MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người hùng của đội tuyển Pháp ngượng ngùng, xấu hổ khi được thầy và đồng đội hát ngợi ca

17-07-2018 - 21:57 PM | Sống

Tiền vệ N'Golo Kante tỏ rõ sự thẹn thùng khi được HLV Didier Deschamps và đồng đội hát vinh danh trong ngày cùng đội tuyển Pháp trở về quê nhà sau chức vô địch World Cup 2018.

Pogba cùng các đồng đội hát vang tên Kante

Một ngày sau chức vô địch World Cup 2018, toàn bộ thành viên đội tuyển Pháp đã trở về quê hương trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm ngàn người hâm mộ.

Ngoài những gương mặt nổi bật như Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe thì N'Golo Kante chính là ngôi sao có đóng góp to lớn và nổi bật nhất vào thành công của "Gà trống Gaulois".

Người hùng của đội tuyển Pháp ngượng ngùng, xấu hổ khi được thầy và đồng đội hát ngợi ca - Ảnh 2.

Giống như cách chơi bóng không màu mè trên sân, N'Golo Kante ngoài đời cũng rất khiêm tốn, tiền vệ này thường tỏ ra xấu hổ khi được nhắc tên trong lễ mừng công ở Đại lộ Champs-Élysées, hay sau đó là trong Phủ Tổng thống.

Khi cuộc diễu hành đi qua đại lộ Champs-Elysees, tiền vệ Paul Pogba là người khởi xướng để đồng đội hát một câu với nội dung "N'Golo Kante, anh ấy nhỏ bé nhưng rất tuyệt, anh ấy đã bắt chết Lionel Messi."

Người hùng của đội tuyển Pháp ngượng ngùng, xấu hổ khi được thầy và đồng đội hát ngợi ca - Ảnh 3.

Trước tình cảm của đồng đội, tiền vệ thuộc biên chế CLB Chelsea chỉ biết xấu hổ cười trừ. Cử chỉ lúng túng của Kante khiến tất cả phải bật cười, khán giả thích thú, còn ông thầy Didier Deschamps xoa đầu động viên cậu học trò cưng.

Người hùng của đội tuyển Pháp ngượng ngùng, xấu hổ khi được thầy và đồng đội hát ngợi ca - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bình luận hài hước về điệu bộ của Kante. Tài khoản Jamie viết. "Chắc hẳn Kante đang mong cuộc diễu hành kết thúc sớm để về đi ngủ, ngày mai anh ấy sẽ tập luyện bình thường, như chưa từng vô địch World Cup".

CĐV có tên The Papi đánh giá cao tài năng của người hùng tuyển Pháp. "Anh ấy rất xứng đáng được vinh danh, bởi họ biết Kante là người giỏi nhất. Giống như Makelele trước đây, anh ấy đã thi đấu quá tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Tôi thật sự xúc động".

Người hùng của đội tuyển Pháp ngượng ngùng, xấu hổ khi được thầy và đồng đội hát ngợi ca - Ảnh 5.

Còn nhớ sau trận chung kết với Croatia, trong khi mà đồng đội liên tục chụp ảnh để làm kỷ niệm thì Kante phải nhờ sự hỗ trợ của Steven N'Zonzi mới có một bức ảnh chung cùng Cúp vàng thế giới. Sự nhút nhát đến giản dị của tiền vệ này khiến nhiều khán giả thêm phần yêu mến.

Trong sự nghiệp của mình, Kante đã có 2 danh hiệu vô địch Premier League cùng Leicester City và Chelsea. Nổi tiếng, giàu có nhưng tiền vệ sinh năm 1991 không có nhiều thay đổi, vẫn rất điềm đạm khi xuất hiện trước truyền thông cũng như người hâm mộ.

Theo Bảo Hân

Trí thức trẻ

Trở lên trên