8 điểm du lịch xa hoa nhất thế giới
Đối với những người nổi tiếng, nơi nghỉ dưỡng phải độc đáo và nằm ngoài tầm ngắm của các tay săn ảnh paparazzi. Giá cả không thành vấn đề.
Quá mệt mỏi với những căng thẳng và tình trạng bị quan tâm quá mức trong công việc cũng như trong đời sống hằng ngày, những người nổi tiếng thường tìm cho mình những khu nghỉ dưỡng kín đáo, xa hoa và nằm ngoài tầm phủ sóng của báo giới.
Vùng biển Caribbe được mệnh danh là “sân chơi của những người giàu có và nổi tiếng”. Các vịnh với vị thế tuyệt đẹp làm nền cho các khu nhà hàng sang trọng. Những khu biệt thự nguy nga tráng lệ trải dài trên những ngọn đồi lượn sóng. Bến cảng Gustavia đồ sộ, có thể đón tất cả các loại du thuyền. Và danh sách những người nổi tiếng từng ghé thăm nơi này có thể nói là dài vô cùng tận.
Hầu như người nổi tiếng nào cũng mong muốn được sở hữu một hòn đảo cho riêng mình. Nhưng khi đã sở hữu được rồi, liệu họ có biết sử dụng nó? Đối với doanh nhân người Canada David Gilmour thì câu trả lời khá rõ ràng: xây dựng một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp và độc đáo nhất thế giới. Gilmour sở hữu hòn đảo Wakaya rộng 8 km2 và chỉ mời rất ít người đến tận hưởng khu nghỉ dưỡng nhiệt đới này. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ 2.000 USD cho đến 7.600 USD. Hãy thử nghĩ xem, bạn sẽ có thể gặp những ai tại khu nghỉ dưỡng này, tỉ phú Bill Gates, nhạc sĩ Keith Richards, diễn viên Nicole Kidman hay Russell Crowe? Tất cả đều có thể.
Đây chính là nơi nhà văn Anh Ian Fleming cho ra đời nhân vật điệp viên huyền thoại James Bonds vào những năm 1950, 1960. Khu nghỉ dưỡng này đã được tập đoàn Island Records mua lại và mở rộng. Khi ngồi tại quầy bar của resort này, nhấm nháp một ly rượu martini, bạn có thể vô tình bắt gặp diễn viên Johnny Depp, Scarlett Johansson, ca sĩ Bono hay cả người mẫu Kate Moss nữa đấy.
Hòn đảo Sveti Stefan thuộc đất nước Montenegro tuy nhỏ nhưng sở hữu một vẻ đẹp như tranh. Trước kia, đây chỉ là nơi sinh sống của một cộng đồng ngư dân nhỏ. Sau đó đã có khu du lịch sang trọng, chào đón các ngôi sao Hollywood và dòng dõi hoàng tộc châu Âu (như Sofia Loren hay nữ hoàng Elizabeth II). Tuy nhiên, sức hút của hòn đảo này dần mờ nhạt vào những năm 1990. Khu du lịch này đã được nâng cấp và dự định sẽ mở cửa lại vào mùa hè này.
Ibiza, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là câu lạc bộ, nổi danh với rất nhiều quán bar và câu lạc bộ nổi tiếng, như Space, Pascha và Café del Mar, thu hút hàng ngàn du khách quốc tế đến đây mỗi năm. Từ tháng 6 đến tháng 9, nơi đây thường có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Ở đó, bạn có thể bắt gặp lẫn trong đám đông tiệc tùng diễn viên Leonardo di Caprio, nhạc sĩ P-Diddy, người mẫu Kate Moss hay công chúa nhạc pop của Úc Kylie Minogue, thậm chí cả các cầu thủ châu Âu sáng giá. Ngoài những hoạt động sôi nổi về đêm, Ibiza còn thu hút du khách bằng những bờ biển dài hoang sơ và cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Giá thuê một căn hộ thuộc hạng sang ở đây có khi lên đến trên 30.000 USD một tuần.
Côte d’Azur, theo tiếng Pháp là bờ biển xanh. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng thú vị và hấp dẫn. Ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ và các vịnh, đảo nhỏ đa dạng, nơi đây còn nổi tiếng nhờ hình ảnh các ngôi làng xây trên đỉnh núi. Có những ngôi làng nằm trên đỉnh núi cao hơn 1.000 m như Saint-Tropez, Cannes, Nice và Monte Carlo. Từ thời xa xưa, để chống lại cướp biển và các cuộc chiến tranh, người dân nơi đây đã cho xây dựng một loạt các ngôi làng trên đỉnh núi, nhằm quan sát địch quân và phòng thủ.