MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngày của ông bố làm CEO diễn ra như thế nào?

18-06-2016 - 15:27 PM | Tài chính quốc tế

Khó khăn, áp lực là thế nhưng Steve Hafner - CEO công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm du lịch Kayak vẫn có thể vừa hoàn thành tốt trọng trách của một giám đốc điều hành, mà lại vẫn chăm lo tốt cho gia đình với vai trò là một người chồng, một người cha. Những hình ảnh sau đây sẽ khiến nhiều CEO phải ngả mũ ngưỡng mộ.

Nhắc đến chiếc ghế CEO là người ta nghĩ ngay đến quyền lực và tiền bạc, nơi mà các số lương hàng năm của các CEO luôn ở mức bảy số 0. Nhưng đối với những người trong cuộc, CEO là một nghề vô cùng vất vả và khắc nghiệt. Vụ việc người vợ của một CEO bị sa thải khỏi Ford chết vị bệnh tim do hậu quả của những căng thẳng thần kinh hồi người chồng còn làm việc cho Ford đã làm xôn xao giới làm CEO trên toàn cầu.

Khó khăn, áp lực là thế nhưng Steve Hafner - CEO công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm du lịch Kayak vẫn có thể vừa hoàn thành tốt trọng trách của một giám đốc điều hành, mà lại vẫn chăm lo tốt cho gia đình với vai trò là một người chồng, một người cha.

Những hình ảnh sau đây về một ngày điển hình của CEO Steve Hafner sẽ khiến nhiều CEO phải ngưỡng mộ về cuộc sống của anh.


Steve Hafner đang chơi đùa cùng cô con gái út tại nhà riêng ở Norwalk, Conn. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Steve Hafner đang chơi đùa cùng cô con gái út tại nhà riêng ở Norwalk, Conn. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Steve Hafner - năm nay 47 tuổi - hiện đang là giám đốc điều hành của công ty phần mềm toàn cầu tập trung vào mảng phát triển ngành du lịch. Anh có 4 cô con gái. 3 người con đầu là của anh và vợ cũ. Cô bé út 10 tháng tuổi là con của anh và người vợ sắp cưới.


Buổi sáng của Steve Hafner bắt đầu bằng công việc chở cô con gái 11 tuổi đi học. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Buổi sáng của Steve Hafner bắt đầu bằng công việc chở cô con gái 11 tuổi đi học. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

7:10 AM: Anh Hafner chở cô con gái 11 tuổi đi học. Vào đầu kỳ học của các con, anh chủ động lưu tất cả những sự kiện quan trọng tại trường học của 3 cô con gái vào lịch cá nhân, trong đó có cả lịch trình buổi trình diễn nhạc và trận đấu bóng vợt các con.


Steve Hafner tại phòng Gym. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Steve Hafner tại phòng Gym. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

8:29 AM: Sau khi đưa cô con gái đến trường, Hafner đến phòng Gym với một hướng dẫn viên cá nhân ở Westport, Conn. Cũng có lúc anh đi thẳng từ phòng Gym đến văn phòng và làm việc cả ngày với bộ quần áo thể thao.


Steve Hafner tại phòng họp. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Steve Hafner tại phòng họp. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

10:11 AM: Hafner điều hành phiên họp buổi sáng tại Stamford - trụ sở chính của Kayak. CEO Kayak cho biết anh đã bắt đầu học cách giảm số giờ làm việc từ 80 giờ/tuần trước đây xuống còn 65 giờ/tuần.


Hafner gọi điện thoại cho đối tác. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Hafner gọi điện thoại cho đối tác. Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

11:10 AM: Anh cũng hay làm việc ở nhà hoặc là phải rời văn phòng sớm để đến đón con gái từ trường và sau đó tiếp tục công việc với chiếc máy tính ở mọi nơi. Với lịch làm việc linh hoạt, anh có thể giải quyết công việc ở khắp mọi nơi. Anh thường sử dụng chiếc iPhone để xử lý nhanh công việc.


Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

12:12 PM: Hafer ăn trưa với đồng nghiệp.


Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

Ảnh: Jesse Neider/ The Wall Street Journal

4:25 PM: CEO Kayak trở về nhà và dành thời gian cho cô vợ sắp cưới cùng 4 cô con gái. Gia đình anh cũng thường xuyên đi du lịch. Đứa bé nhất đã từng có chuyến du lịch đến châu Âu lúc chỉ mới 5 tuần tuổi. Hafner cho biết thành công trong công việc không có nghĩa là phải hy sinh khoảng thời gian với gia đình. "Tôi yêu công việc của tôi. nhưng đó không phải là tất cả." Hafner chia sẻ.

Anh Sa

WSJ

Trở lên trên