MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện 'ngân hàng sống' cung phụng cho gia đình Bạc Hy Lai

24-08-2013 - 16:04 PM |

Nội dung nổi bật:

- Từ Minh - tỷ phú trong ngành dầu mỏ luôn đứng ra chi trả mỗi khi cậu ám Bạc Qua Qua hết tiền tiêu xài.

- Tất cả những thành viên trong gia đình Bạc Hy Lai đều có vẻ rất thản nhiên trước những khoản tiền lớn mà họ chi tiêu dù trên danh nghĩa, mức lương của ông Bạc mỗi năm chỉ khoảng 19.000 USD.



Phiên tòa xử tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền của Bạc Hy Lai hai ngày qua (22 - 23/8) đã hé lộ rất nhiều chi tiết về khối tài sản kếch xù cũng như thói quen chi tiêu xa xỉ của gia đình Bạc Hy Lai khi luôn có một “ngân hàng sống” sẵn sàng cung phụng.

Trong đoạn video chứng cứ mà Tòa Án Trung cấp tỉnh Tế Nam đưa ra trong ngày xét xử thứ hai, bà Cốc Khai Lai cho biết nhiều thông tin về cuộc sống xa hoa không cần suy nghĩ của gia đình Bạc khi có hẳn một ngân hàng “sống” là Từ Minh sẵn sàng chi tiền chỉ bằng một cú điện thoại. Những chi tiết này khiến những người dân thường tại Trung Quốc quanh năm chật vật kiếm sống khó có thể tưởng tượng và chấp nhận được.

"Gọi điện để Từ Minh trả tiền đã trở thành thói quen" 

Đối với gia đình Bạc Hy Lai, Từ Minh - một tỷ phú trong ngành dầu mỏ, chẳng khác nào một ngân hàng sống và một công ty chuyên tổ chức tour du lịch riêng cho vợ chồng, con cái Bạc Hy Lai.

Gia đình Bạc sẽ gọi Từ những lúc nào thẻ tín dụng của con trai Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua không đủ để chi trả. Từ cũng là người đặt vé và chi trả hóa đơn cho những chuyến đi lại giữa Trung Quốc và Anh trong thời gian Qua Qua theo học lớp dự bị ở trường Harrow – một trường học danh tiếng chỉ sau Đại học Oxford, cho những chuyến đi tới Cuba, Argentina, Vienne, Paris và cả chuyến bay tới Đức để xem World Cup 2006.

Khi Qua Qua tỏ ý muốn đi sang Châu Phi với vài người bạn, bà Cốc đã gọi điện cho ông Từ để sắp xếp chuyến bay cho sáu người đi từ Dubai tới đỉnh Kilimanjaro.

Khi “thiếu gia” Qua Qua có vài người bạn tới Bắc Kinh chơi, “thiếu gia” sẽ  nhờ ông Từ lo chỗ ăn ở và dĩ nhiên sẽ là ở những phòng khách sạn năm sao. (Được biết, trong đó từng có một đoàn gồm 40 người từ trường học chính phủ Kenedy của Đại học Harvard nơi Qua Qua có bằng tốt nghiệp tại đây tới thăm Trung Quốc).

Trong đoạn video chất vấn, bà Cốc, 54 tuổi có vẻ rất bình tĩnh, cứng rắn mặc dù đang phải chịu án tù vì tội giết người. Bà nói, “những lúc cần, gọi cho Từ Minh là tiện nhất. Thậm chí, nó đã trở thành thói quen và Từ sẽ là người trả mọi chi phí. Chúng tôi không hề coi Từ Minh là người ngoài”.

Ông Từ cũng là người đầu tiên phu nhân Bạc nghĩ tới bà có ý định đầu tư vào một biệt thư với bể bơi ở  French Riviera, Pháp. Bà và người bạn kiến trúc sư người Pháp, Patrick Devillers, thành lập một công ty cổ phần trong đó ông Từ đầu tư hơn 3 triệu USD.

Trong những năm sau đó, kỹ sư Pháp Patrick Devillers đã giúp bà xây dựng một khu phức hợp liên quan tới các công ty che chắn nhằm đảm bảo việc kiểm soát của bà Cốc đối với khu bất động sản, nhưng cũng để đảm bảo rằng mối liên hệ giữa căn biệt thự với gia đình bà được che giấu. Neil Heywood là người đã giúp bà đăng ký tài sản dưới tên họ và quản lý khối tài sản này.

Căn biệt thự sang trọng tọa lạc ở môt trong những khu phố sang trọng bậc nhất thuộc khu nghỉ dưỡng French Rivierve (Cannes) được sử dụng như một chứng cứ quan trọng để các công tố viên Trung Quốc chống lại Bạc Hy Lai.

Mặc dù đã có ý định, nhưng căn nhà này chưa bao giờ được cho thuê để lấy tiền chi trả thuế và nhiều chi phí khác. Bực tức về những khoản đầu tư không thành công và hành động gian xảo cùng những người bạn nước ngoài lừa dối mình, bà Cốc đã sa thải Heywood vào năm 2011.

Hình ảnh bà Cốc Khai Lai trong quá trình lấy lời khai

Ông Bạc vô tâm trước thói quen chi tiêu và tài sản kếch xù của gia đình?

 Mặc dù gia đình ông chi tiêu với những khoản tiền kếch xù khiến dân thường phải choáng ngợp nhưng ông Bạc lại “không hề biết” tới. Ông nói rằng ông là một người cha, người chồng quá bận rộn lo toan gánh vác công việc quốc gia đại sư nên không để ý được gia đình. Ông nói, người vợ giỏi giang của ông không phải là “hạng thường” để mà suốt ngày trao đổi với ông những chi tiết như ai là người đã trả cho chi phí những vé máy bay này.

Về căn biệt thự tại Pháp, chỉ duy có một lần ông có nghe nói tới một tòa biệt thự trị giá 3.3 triệu USD tại Cannes khi bà Cốc nói ý tưởng chuẩn bị cho thuê tòa biệt thự với ông Từ. Ông Bạc nói ông không quan tâm và không để ý tới.

Ông giải thích rằng, “Tòa biệt thự đó chẳng có ích gì với tôi. Bởi tôi là một chính trị gia và cần phải giữ vị trí của mình, nếu tôi sang sống trong một ngôi nhà tại Pháp, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro”.

Ông Bạc từng nắm giữ rất nhiều vị trí cao trong nhà nước – thị trưởng thành phố Đại Liên, Bí thư Đại Liên, chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, Bộ trưởng thương mại và cuối cùng là Bí thư Trùng Khánh. Thời điểm ông ở vị trí này, Từ Minh luôn “chăm sóc” gia đinh bằng những món quà rất xa xỉ.

Biệt thự Residences Fontaine Saint Georges

Lợi lộc Từ Minh nhận được sau khi cung phụng gia đình Bạc

Từ Minh là Giám đốc công ty trách nhiệm TNHH Đại Liên. Thời ông Bạc là thị trưởng mới chỉ 22 tuổi, không biết bằng cách nào đó, từ một nhà kinh doanh đồ hải sản đông lạnh nhỏ trở thành một đại gia trong lĩnh vực dầu mỏ, bất động sản và ngân hàng.

Cho đến lúc này, các công tố viên vẫn chưa đưa ra những chi tiết cho biết những lợi lộc mà Từ Minh nhận được từ Bạc Hy Lai. Theo ông Từ, các khoản tiền trên để đổi lại việc được ông Bạc giúp đỡ kinh doanh, bao gồm cả phi vụ mua đội bóng ở Đại Liên.

Số tiền tham nhũng thực sự của Bạc Hy Lai

Đáng chú ý là, tất cả những thành viên trong gia đình đều có vẻ rất thản nhiên trước những khoản tiền lớn mà họ chi tiêu. Mặc dù, trên danh nghĩa, mức lương của ông Bạc mỗi năm chỉ khoảng 19.000 USD, ông luôn kêu rằng lương của mình thấp tuy nhiên bằng chứng cho thấy trong két tài khoản của hai vợ chồng ông có tận 130.000 USD.

Khi bà Cốc đưa ra bằng chứng này, ông Bạc tỏ vẻ ngạc nhiên nói, “Ồ, vợ tôi có nhiều tiền hơn thế”.

Cho đến nay, rất nhiều người Trung Quốc cũng đồng tình trước quan điểm của ông cho rằng số tiền trên là không lớn, đặc biệt so với những trường hợp tham nhũng của các quan chức chính phủ khác. Trong một phiên tòa mới đây, Bộ trưởng Bộ Đường Sắt Trung Quốc, Lưu Chí Quân đã bị phát hiện sở hữu hơn 130 triệu USD bất động sản và 10 triệu USD tiền mặt hầu hết đều là tiền bất chính.

Một người hiện đang đứng đầu một công ty giáo dục bình luận trên trang tiểu blog rằng số tiền tham nhũng 130.000 USD “ hoàn toàn không phù hợp với chức vụ rất cao của ông Bạc”.

Theo B.T

duchai

Người đưa tin, SCMP, LA times

Trở lên trên