MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những bức ảnh đẹp hiếm có về Triều Tiên

11-04-2013 - 22:09 PM |

Triều Tiên lâu nay vẫn là đất nước còn nhiều điều bí ẩn đối với thế giới.

Tin tức về Triều Tiên gần đây xuất hiện dày đặc trên báo chí với những nội dung chủ yếu liên quan đến vũ trang. Tuy nhiên, đất nước này có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà ít người biết đến.

Du khách người New Zealand Roger Shepard đã đến có chuyến thăm hơn 3 tháng đến Triều Tiên và chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp hiếm có về đất nước này

Đỉnh núi thiêng Paektusan là ngọn núi cao nhất của đất nước này và là nơi dãy Baekdu Daegan bắt đầu. Dãy núi Baekdu Daegan chạy qua Triều Tiên và Hàn Quốc, là hình ảnh biểu tượng sức mạnh của người dân Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Dãy Baekdu Daegan bắt đầu từ hồ Cheonji trên núi Paektusan và kéo dài tới 1.050 dặm về phía nam, tới đỉnh núi thiêng Jirisan ở trung tâm Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Đoàn thám hiểm của Roger Shepard gồm có 3 thành viên của Hội hữu nghị liên Triều, những người đã giúp đỡ để anh được phép đến những vùng xa xôi trong khu vực dãy Baekdu Daegan.

Ảnh minh họa

Nữ sinh trường sĩ quan quân đội Triều Tiên cùng nhau trú mưa trong khu rừng thông trên vùng cao nguyên Paektu-gowon.

Ảnh minh họa

Phần lớn những ngôi chùa cổ ở Triều Tiên đã bị tàn phá trong cuộc chiến tranh. Hiện còn khoảng 65 ngôi chùa cổ vẫn còn nguyên vẹn ở đất nước này.

Ảnh minh họa

Hai đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển Hwajin-po, nơi còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ chưa hề bị khai thác.

Ảnh minh họa

Bức tranh điêu khắc Đức Phật Myogilsang (vào khoảng năm 918 – 1392 sau công nguyên) ở dãy núi nổi tiếng Inner Kumgangsan. Nơi đây từng bị đóng cửa một thời gian dài sau cái chết của một du khách Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Roger Shepard trên cao nguyên Paektu-gowon phía trước dãy Paektusan.

Ảnh minh họa

Một cô gái trẻ trong trang phục của Quân đội giải phóng Trung Quốc từ cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Ảnh minh họa

Tiếng kẽo kẹt từ chiếc xe đạp của một người mẹ trẻ đang chở con mình trên đường là âm thanh duy nhất mà Roger nghe được khi dừng nghỉ chân trên một con đường vắng vẻ ở vùng nông thôn Triều Tiên. Đối với một du khách ngoại quốc, sự yên tĩnh vắng lặng này là một điều thật kỳ lạ.

Ảnh minh họa

Một ngôi làng bên bờ biển, gần ngọn núi Chilbosan.

Ảnh minh họa

Chùa Podokam ở hẻm núi Kumgangsan, được xây từ năm 627 sau công nguyên.

Ảnh minh họa

Hình ảnh vua Tangun (vị vua đầu tiên của đất nước, được cho là sinh vào năm 2.333 trước Công nguyên) trên đỉnh núi Kuwolsan, thuộc tỉnh Hwanghaenamdo. Người dân tin rằng linh hồn ông đã trở thành bất tử tại đây.

Ảnh minh họa

Một rạp chiếu phim của thị trấn nhỏ Eunheung.

Ảnh minh họa

Cao nguyên Kaema-gowon, nơi được coi là “mái nhà của Triều Tiên” ở Yanggangdo.

Ảnh minh họa

Mái nhà của Triều Tiên là một cao nguyên cao 1.800 mét so với mặt biển, nơi người dân địa phương sinh sống bằng nghề nuôi dê, cừu, gia súc lớn và trồng khoai tây để ăn bởi cây lúa khó sinh trưởng ở những vùng đất như thế này.

Ảnh minh họa

Thị trấn biên giới Hyesan trên cao nguyên. Phía xa là đất thuộc Trung Quốc

Ảnh minh họa

Những đứa trẻ tò mò nhìn người ngoại quốc ở thị trấn Eunheung.

Ảnh minh họa

Hổ đã không còn ở Triều Tiên, dù người ta vẫn đồn đại có những con hổ ở sâu trong dãy núi Baekdu Daegan .

Ảnh minh họa

Một ngôi nhà điển hình vùng nông thôn, được làm từ gỗ và đất sét.

Ảnh minh họa

Đoàn du lịch cắm trại qua đêm ở núi Duryusan.

Ảnh minh họa

Một thành viên đang cố gắng leo đoạn dốc dài không hề có đường trên dãy Duryusan.

Ảnh minh họa

Hai em nhỏ người địa phương dễ dàng leo trèo trên núi và chỉ cho các du khách chỗ lấy nước.

Ảnh minh họa

Nhóm du khách trên đỉnh cao nhất của Duryusan sau 8 giờ leo núi.

Ảnh minh họa

Cảnh quan tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi

Ảnh minh họa

Một người nông dân đang chăn bò ở cao nguyên Kaema-gowon

Ảnh minh họa

Những người thợ đốn củi thả trôi cây gỗ theo dòng suối gần dãy Baekdu Daegan

Ảnh minh họa

Nghỉ chân sau một chặng leo núi đầy khó khăn, đến ngôi chùa Hyunam gần núi Jangsusan.

Ảnh minh họa

 Theo Dương An

kyanh

Vnmedia/Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên