MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải ung thư, chẳng phải Ebola, đây mới là căn bệnh nguy hiểm nhất lịch sử loài người

13-08-2016 - 11:05 AM | Sống

Căn bệnh này giết chết Alexander đại đế, quật ngã đạo quân hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn, lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi năm, bao gồm cả Abraham Lincoln, John F. Kennedy...

Bạn nghĩ đâu là căn bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người? Dịch hạch? Dịch tả? Sars, H5N1? Hay Ebola?

Thực ra, có một căn bệnh đã khiến cho 1 nửa số người từng tồn trên thế giới phải vong mạng. Nó kinh khủng đến mức đủ sức cản bước cả đạo quân Mông Cổ khét tiếng của Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) và rợ Hung Attila. Ngay cả những đấng "tối cao" như Pharaoh Tutankhamun và Alexander Đại đế cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của nó.

Căn bệnh đó không nằm trong số những bệnh kể trên. Vậy nó là gì? Video dưới đây sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời.

Nguồn: Business Insider

PV

Theo Kenh14/Trí Thức Trẻ

Trở lên trên