MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên nhủ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dành cho vợ và bày tỏ quan điểm "lạ" về phụ nữ hiện đại

25-02-2019 - 21:50 PM | Sống

Chiều 25/2, vụ án ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên vẫn chưa ngã ngũ. Bên lề phiên tòa, nhiều quan điểm của ông Vũ về hôn nhân, gia đình, chiến lược phát triển được hé lộ.

Trong phiên xử ly hôn ngày 21/2, nhiều lần ông Đặng Lê Nguyên Vũ giải thích tại sao muốn vợ mình rút khỏi Trung Nguyên, để ông điều hành tập đoàn. Ông Vũ nói:

"Không ai muốn loại cô ý ra khỏi Trung Nguyên này cả. Nhưng có điều ở đây là những người chồng. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Trên phải ra trên, dưới phải ra dưới, phải có trật tự", ông Vũ chia sẻ khá nhiều lần về quan điểm vai trò vợ chồng trong gia đình với luật sư 2 bên, tại phiên tòa cũng như bên lề phỏng vấn.

Trong một lần khác ông Vũ nói: "Bản chất của kinh tế là "kinh bang tế thế", là lòng người. Chứ không phải đưa cái này, thúc đẩy dịch vụ như kiểu con buôn được. Suốt cả cái tiến trình đó, Trung Nguyên sách lược đã có từ lâu rồi nhưng thắt ở chỗ cô đó. Cô lo về sắp đặt đi. Nãy qua nói 1 lời cô hiểu hết, qua chưa bao giờ đụng tới cái gì hết, tài khoản, két sắt, tất cả mọi thứ,… Qua nói để hiểu.

Tiền bạc đâu có thiếu gì, nhà này thiếu đạo lý, thiếu trật tự, thiếu trên dưới, thiếu tình người, thiếu từ cách nuôi dạy con đến nuôi dạy Trung Nguyên. Nó  không phải kiểu như vậy. Cô không chịu nên mới đẩy mọi việc lên, đưa gia đình ra đây. Qua rất đau lòng… Cô muốn lấy gì thì lấy đi để Qua phát triển Trung Nguyên giống như tầm nhìn.

Ngồi như này là nỗi nhục đau đớn. Vậy mà cũng lôi được cả gia đình ra đây. Ở đây cái đạo lý, lương tri là quan trọng. Nếu mất đi lương tri lương tâm thì không còn ý nghĩa gì. Không ai đi giành những thứ như vậy".

Vị chủ tọa của phiên tòa cũng khuyên bà Lê Hoàng Diệp Thảo rút lui theo đề nghị của ông Vũ. Quan điểm này gây tranh cãi khi luật sư Trương Trọng Nghĩa (bảo vệ cho quyền và lợi ích của bà Thảo) lên tiếng phản ứng gay gắt: "Tại sao lại kêu gọi một doanh nhân, một người mẹ, một người bị cấm không cho vào công ty mấy năm nay đi về nấu cơm nấu nước, chăm lo cho chồng? Lời khuyên này không phù hợp".

Khi hỏi thêm ngoài lề phiên xét xử ngày 21/2 về suy nghĩ của bà Thảo rất hiện đại và phụ nữ đều đóng vai trò ngang với nam giới, ông Vũ cho biết:

"Hiện đại không phải như vậy. Tôi muốn nói xa hơn. Tạo hóa đã tạo ra đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Ngay cả giao hợp âm dương hợp nhau mới ra đứa con phải không. Về nguyên tắc giao hợp là phụ nữ thường nằm dưới, đàn ông nằm trên, chết đuối cũng vậy. Đàn ông nằm sấp còn phụ nữ nổi nằm ngửa. Phải hiểu trật tự đó là tạo hóa.

Nếu loài người muốn làm đảo lộn nó thì sẽ hỗn loạn. Còn bây giờ là trật tự nào? Ngày hôm nay đưa nhau ra đây, tất cả nhục nhã như thế này. Nảy ra đủ thứ, đâu có ai như vậy".

Trong phiên xét xử chiều ngày 25/2, quan điểm phụ nữ hiện đại một lần nữa được đặt ra với chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông trả lời:

"Hiện đại có nghĩa là gì? Qua kể 1 câu chuyện để nói về chuyện này, hỏi người vợ của Qua. Khi Qua nói về gia đình, tầm nhìn Trung Nguyên đã có hơn chục năm rồi nhưng nó bị nghẽn chỗ này (chỉ vào tay). Nhưng muốn thực hiện tầm nhìn toàn cầu theo sách lược của Qua đặc biệt và duy nhất toàn cầu thì phải có 2 nền tảng: Nền tảng tâm và nền tảng về trí tuệ.

Qua nói với người vợ của Qua, đã nhiều năm, khuyên nhiều rồi, cô hãy lui về đi. Ở nhà có cái việc một là đối với bản thân con cái mình phải nuôi dạy nó lại, nhà cửa phải sắp đặt nó lại. Đối với cô thì học yoga, học thiền đi để lấy lại vóc dáng ngày xưa. Bây giờ rảnh thời gian thì cô ý có chút khiếu họa, nhạc thì đi học đi cho phong phú tâm hồn. Còn tiền giờ nhiều quá rồi, cần thì thành lập một doanh nghiệp nào đó để mình có cái được… Thế thì người chồng nói như vậy sao mình không nghe? Hiện đại gì nữa?".

"Nếu lui về như vậy, chị cũng là một nữ doanh nhân bắt phải lui về như vậy?", phóng viên hỏi lại ông Vũ.

"Đâu có ai bắt. Không có ai bắt hết á. Điều phải thì mình phải nghe chớ. Qua sẽ nghe cô đó nếu cô đó nói điều phải chứ. Ví dụ nuôi con đi, đau lòng lắm nhưng Qua vẫn phải nói ra: Con bé Tini, mình đâu có thiếu tiền, mình đi khắp nơi nhưng bỏ quên, nuôi 3 năm không lên 1 ký là sao? Đẻ con thì nuôi đâu có giao cho người làm là được. Về thế xác, thể trí, thể tâm. Thiếu tiền hay sao mình đi ra ngoài bươn trải như vậy, đâu có ai cho phép."

"Ý ông là phụ nữ phải quay về chăm con?", phóng viên tiếp tục hỏi chủ tịch Trung Nguyên.

"Không, hãy nói đủ, Qua không có nói là chăm con. Còn thời gian tiền bạc hãy thành lập ra một doanh nghiệp của mình đi còn để Trung Nguyên phát triển đúng tầm nhìn của nó. Hiện đại là sao, một người phụ nữ hiện đại sao? Hiện đại là có thể ngỗ ngược với những điều phải sao? Không phải. Điều phải mình phải nghe chứ. Ở đây không ai bắt cô hết!".

Theo PV

Trí thức trẻ

Trở lên trên