MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Bầu’ Thụy mê chơi golf hơn làm bóng đá

30-12-2011 - 15:00 PM |

Ông chủ tập đoàn Xuân Thành cho biết nguyên nhân chính khiến ông tạm rời xa bóng đá là do niềm đam mê golf - môn thể thao quý tộc, lớn hơn bóng đá.


Ông cũng khẳng định, việc ra đi của ông Lưu Quang Lãm được quyết định bởi sự thống nhất của các thành viên trong hội đồng quản trị đội bóng.

Theo lịch hẹn với báo chí, 10 giờ buổi lễ xuất quân cũng như công bố thành phần nhân sự mới của CLB Sài Gòn FC sẽ bắt đầu, nhưng cánh phóng viên cùng toàn đội Sài Gòn FC đã phải chờ khá lâu thì 3 nhân vật chủ chốt trong Sài Gòn FC mới xuất hiện. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy (Chủ tịch tập đoàn Xuân Thành) là người sở hữu CLB khi nắm giữ nhiều cổ phần nhất, tiếp sau đó là hai ông Vũ Ánh Cường (Chủ tịch Công ty Thế kỷ 21) đồng thời là chủ tịch mới của CLB Sài Gòn FC và ông Võ Thái Lâm (chủ tịch công ty Yến Việt).

Ông Nguyễn Đức Thụy đã chia sẻ những nguyên nhân khiến ông tạm xa bóng đá rồi bất ngờ trở lại.

- Ông có thể cho biết nguyên nhân ra đi của ông Lưu Quang Lãm sau một tháng nhận đội, cũng như sự trở lại bất ngờ của mình ?

- Sau khi kết thúc giai đoạn một của giải hạng nhất, anh Vũ Ánh Cường có gặp tôi và ngỏ lời muốn góp cổ phần. Đó là thời điểm tôi có ý định bán cổ phần đội bóng. Sau khi hạng nhất kết thúc, thì tôi thấy mình mê golf hơn bóng đá nên đã quyết định để anh Lãm giữ CLB. Trong thời gian này anh Lãm chính là đại diện của CLB. Sài Gòn FC trở thành sở hữu chung của nhiều cổ đông và quyết định nhân sự được thông qua tại hội nghị của hội đồng quản trị. Hôm đội bóng làm lễ xuất quân thì lúc đó tôi đang bận chơi golf nên không tham gia được nên giao cho anh Lãm làm thôi. Bây giờ anh Lãm mới trúng cử vào VPF nên anh ấy cũng rất bận rộn, hội đồng quản trị đã quyết định để anh Lãm nghỉ và tôi quay lại nhận đội. Tôi cũng xin thông báo luôn, thành phần hội đồng quản trị mới gồm có tôi, anh Vũ Ánh Cường và anh Võ Thái Lâm. Trong đó, anh Cường và anh Lâm sẽ là những người trực tiếp quản lý CLB.

- Ông đã từng bỏ bóng đá rồi bây giờ quay lại, có khó hiểu lắm không? Biết đâu sau một thời gian nữa ông lại kêu chán bóng đá rồi bỏ nữa thì sao?

- Tôi nghĩ anh em báo chí có chút hiểu nhầm rằng tôi bỏ bóng đá, thực tế tôi chưa bao giờ bỏ bóng đá cả, có chăng là tôi không còn yêu như trước. Vợ tôi bảo rằng, may nhờ các bài viết về bóng đá mà tôi chán bóng đá. Tôi từng yêu bóng đá lắm, nhưng giờ thú thực thì tôi yêu golf hơn là yêu bóng đá rồi. CLB Sài Gòn FC được hình thành dựa vào nhiều cổ đông, nên tôi nghĩ nếu tôi có bỏ bóng đá cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, vì khi đó sẽ có những cổ đông khác thay thế thôi. Tôi cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều cổ đông yêu bóng đá, góp vốn vào CLB hơn nữa trong thời gian tới để xây dựng Sài Gòn FC trở thành một đội bóng của những người hâm mộ bóng đá TP Hồ Chí Minh và bóng đá Việt Nam. Đội bóng này đâu phải của riêng tôi.

- Đến bây giờ thì lương, thưởng của các cầu thủ, HLV vẫn chưa được giải quyết, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là Super League bắt đầu, liệu điều này có ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ hay không?

- Trong ngày hôm nay, tất cả sẽ được giải quyết hết.

- Mục tiêu của Sài Gòn FC ở mùa giải tới là gì?

- Mục tiêu chung là xây dựng được hình ảnh, thương hiệu của CLB lâu dài, là nơi để người hâm mộ bóng đá Thành phố đặt niềm tin. Chúng tôi sẽ có những kế hoạch truyền thông, marketing... các chương trình ngoài bóng đá. Bởi bóng đá không chỉ diễn ra trên sân cỏ.

- Nói đến truyền thông, Sài Gòn FC thời ông Lãm đã từng có kế hoạch ra mắt kênh truyền hình riêng, bây giờ ông Lãm đi kế hoạch trên có bị phá sản?

- Cái này anh Cường cũng đã nói, trước mắt thì chưa có, nhưng kế hoạch truyền thông trong tương lai thì chúng tôi cũng đã bàn bạc về vấn đề này.

Theo THIÊN VŨ

Infonet

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên