bắt đầu với sự tham dự đông đảo của các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đến từ 21 nền kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Khánh Duy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên