MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên

02-02-2019 - 10:31 AM | Sống

Không được đánh giá cao ở Asian Cup năm nay nhưng cuối cùng đội tuyển Qatar đã viết một câu chuyện lịch sử. Hình ảnh các học trò của ông Felix Sanchez cùng nhau nâng cao chiếc cúp bạc danh giá chắc chắn là khoảnh khắc đẹp nhất ở giải đấu lần này.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 1.

Ghi 16 bàn và giữ sạch lưới suốt chặng đường đến trận chung kết nhưng đoàn quân của ông Felix Sanchez vẫn bị đánh giá dưới cơ Nhật Bản. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu cuối cùng ở Asian Cup 2019 đã đi theo kịch bản khó tin. Chỉ mất 12 phút, Qatar đã xé được lưới đội tuyển Nhật Bản sau cú volley đẹp mắt của Almoez.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 2.

Minamino thắp lại hy vọng cho Nhật Bản bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 ở phút 69. Thế nhưng, mọi nỗ lực của anh và các đồng đội đã "đổ sông đổ bể" sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Yoshida vào phút 82. Nhờ sự can thiệp của VAR, trọng tài chính đã cho Qatar hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Afif dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho The Maroons (biệt danh của Qatar).

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc vô bờ của các ngôi sao Qatar khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Không ai đánh giá Qatar là ứng viên hàng đầu khi Asian Cup chính thức khởi tranh, nhưng cuối cùng Felix Sanchez và các học trò đã viết một câu chuyện diệu kỳ trên đất UAE.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 4.

Người hùng Almoez Ali cầu nguyện, cảm tạ thần linh trong lúc các đồng đội ăn mừng.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 5.

Ali Hassan Afif đem lá cờ Qatar tung bay khắp sân vận động Zayed Sport City. Chưa bao giờ lịch sử Asian Cup gọi tên "The Maroon" nhưng lần này, tất cả đều phải thừa nhận chức vô địch dành cho họ là điều xứng đáng nhất. Qatar vô địch tuyệt đối, ghi 19 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần. Tất cả danh hiệu cá nhân đều thuộc về họ.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 6.

HLV Felix Sanchez được các học trò tung hô.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 7.

Chủ tịch FIFA và chủ tịch AFC trao cúp vô địch cho tân vương của giải đấu.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 8.

Khoảnh khắc đẹp nhất của Asian Cup 2019 khi những nhà vô địch nâng cao chiếc cúp bạc.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 9.

Dàn ngôi sao của Qatar tạo dáng cùng huy chương vàng và chiếc cúp vô địch Asian Cup.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 10.

Almoez Ali "ăn" cú đúp giải thưởng cá nhân danh giá nhất - "Cầu thủ hay nhất giải" và "Vua phá lưới".

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 11.

Suốt chặng đường chinh phục chiếc cúp bạc AFC Asian Cup 2019, Qatar đã ghi đến 19 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới. Họ lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Iraq, Hàn Quốc trước khi quật ngã Nhật Bản đầy thuyết phục trong 90 phút trên sân Zayed Sport City.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 12.

Niềm vui của kẻ chiến thắng và nỗi buồn bên trong ánh mắt của những người bại trận.

Khoảnh khắc tân vương Qatar hãnh diện nâng cao cúp vô địch, khép lại hành trình Asian Cup 2019 không thể quên - Ảnh 13.

Khoảnh khắc của tinh thần fair-play khi các cầu thủ Qatar an ủi "tội đồ" Yoshida bên phía Nhật Bản. Rõ ràng, nếu không có pha chơi bóng bằng tay của số 22, thế trận trong những phút cuối sẽ hết sức khó lường.

(Ảnh: Getty)

Theo Anh Tú

Trí thức trẻ

Trở lên trên