MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park sẽ trả 'món nợ' cho bầu Đức?

11-12-2018 - 19:53 PM | Sống

Malaysia, nơi đang là niềm hy vọng của nhiều CĐV Việt Nam về giấc mơ lần thứ 2 vô địch AFF Cup 2018. Nhưng đằng sau niềm hy vọng thì nỗi đau quá khứ chưa bao giờ vơi, ít nhất trong tâm trí của bầu Đức và lứa Công Phượng.

Nỗi đau thấu trời trên đất Mã

Hơn 20 năm trở lại bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam đã từng đặt tất cả hy vọng vào lứa Công Phượng để có tấm HCV SEA Game đầu tiên. Bầu Đức tự lấy danh dự mình ra để cược Việt Nam giành HCV SEA Game năm 2017, nếu không được nghỉ ở VFF. Đó cũng là cách bầu Đức dồn áp lực về phía mình, tránh cho lứa Công Phượng chịu nhiều sức ép dư luận.

Malaysia buổi chiều cuối tháng 8 năm 2017, màu hy vọng trở thành nước mắt khắp trên khán đài nơi Việt Nam thua Thái Lan 1-4. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đứng khóc nghẹn ở giữa sân. Những đứa con cưng của bầu Đức hiểu rằng, họ đang mang đến nỗi thất vọng tột cùng cho “người cha già” hứa đến xem bán kết nếu Việt Nam vượt qua vòng bảng. Mọi thứ đã tan vỡ. Chẳng có HCV, chỉ có thất bại ngay từ vòng bảng, cay đắng hơn là cú ngã tan nát trước người Thái.

HLV Park sẽ trả món nợ cho bầu Đức? - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn ám ảnh mãi khoảnh khắc này của Công Phượng trước Thái Lan.

Bầu Đức đặt tất cả hy vọng vào một tấm HCV SEA Game nhưng từ hy vọng trở thành nỗi đau. Bố mẹ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng… hủy vé sang Malaysia vì Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng.

Hàng nghìn khán giả Việt Nam không chịu ra về. Họ thất vọng. Họ la hét và ôm mặt khóc nghẹn ngào. Một số người tức giận nên bộc phát mắng chửi cầu thủ.

Màu vàng trở thành “tang thương” trên đất Mã. Bóng đá Việt Nam trở lại “máng lợn cũ” trong tiếng chửi cùng búa rìu dư luận bủa vây. Người đau nhất là bầu Đức, lá đơn soạn ngay tức khắc để gửi VFF xin nghỉ chức phó chủ tịch tài chính.

Cả một nền bóng đá hy vọng tấm HCV không thành, thất bại bị dồn hết về phía một lứa cầu thủ trẻ, một ông bầu có gần 20 năm sống trong giấc mơ “con” ở “ao làng” nhưng bất thành. Còn gì đau hơn nữa với bầu Đức, với lứa Công Phượng cùng những người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh từ lúc họ mới trình làng…

Bình minh trong mắt bão và nỗi đau có vơi?

Bình minh trong mắt bão - Đó là sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo. Chỉ 5 tháng sau SEA Game năm 2017, ông Park cùng U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á. Vài tháng sau, Việt Nam tiếp tục vào Top 4 ASIAD 18. Bây giờ, Việt Nam đã chuẩn bị đá chung kết AFF Cup 2018…

Liên tiếp thành công đổ về, nó giống như bình minh trong mắt bão của bóng đá Việt Nam, vì nếu ông Park không thành công thì thêm một lần người giơ lưng chịu đòn sẽ là bầu Đức. Nhưng may mắn là HLV Park đã thành công.

Tất cả ký ức buồn, mọi chỉ trích nhắm về phía bầu Đức coi như khép lại. Nhưng vết thương thường để lại sẹo, cũng như mỗi lần nhớ về đất Mã thì bầu Đức đều thấu đau với thất bại ở SEA Game, canh bạc cuộc đời thất bại và suýt biến tất cả trở thành con số 0.

Nhưng nói đi thì phải nhắc lại, bầu Đức tự cứu vãn mọi thứ bằng cách mời HLV Park Hang Seo sang Việt Nam. Bầu Đức tự trả 2 năm lương (mỗi tháng 20 nghìn USD) cùng 35% thuế thu nhập cá nhân cho HLV Park Hang Seo. Nói đúng, bầu Đức tự tìm ra niềm hy vọng trong viễn cảnh buồn cho bóng đá Việt Nam.

HLV Park sẽ trả món nợ cho bầu Đức? - Ảnh 2.

Chờ Công Phượng ghi bàn vào lưới Malaysia.

Hôm nay, Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh… sẽ ra sân trên đất Malaysia. Họ chắc chắn vẫn ghi nhớ thất bại ngày nào như bầu trời sụp đổ trên đất Mã trước Thái Lan.

Một trận thắng Malaysia sẽ mở ra cánh cửa vinh quang ở AFF Cup 2018. Nỗi đau quá khứ dĩ nhiên sẽ được vơi đi rất nhiều. Và cuộc chiến này thành hay bại phụ thuộc nhiều vào HLV Park Hang Seo với cách bí trí con người, chiến thuật và đấu pháp trước chủ nhà Malaysia.

Bầu Đức chắc chắn hy vọng HLV Park và Việt Nam thắng Malaysia. Vết sẹo năm ngoái có thể không bao giờ lành nhưng niềm vui sẽ xoa đi được nỗi buồn trong tâm trí “người cha già” của lứa Công Phượng.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay. Bốn ngày sau, Việt Nam đá trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Theo Văn Nhân

Saostar

Trở lên trên