MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh

12-07-2019 - 09:24 AM | Sống

Trong các clip của mình, Lý Tử Thất đã dệt nên giấc mơ cho hàng chục triệu người về một cuộc sống thảnh thơi, xa lánh bụi trần. Trong cuộc trò chuyện với Báo Trí Thức Trẻ, "tiên nữ đồng quê" chia sẻ nhiều điều đằng sau những thước hình đẹp như tiên cảnh ấy.

Với những mỹ danh như "tiên nữ đồng quê", "thánh nữ nấu ăn", Lý Tử Thất từ lâu đã không còn là gương mặt xa lạ với cư dân mạng.

Nữ blogger này là chủ nhân của hàng loạt cổ phong mỹ thực, với 557 triệu lượt người xem trên Youtube, không chỉ gây chấn động Trung Quốc và còn được yêu thích trên toàn thế giới. Trang Youtube của cô hiện đã nhận nút vàng với hơn 5 triệu người theo dõi.

Tại Việt Nam, Lý Tử Thất cũng sở hữu lượng fan đông đảo. Có rất nhiều trang fanpage của "tiên nữ đồng quê" đã được lập ra, trong đó fanpage lớn nhất thu hút đến gần 500 nghìn lượt like, con số vượt xa cả những mỹ nhân hàng đầu châu Á.

Trong các clip của mình, Lý Tử Thất xinh đẹp tựa tiên nữ sống ẩn dật giữa chốn núi rừng. Cuộc sống thảnh thơi, lánh xa bụi trần mà cô dệt nên là giấc mơ với hàng chục triệu người.

Nhưng sau những thước phim đậm chất thơ ấy chứa đựng biết bao câu chuyện, tâm tư và cả những nỗi vất vả của riêng Lý Tử Thất. Tất cả được cô chia sẻ trong cuộc trò chuyện độc quyền với báo Trí Thức Trẻ.

Những tác phẩm cổ phong mỹ thực của Lý Tử Thất không chỉ được yêu thích tại Trung Quốc mà còn gây sốt ở Việt Nam. Để tạo nên những clip đẹp lung linh từ hình ảnh, nội dung đến từng nhịp điệu như vậy, bạn hẳn phải bỏ ra rất nhiều tâm sức? Cảm hứng của bạn bắt nguồn từ đâu?

Cảm hứng của tôi đều bắt nguồn từ cuộc sống. Vì từ nhỏ đã sống trên mảnh đất này, nên tôi biết rõ nơi đây ở đâu là đẹp nhất, và đẹp nhất vào thời khắc nào.

Nhưng cuộc sống kiểu nào cũng đều có muôn mặt khác nhau, và tôi chỉ lựa chọn phần đẹp đẽ hơn để đưa vào các tác phẩm của mình.

Trong xã hội ngày nay, con người phải đối mặt với vô vàn áp lực. Vì thế tôi mong rằng sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, mọi người có thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn khi thưởng thức những tác phẩm của tôi. Với tôi, điều đó thực sự thật tuyệt vời.

Về những tâm huyết mà tôi đã bỏ ra để thực hiện các tác phẩm này, quả thực tôi không thể diễn tả hết bằng một vài câu nói. Chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng, tất cả mọi hương vị trong quá trình đó, có lẽ chỉ một mình tôi mới cảm nhận được.

Từ lúc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành một clip, Lý Tử Thất tốn bao nhiêu thời gian? Trong quá trình đó, bạn có cần nhờ ai giúp đỡ không?

Thời gian quay clip phụ thuộc vào nội dung, có những tác phẩm tôi phải quay trong thời gian rất dài. Ví dụ như clip mô tả cách làm mực tàu, bút lông và nghiên mực, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành tôi mất đến 2 năm.

Bên cạnh việc ghi lại cuộc sống và những món ăn ngon, tôi còn tìm hiểu và học hỏi một số di sản văn hóa phi vật thể khác.

Tôi hi vọng có thể truyền cảm hứng đến cho mọi người thông qua sức ảnh hưởng của mình, để ngày càng có nhiều người biết đến văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cũng vì vậy mà khi thực hiện các clip, tôi thường bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm tòi, học hỏi.

Trong quá trình quay clip, tôi cũng được rất nhiều người giúp đỡ, thực sự vô cùng biết ơn họ. Ví dụ, tôi đã được giám đốc của Bảo tàng văn hóa in sắp chữ Đông Nguyên chỉ bảo, hướng dẫn rất tận tình.

Ngoài ra, tôi còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nghệ nhân và những người thợ lành nghề khác, họ đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Nếu không có họ, tôi sẽ không thể đưa nhiều nét văn hóa truyền thống đáng quý của Trung Quốc đến với mọi người như vậy.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 1.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 2.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 3.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 4.

Tôi khá thắc mắc rằng, trong khi đa số những người trẻ thường thích nhịp sống hiện đại và sôi động của thành phố, thì Lý Tử Thất lại chọn về quê, sống cuộc đời bình yên nơi thôn dã. Vì sao bạn lại đưa ra lựa chọn này? Bạn không cảm thấy cuộc sống ở quê vô vị và nhạt nhẽo ư? Mỗi tháng Lý Tử Thất lên thành phố bao lần?

Sức khỏe của bà nội yếu đi là điều thôi thúc tôi đưa ra lựa chọn này. Nhưng thực ra tôi cũng không mấy mặn mà với cuộc sống ở thành phố.

Sau khi nghỉ học, tôi phải một mình bôn ba kiếm sống nơi thị thành, luôn nhớ nhà, nhớ bà nội rất nhiều. Do vậy, khi sức khỏe của bà nội không được tốt, tôi quyết định về quê chăm sóc bà.

Cuộc sống thôn quê không hề vô vị đâu. Hàng ngày tôi luôn có rất nhiều việc để làm. Tôi thường trồng những loài hoa cỏ, rau trái mà quê hương tôi không có, đó cũng giống như những thử thách đối với tôi, rất thú vị.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 5.

Ngoài ra, cuộc sống mỗi ngày đều muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều điều để tôi tìm tòi, khám phá. Vì vậy tôi rất thích ở nơi đây.

Mỗi tháng, số lần lên thành phố của tôi không cố định, có những khi tôi phải tham gia các sự kiện hoặc đi công tác. Còn nếu như không có lịch trình gì đặc biệt, tôi đều quanh quẩn ở nhà.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 6.

Người hâm mộ Việt Nam rất ấn tượng với khu vườn mênh mông, trồng đủ loại cây cỏ và hoa trái khác nhau của Lý Tử Thất. Làm thế nào bạn có thể chăm sóc một vườn cây rộng lớn đến vậy?

Vạn vật đều có quy luật riêng. Trong vườn, tôi trồng rất nhiều loại cây trái, nên cách chăm sóc chúng cũng khác nhau theo từng mùa. Mỗi ngày, công việc mà tôi phải làm vì thế cũng không giống nhau.

Ví dụ khi mùa màng bận rộn, tôi chuyên tâm chăm sóc thu hoạch. Mùa nào hoa nở đẹp, mua nào cây đơm trái thì tôi sẽ tập trung chăm sóc cho loài hoa, loài cây đó. Còn nếu không, buổi sáng tôi đều đặn tưới nước cho cây cối, khi chiều buông thì nhổ cỏ, xới đất...

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 7.

Trong clip, Lý Tử Thất giống như một nàng tiên thanh tao thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Vậy còn trong đời thường bạn là cô gái như thế nào?

Sáng tạo nên các clip cổ phong mỹ thực là công việc của tôi, và cuộc sống trong clip cũng là cuộc sống mà tôi muốn hướng tới. Hi vọng rằng trong tương lai tôi cũng có thể sống hoàn toàn theo cách đó, có thể an nhàn vui thú chốn điền viên.

Còn trong đời thường, tôi là cô gái thích làm các đồ thủ công và chế biến thật nhiều món ăn ngon cho người thân. Tôi cũng "cày" phim và thích học các môn nghệ thuật thủ công có độ khó cao.

Có người nói bạn đang sở hữu một cuộc sống mà vạn người mơ ước, nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng để sống được như vậy không phải chuyện dễ dàng. Bạn nghĩ sao về những ý kiến này?

Tôi luôn nghĩ rằng ta muốn sống một cuộc sống như thế nào là phụ thuộc vào lựa chọn của chính ta, vì thế đừng nên quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà chỉ cần thoải mái sống theo cách của mình là được.

So với thời chưa nổi tiếng, cuộc sống của Lý Tử Thất giờ đây có gì khác biệt không?

Sau khi thực hiện các clip cổ phong mỹ thực và được nhiều người biết đến hơn, từ một kẻ vô danh tôi trở thành người có chút hữu ích cho xã hội.

Khi được mọi người quan tâm, tôi cũng thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn. Tôi muốn làm thật nhiều việc có ích cho xã hội bằng tất cả khả năng của mình, ví dụ như đưa các nét văn hóa truyền thống, di sản phi vật thể, nghệ thuật thủ công đến với mọi người.

Tuy nhiên, cùng với đó tôi cũng phải đối mặt với những chuyện không vui. Có một số người vì không hiểu tôi nên đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây tổn thương cho người thân của tôi.

Tôi luôn tự trách mình, cảm thấy chính vì tôi nên người thân mới gặp rắc rối như vậy, nhất là khi có người đã nói những điều không hay về bà tôi, thực sự rất đau lòng. Hiện tại, tôi chỉ có thể bảo vệ người thân bằng cách cố gắng giữ kín nhất cuộc sống riêng tư của mình.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 8.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 9.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 10.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 11.
Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 12.

Vì kế sinh nhai, Lý Tử Thất phải đi làm kiếm tiền từ năm mới 10 tuổi. Trong 7,8 năm bôn ba bên ngoài, bạn từng phải làm phục vụ nhà hàng hay DJ ở các quán bar. Hình ảnh của một DJ và một "tiên nữ đồng quê" trong các clip cổ phong mỹ thực rất khác biệt, tại sao bạn có thể chuyển hướng "ngoạn mục" đến như vậy?

Mọi chuyện đều do cơ duyên. Trong đời, trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, và trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta lại có những lựa chọn riêng.

Khi còn lăn lộn ở bên ngoài, nếu như không vì gia đình tôi xảy ra một số chuyện, thì tôi sẽ không đưa ra quyết định về quê, để vừa chăm sóc bà, vừa kiếm thu nhập, cũng không thể trở thành Lý Tử Thất giờ đây các bạn biết.

Do đó, tất cả mọi trải nghiệm trong đời đều đến từ chữ duyên, chính nó đã âm thầm đưa đường dẫn lối cho ta.

Trên mạng có nhiều lời bán tàn, hoài nghi về những clip của bạn. Có người nói bạn sử dụng diễn viên đóng thế, kẻ lại nghi ngờ cuộc sống thôn quê của bạn là không có thật, giả dối. Trước những ý kiến tiêu cực này, bạn suy nghĩ thế nào?

Nhờ người đóng thế, họ nghĩ tôi cần sao (cười).

Về bình luận cho rằng cuộc sống thôn quê của tôi là không thật, tôi thấy rất thú vị. Thực ra không phải thứ gì ở thành phố cũng đẹp đẽ, các bạn thấy đó, ngoài những người giàu có, ở nhà xịn, lái xe sang thì thành phố vẫn có nhiều người lao động tầng lớp thấp, vất vả mưu sinh.

Cuộc sống ở nông thôn cũng vậy thôi, cũng muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa, Trung Quốc hiện đã cải cách mở cửa được 41 năm rồi, người dân nông thôn không còn nghèo khổ như nhiều người vẫn tưởng tượng nữa.

Ở nơi tôi sống, những ngôi nhà đẹp hơn nhà tôi nhiều lắm, đâu đâu cũng có, đường lớn thậm chí còn dẫn thẳng vào sân.

Ngoài ra như tôi đã nói ở trước, cuộc sống của ta là do ta quyết định. Những gì có trong clip chính là cuộc sống mà tôi hướng đến. Tôi muốn vậy nên bắt tay vào làm. Nếu cứ quan tâm đến chuyện người khác nói gì, nghĩ gì thì chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 13.

Khi xem các clip cổ phong mỹ thực của Lý Tử Thất, nhiều người hâm mộ thắc mắc không biết còn việc gì mà cô gái này không thể làm? Tháo vát và giỏi giang là vậy, song bạn có muốn hỏi hỏi thêm kỹ năng nào nữa không?

Hiện giờ, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học, ví dụ tôi chưa biết chơi đàn piano, cũng chưa biết đánh trống. Tôi còn muốn học cả thêm võ công nữa.

Trong văn hóa Trung Hoa có thế giới võ hiệp. Từ nhỏ, tôi đã thích đọc các tiểu thuyết võ hiệp nên rất muốn học khinh công để có thể vượt nóc băng tường, tôi cảm thấy như thế thực sự rất ngầu, rất lợi hại (cười).

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 14.

Hiện tại Lý Tử Thất đã có dự định kết hôn chưa? Bạn đặt tiêu chuẩn nào cho một nửa của mình? Trên mạng gần đây có một cuộc khảo sát nho nhỏ, trong đó có 8 chàng trai cùng trả lời 1 câu hỏi: “Bạn có muốn cưới Lý Tử Thất làm vợ không?".

Kết quả có đến 6 người đáp rằng: "Không". Lý do họ đưa ra là vì: "Lý Tử Thất quá giỏi, việc gì cũng biết làm, nên không dám cưới làm vợ”. Có vẻ như các chàng trai đều e ngại cưới một cô gái tài giỏi và tháo vát như bạn ?

Bà tôi thường nói rằng giỏi giang và tháo vát là đức tính tốt (cười).

Nói vậy thôi chứ hiện tại tôi vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Duyên số là thứ rất kỳ diệu, tìm được người ở bên ta trọn đời không phải chuyện ngày một ngày hai, vì vậy mọi thứ nên thuận theo lẽ tự nhiên.

Vậy mong ước giờ đây của bạn là gì?

Mong ước lớn nhất của tôi ở hiện tại đó là bà nội luôn khỏe mạnh và thấy ngon miệng khi thưởng thức những món ăn tôi làm. Ngoài ra, tôi cũng mong được tận hưởng vài ngày nghỉ ngơi an nhàn, không phải làm bất cứ việc gì.

Lý Tử Thất trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ cuộc sống thực sau những hình đẹp như tiên cảnh - Ảnh 15.

Lý Tử Thất có muốn nhắn gửi điều gì đến người hâm mộ Việt Nam không?

Cảm ơn khán giả Việt Nam đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm đặc sắc, đem đến cho mọi người thật nhiều, thật nhiều những điều đẹp đẽ hơn.

Việt Nam là đất nước rất xinh đẹp. Nếu có cơ hội, tôi hi vọng được đến những thành phố của các bạn như Đà Lạt, Nha Trang... để tìm hiểu các phong tục tập quán nơi đây, nghệ thuật sơn mài và cách làm các món ăn từ bột gạo của Việt Nam.

Được biết cách đây không lâu, Lý Tử Thất đã được mời sang thăm Malaysia. Ở Việt Nam, bạn cũng có rất nhiều người hâm mộ. Nếu có cơ hội, bạn có muốn sang thăm đất nước của chúng tôi không?

Tất nhiên là có rồi. Có câu nói thế này: “Vì có nhiều nền văn hóa đa dạng nên mới có sự giao lưu, vì có sự giao lưu mới có sự học hỏi, vì có sự học hỏi nên mới có phát triển”.

Vì thế nếu có cơ hôi, tôi hi vọng có thể giới thiệu với các bạn thật nhiều nét văn hóa truyền thống của chúng tôi, đồng thời chia sẻ những nét văn hoá đặc sắc, đáng học hỏi của Việt Nam tới người dân đất nước tôi, để những người yêu mến Việt Nam có thể biết đến chúng.

Cảm ơn Lý Tử Thất vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Theo Lan Hương

Trí thức trẻ

Trở lên trên