MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà văn Kim Dung qua đời, dân mạng Trung Quốc đồng loạt tiếc thương cho vị "minh chủ võ lâm" huyền thoại

30-10-2018 - 21:58 PM | Sống

"Giang hồ vẫn đó, nhưng đại hiệp đã không còn. Võ lâm vẫn như xưa, nhưng người minh chủ đã về miền cực lạc".

Vào ngày chiều hôm nay (30/10), truyền thông Trung Quốc bị chấn động vì tin tức ông đã qua đời ở tuổi 94, để lại sự tiếc thương cho hàng vạn người hâm mộ ở nước này và cả Việt Nam.

Theo tờ United Daily, nhà văn nổi tiếng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital vào chiều nay. Hiện tại, từ khoá "Kim Dung qua đời" và "tiễn biệt Kim Dung" đang đứng đầu top những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH Weibo của Trung Quốc.

Trên MXH Weibo của Trung Quốc, rất nhiều người hâm mộ và cả những diễn viên nổi tiếng đã đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự tiếc thương sâu sắc khi hay tin tiểu thuyết gia được hàng vạn người yêu thích đã rời bỏ thế giới này.

Nhà văn Kim Dung qua đời, dân mạng Trung Quốc đồng loạt tiếc thương cho vị minh chủ võ lâm huyền thoại - Ảnh 1.

Kim Dung (1924 - 2018)

1. Chúng ta đã già thật rồi, thần tượng thời thơ ấu của biết bao nhiêu người cuối cùng đã nói lời tiễn biệt với cuộc đời này.

2. Cả một thế hệ đã trưởng thành cùng tiểu thuyết của Kim Dung. Có lẽ sau này sẽ không còn ai có thể thay thế được ông ấy nữa.

3. Tôi ước gì điều này không phải là thật…

4. Một nhà văn vĩ đại, cảm ơn người!

5. Tối nay, Dương Quá, Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung… đều sẽ đến túc trực bên lĩnh cữu của người cha già.

6. Từ nay về sau, trong giang hồ sẽ không còn bậc kỳ tài nào nữa.

7. Đại hiệp, lên đường bình an!

8. Là một fan hâm mộ trung thành của tiểu thuyết Kim Dung, xin người hãy yên nghỉ.

9. Kim Dung là người đã tạo nên giấc mơ võ thuật cho nhiều thế hệ và những cuốn tiểu thuyết của ông đã trở thành một phần trong tuổi thơ của bao người.

10. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được, những bộ phim truyền hình về kiếm hiệp nổi tiếng đến bây giờ, đều được dựng lên từ tiểu thuyết của Kim Dung.

11. Ông ấy đã ra đi, nhưng những tác phẩm ông để lại cho đời là bất tử.

Theo Chan

Helino

Trở lên trên