MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua điện thoại cho mình và “người ấy”, hãy chọn 2 chiếc Galaxy Note 8

29-12-2017 - 17:30 PM | Thị trường

Có một chuyện tưởng chừng như dễ nhưng cũng khá đau đầu với nhiều bạn trẻ thời nay, đó là khi quyết định mua một cặp điện thoại cùng nhau để có những cái chung. Người ta nói, chung đôi, chung đường, mua chung hiệu quần áo, thì giờ tại sao lại không chung cả smartphone cho đồng điệu nhỉ?

Ừ, thì mua một cặp điện thoại với nhau, nhưng thường thì các bạn sẽ chọn gì? Bộ đôi “cục gạch” để nhắn tin SMS với nhau, “nấu cháo” cả ngày mà không lo sợ hết pin? Hay dùng “Táo cắn dở” để FaceTime hoặc iMessage với nhau? Cũng có thể lắm chứ, nhưng giữa hàng trăm sản phẩm đang quảng cáo trên thị trường, tôi và người yêu lại chọn cho mình một cặp Galaxy Note8 sau khi được nhiều bạn bè giới thiệu cũng như tham khảo thêm một thông tin trên phương tiện truyền thông. Quả thật, Galaxy Note8 đã không làm chúng tôi thất vọng.

Vì sao tôi và người ấy chọn Note8?

Câu trả lời đầu tiên có thể nói đến chính là ngoại hình bắt mắt và đặc biệt hơn hẳn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Chính phần màn hình vô cực đã khiến chúng tôi choáng ngợp ngay từ giây phút thấy được nó ở gian hàng trải nghiệm của Samsung.

Không chỉ có vậy, điểm nhấn tiếp đến mà hầu hết các sản phẩm khác mà chúng tôi từng dùng qua đều không có, đó chính là chiếc bút thông minh S-Pen. Tính năng của S-Pen ư? Nói ra thì nhiều vô kể. Từ khi mua về sử dụng, chúng tôi nhận thấy nó rất tiện dụng trong nhiều thứ, từ việc ghi chú nhanh trong công việc, người yêu nhờ đi mua gì thì viết vào để tẹo vào siêu thị còn nhớ, cho đến vẽ vời, tô màu…

Trong vô vàn những tin nhắn khô khan SMS trước đây mà chúng tôi từng gửi nhau, hay ngay cả những sticker đã bắt đầu dần nhàm chán trên Facebook Messenger, sự xuất hiện của chiếc bút S-Pen như một cứu cánh đầy bất ngờ khiến các cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên thú vị hơn.

Với một người ít văn thơ như tôi, việc thể hiện tình cảm với nhau bằng câu chữ sẽ vô cùng khô khan và khi những dòng chữ này không thổ lộ được hết thì ta cần phải dùng đến hình vẽ. Nhưng với các sản phẩm khác, chắc chắn chuyện vẽ sẽ vô cùng khó khăn vì phải tải về ứng dụng hỗ trợ, lại còn phải kiếm mua bút cảm ứng nữa, phiền toái làm sao. Còn với cây bút S-Pen trên Note8, nó có thể cảm nhận được 4.096 độ nhạy áp lực khác nhau, giúp cho những nét chữ, nét vẽ được thể hiện một cách chân thật nhất. Nhờ đó, những nội dung vẽ 2 đứa gửi cho nhau trở nên thú vị hơn hẳn.

Nhưng thứ mà chúng tôi thích nhất tính đến thời điểm hiện tại chính là tính năng vẽ tin nhắn động (Live Message). Những câu chữ, những hình vẽ trái tim tuy đơn giản nhưng khi lên Live Message của Note8, nó được thể hiện với những hiệu ứng đầy màu sắc, sinh động và lung linh đến dường nào.

Chính tính năng không đụng hàng và vô cùng dễ thương này của Galaxy Note8 đã giúp nó nổi bật hơn hẳn so với các tin nhắn tĩnh đại trà hiện nay.

Và không dừng lại ở đó, sau mỗi hôm đi ăn tối hoặc những chuyến đi xa cùng nhau về, chắc hẳn cặp đôi nào cũng sẽ có rất nhiều ảnh chụp chung với nhau để kỷ niệm. Nhưng trước đây khi dùng các sản phẩm smartphone khác, chúng tôi chỉ đơn giản dừng ở mức chỉnh sửa màu sắc, áp filter từ các ứng dụng trên kho rồi gửi cho nhau xem. Còn ở Galaxy Note8, chiếc điện thoại này đã đưa chuẩn mực chia sẻ lên một tầm cao hơn và đặc biệt là độ dễ thương cũng tăng lên gấp bội.

Bằng cách nào ư? Nhìn vào bức ảnh dưới đây mà tôi "hí hoáy" thêm vài nét bút để thấy được độ độc đáo và vui nhộn đến cỡ nào.

Thế đấy, những tưởng Galaxy Note8 chỉ là một chiếc smartphone thông thường như bao sản phẩm khác trên thị trường, nhưng không, chúng tôi đã cảm nhận được sự khác biệt và độc đáo của nó. Không chỉ có thiết kế ấn tượng, nó còn giúp cho những cuộc hội thoại của chúng tôi thêm phần thú vị và sáng tạo hơn, mang cả 2 đến gần nhau hơn sau biết bao năm dùng tin nhắn tĩnh quá khô khan.

A.D

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên